1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để thoát khỏi su quanh quẩn?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi cuvomotmat, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để thoát khỏi su quanh quẩn?

    Đòi sống xã hội hỗn loạn trong cái vỏ văn minh trật tu. mọi thú rối tung: com áo gạo tiền, quyền lục, quan hệ xã hội - gia đình. Cú thấy các bác nói chuyện sáng tạo mà xem ra cái box này cũng đang quanh quẩn, cố thoát ra khỏi sụ trì trệ thiếu sáng tạo. Có bác nào giỏi đua ra vài ý tuong thiết thục một tý chú vào đây thấy dân tình cú cố nặn ra câu chũ, lòi lẽ cho phù họp vói cái tên Sáng tạo mà càng cố lại càng thấy đuối.
    Thủ tìm giải pháp cho mấy cái vấn đề quanh quẩn đòi thuong này đi bà con:
    1. Chán một nguòi yếu kém, chạy theo một nguòi tài giỏi nhung bản thân mình lại chẳng tài giỏi ---> bất lục, không thoả mãn.
    2. Không có tiền, muốn làm ra tiền, tìm mọi cách làm ra tiền nhanh nhất bằng cách tốn tiền nhất ----> không có tiền
    3. Chán sụ nhàm chán hiện tại, muốn tạo ra cái mói, trong đầu không bật đuọc ra cái gì --- --> lại tiếp tục mà chán
    4. Thèm xe ô tô mà lại toàn thèm loại xịn mói ra, thèm công nghệ mói . Cố gom tiền mua đuọc con xịn rồi lại con khác xuất hiện. Mỗi con lại có tính năng vuot trội. Con nào cũng thèm, tiền thì có hạn, suc nguòi có hạn mà đam mê mỗi ngày lại một lón. Làm thế nào bi giò bà con?

    "Sáng tạo đâu phải là cái gì cao siêu, sáng tạo đôi khi chỉ để giải quyết một vấn đề nhỏ bé là thắp mãi ngọn đèn dầu"

