1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để phát triển tiếp theo , em muốn lấy vợ rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nquoc, 04/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    thôi xong, để thằng nào nó có dư thời gian hơn gặm hộ :)) tán gái mà cứ đi công tác miết thì "vợ con anh để bạn thân cày" :-ss
  2. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    hi, bác nói thế nói làm gì!
    Em là em đang rất buồn, người tính không bằng trời tính...chả nhẽ không có cao kiến gì sao bác ken....:( làm sao để gài được cáo tin và chờ đợi em.

    6 tháng này là không có va linh tinh, 8/3 ...SN cáo; nhưng có 20/10, noel và tết DL. Vãi thật :)
    P/S: bơ 2 ngày, cáo vừa nt : "có ai còn nhớ em koooo:D " , chắc cũng vã rồi :!
  3. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Đây là đoạn post mang tc tự sướng các bác ạ
    Nhân cái tn của cáo ở bài trên, em có trả lời là " A, có người đang nhớ quá đi nè" , rồi còn tương hẳn câu thơ lục bát 6-8 về sự nhớ nhung cáo; đúng là vãi lúa.
    Rồi mất điện, cáo nt trêu, em nhắn lại không thấy trả lời.
    Em gọi điện, không thấy nghe máy ( thực ra trước khi gọi em đã kiếm được 1 cái cớ tếu tếu rồi chứ chẳng phải gọi để hỏi tại sao cáo thế này, tại sao thế nọ
    cáo nt"hic, nãy anh gọi em không biết, người 1 nơi máy 1 nơi :( "
    Ưhm, thế là bác sỹ gà em đây vào bắt mạch, nhấc máy gọi lại, trách là: sao cúp điện thì nt trêu ngta, có điện rồi thì koo thèm nhắn lại hả? "
    Cáo lí cmn nhí, chả biết nó lí nhí gì, 1 lúc sau nó bảo ng nhà ngủ hết rồi không dám nói to...ờ kệ cmn
    Rồi cứ cái lí do lúc gọi lần 1 không nghe máy, em hỏi cáo để xin sdt của 1 hót gơn gần nhà cáo cho thằng em cùng phòng, vì thằng em gà này đang có cảm tình với cáo hàng xóm.
    Rồi không quên gài hàng, hỏi han mai rảnh rỗi gì không? cáo bảo nhà có khách phải đưa đi chơi cho biết tp.
    Em ừ, vậy khi nào có thời gian nt anh. CHúc ngủ ngon.
    Ngắn cmn gọn. Hết!

    Xem ra giờ chả có bài nào ngoài kiếm cớ tếu táo với cáo qua đt các bác ạ...cũng là cái số em không ăn ngay khi còn nóng được, còn nguội thì không biết có cờ hó nào chén chưa? thôi kệ ỡm ờ tung hứng vậy.
    Để xem có hẹn hò được thì thằng em sẽ tranh thủ chan tay xài món của IS sau )
  4. vhtra94

    vhtra94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khả năng cao là cáo của bạn đã có nhiều thợ săn để ý và hành động ;-)
  5. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Ca của em rõ ràng là quá tù rồi :((
    Hôm nay hẹn gặp cáo, đúng ra là nó hẹn gặp em
    Em bảo không mượn được xe để lên nhà cáo.
    Cáo bảo để cáo tự sang chỗ em!
    Chuyeenj di cong tac xa em chua ke voi cao, nghe xong chac no that vong lam :(

    ....Nhìn tương lai mù mịt thế này, chả nhẽ trường hợp của em bệnh viện sẽ trả về hay sao hả các bác?
  6. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    ca của bác xong rồi, giờ bắt đầu giở trò dê đi là vừa, ngày nào cũng rủ đi chơi rảnh là rủ tất
  7. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Phải nói cáo này cực kỳ thông minh, lanh trí!
    Chắc chẩn đoán được sự manh động của thằng em gà này, cáo gài hàng bảo rủ thêm bạn anh nhé, em có đứa cháu (bằng tuổi cáo) , rủ đi cafe.
    Thằng em giận không thèm trả lời tn luôn ...:mad: ( vì truớc đó cáo đã hẹn là qua chỗ em rồi đi chơi, nay kô những thay đổi còn gài thêm hàng)
    vậy là cáo tự biết nên xử lý ra sao rồi, là đứa thông minh chả nhẽ chịu mất mặt, tự nt lại là ", hi, em qua anh nhé, anh đợi 1 chút "
    trời xui đất khiến thế nào, cáo qua nhà em gọi điện mà máy em hỏng, báo bận, cáo chờ 30 ph và nt thì em đọc được tn và gọi lại mới biết cáo đợi đc 30ph rồi!
    OK, nhất trí đi dạo, và....
    wway...
    và em đã dê !
    Ban đầu là trình bày hoàn cảnh khó khăn, sắp đi xa, suy nghĩ mông lung, tìm bến đậu.,,,
    ....trình bày nỗi khổ, có nhiều băn khoăn, suy nghĩ về gia đình, tương lai....
    cáo tự phòi ra là có nhều thằng theo đuổi này nọ, OK, là " ngưòi con gái đoan trang anh tin em biết cư xử thế nào cho đúng mực mà"
    thằng em gài cáo hứa hẹn này nọ :) cáo dạ vâng hết :P ( không quên vuốt ve ôm ấp)
    rồi tay chân linh tinh
    chốt hạ.."mấy thằng abc chê anh không phải đàn ông, nói anh thấy gái không thèm liếc mắt.v.v.."
    và em đè cáo ra hôn luôn
    mới đầu còn chống cự, sau tự ôm lấy thằng em và hưởng ứng luôn, đôi môi vừa say đắm, vừa vụng về

    kết thúc rồi các bác ạ
    Kết thúc thật rồi ....
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2015
    phoenix_px2002 thích bài này.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hâmmmmmm ;-)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thật là...vụng về.
    Ôi nhanh. Thế là sắp lấy được vợ rồi đấy à? :))
  10. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    hơ hơ bác top may vãi ra, haha dù sao cũng chúc mừng bác, đi xa lo cái éo giề, em đây dân cầu đường đi suốt, bạn bè gái nó cũng hay trêu, thỉnh thoảng cũng có mấy anh, em, chú, bác, cậu, mợ cũng hay chêm vào, gái còn xửng cồ, còn mách em như con nít bị bắt nạt ấy, thôi thì bác đi công tác xong về mà cưới, 93 cũng tầm 24 tuối rồi, haha
    phoenix_px2002 thích bài này.

Chia sẻ trang này