    "Cuộc sống là sống mỗi ngày thật trọn vẹn"
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có một đạo sĩ nọ, sau nhiều năm tu luyện, đã học đượcphép cưỡi mây vượt gió. Nghĩ rằng, mình có thể vượt ra khỏi sự không chế của trời đất, ông liền bay lên để chứng tỏ mình xứng tầm với các đấng siêu nhiên! Bay lên cao mãi, bất chợt ông nhìn xuống và giật mình khi thấy dưới chân mình chẳng có gì cả!!!
    Ở một hệ thống mở và với một không gia thoáng đãng, không có sự gò bó, bạn hoàn toàn được thả hồn theo mây gió nhưng và sẽ còn gặ rất nhiều tâm hòn như vậy song hành cùng bạn! Vấn đề không phải là người ta không bay cao hơn bạn mà là bạn không bay cùng hướng với người ta mà thôi!!! Bạn nghĩ rằng các ý tưởng ở đây không thiết thực ư? Tôi lại thấy có rất nhiều gợi ý có thể đem áp dụng được ngay nếu như bạn tập trung vào nó một chút với một sự vận dụng linh hoạt và góc nhìn mới! Bạn cần dẫn chứng ư? Tôi sẽ lấy một ví dụ dơn giản nha, lấy mũ bảo hiểm làm đích ngắm, kết hợp với ý tưởng mũ bảo hiểm trong suốt, mũ có gắn một số phụ kiện, mũ để đối phó với cảnh sát giao thông với hình thức bong bóng bơm hơi, ... tôi có thể tthiết kế một hệ thống mũ bảo hiểm có túi khí tự động để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người sử dụng!!!
    Tôi đã xem một số ván đề của bạn như trình bày dưới đây:
    Và hình như có lần tôi đã nói về điều này trên diễn đàn rồi thì phải! Bạn biết không? Có những người, trong họ luôn có những ước mơ cháy bỏng, ta có thể coi đó là những đỉnh Everest, và họ từng bước xây dựng các bậc thang để rồi một ngày nào đó tự hào tuyên bố với toàn thế giới rằng: ta đã chinh phục được dỉnh núi cao nhất thế giới đó!!! Ta có thể gọi họ là những người thành đạt!
    Ở những người khác, trong họ cũng có những ước mơ, và những ước mơ đó cũng vươn mình trong mây vậy!!! Nhưng khi đến chân núi, họ chỉ biết trầm trồ chiêm ngưỡng và quay trở về để mà ... mơ tiếp!!! Ta có thể gọi họ là những người mộng tưởng vậy!!!
    Diễn đàn này là diễn đàn ý tưởng chứ không phải diễn đàn ứng dụng và thành quả!!! Dĩ nhiên, ý tưởng chưa phải là một sản phẩm sáng tạo rồi!! Còn để làm thế nào để đưa các ý tưởng thành sản phẩm sáng tạo, thì bạn nên đến VFST hoặc TSK để hoch một cua về Lý thuyết sáng tạo đi!!! Nếu không có điều kiện để đến một trong hai nơi đó thì diễn đàn TRIZViệtnam dự định sẽ mở chương trình đào tạo online trong thời gian sắp đến đó!!!
  3. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sự này khi mơ mình hay gặp, bức bối không chịu được .. trong lập trình họ gọi là vòng lặp - lập trình không vững nó cứ chạy vòng vòng hoài treo máy như chơi, trong sound thì gọi là sound loop, trong đời thường thì gọi là sự quanh quẩn ...gióng như Chí Phèo. Chí Phèo muốn bỏ rượu, để làm người tốt. Nhưng buồn quá, bỏ không được, làm người tốt khó quá, thế là đành đi uống rượu để đỡ buồn ... gióng như khi bạn soi gương, nhìn vào gương có hình mình trong đó, khi nhìn vào mắt mình sẽ thấy in cả hình cả gương, nhìn... sâu hơn nữa sẽ lại thấy gương và hình mình ..
    trong truyện nước nào đó !? có tả một anh thợ săn, anh đi săn lạc vào rừng và mơ thấy một giấc mơ trong giấc mơ anh mơ thấy anh đang mơ ....
    ca dao ta người xưa đã có đề cập đến:
    con kiến mà leo cành đào, gặp phải cành cụt leo vào leo ra
    con kiến mà leo cành đa, gặp phải cành cụt leo ra leo vào ...
    thoát khỏi sự quanh quẩn, tự thân mỗi người khi nhìn thấy sẽ tự biết cách thoát ra được ...
    (hic, nói thì hay, có thoát ra được hay không phải có thời gian ... )
  4. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    đổi thành box "đời và suy ngẫm" khẩn trương các bác, loay hoay vẫn giẫm phải...
  5. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Giống tui , nên thui chán chẳng góp ý nữa
  6. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lại phải nói một câu tàn nhẫn "đời là thế, người là thế"
    - Cuộc sống ngày càng phát triển mọi thứ đều được chuyên môn hoá "giống như những chiếc máy"
    - Như bạn đó, bạn thử nghĩ xem những thói quen hàng ngày của bạn (khi mặc quần bạn cho chân nào vào truớc ? ....)
    - Trong nếp suy nghĩ cũng vậy ...." bạn có biết câu chuyện khi người ta để một con cua trong một cái giỏ nó có thể bò ra ngoài được còn khi bỏ 10 thì chẳng con nào thoát được"
    - Để phá vỡ cái vòng lặp đó .... chắc là rất khó. Tớ đồng ý với ý kiến của bạn là tự thân mỗi chúng ta phải ý thức được điều đó là "sáng tạo" ra cách vượt qua nó
    - Cũng có một số cuốn sách nói về điêu này "ai biết xin cung cấp thông tin" ...
    Chào mọi người
  7. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    CHAO ALLHIGHHOOD!
    Xem ra trong cái box này bạn là người rất nhiệt tình. Thật đáng hoan nghênh! Chí ít ra thì tôi cũng thấy là bạn còn có cái để mà phát biểu. Đấy chính là cái đuối của box này. Khi gặp một vấn đề thì người ta không biết nên nói gì với nó: nó dở - vì sao? ỏ nó hay vì sao? ỏ đúng sai hay không thích ở khía cạnh nào...
    Điều mà tôi phản ánh không phải là sự chỉ trích. Tôi nhìn thấy sự lúng túng của những người đam mê sáng tạo và và thích khám phá các ý tưởng từ chính bản thân mình. Giống như người ta nhìn thấy một thứ chưa đẹp và muốn có một cái khác đẹp hơn. Nhưng làm thế nào để nó đẹp hơn thì ... . Có vẻ như đấy là sự bất lực với bản thân mình.
    Cũng như là những ý kiến của bạn vậy (xin được phát biểu đúng cảm nhận thẳng thắn của tôi) - để trình bày ý kiến bạn vận dụng những hình ảnh và cách diễn đạt rất rộng.Phải lật cái đám sương khói ấy lên mới thấy ý tứ ngắn gọn bên trong. Nói như vậy không phải là chê bai. Cách nói của bạn là của bạn. Tôi nhận xét về khía cạnh ý tưởng và sáng tạo. Sáng tạo không có nghĩa là phải cầu kỳ, rối rắm. Nó dễ làm cho người ta bị quanh quẩn.
    Xin hồi đáp lại ý kiến thứ nhất của bạn: Tôi không có ý nói cái box này không có vấn đề nào thíêt thực. Tôi nói rằng nếu không khéo định hướng thì cái box này quanh quẩn. Sáng tạo phải như là dẫn chứng của bạn vậy. Thế thì nó mới có ý nghĩa chứ. Ngay cả ý tưởng điên rồ nhất vẫnđược coi là sáng tạo nếu nó chứng tỏ sự thông minh tột bậc của con người. Nhưng sẽ là vô bổ nếu chúng ta thả đầu óc để nghĩa ra một cái gì đó chỉ đơn giản là để có một thứ khác thường. Ý tưởng và sáng tạo có giá trị thực sự khi nó hữu ích. Dù đơn giản chỉ là đem lại cho cuộc sống một giá trị gì đó về tinh thần.
    Quay trở lại với sự "quanh quẩn" tôi xin trình bày rằng tôi lập cái topic này là để chúng ta đối mặt với một vấn đề rất hiện thực. Các bạn nghĩ gì về sự quanh quẩn trong sáng tạo? Các bạn đã từng sa lầy vào sự quanh quẩn trong sáng tạo chưa? Quanh quẩn có nguy hiểm đến mức là kẻ thù cho sự sáng tạo không? ... Vấn đề này trao đỏi được chứ?
  8. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình cũng đã nói chuyện với một bạn ở Box Nhạc Trịnh. Bạn ý chưa bao giờ vào Box YTST cả vì cho rằng, ý tưởng phải đi vào cuộc sống, ứng dụng được mới là ý tưởng sống, còn những ý tưởng nói ra để đấy là những ý tưởng chết!
    Sri thì ko cho là như vậy. Nếu ko có những ý tưởng, dù điên rồ, ko có tính khả thi, thì con người chẳng bao giờ có những phát minh vĩ đại cả.
    Hôm đó, Sri đã dùng 1 ví dụ như thế này:
    Người bạn của Sri bảo rằng, trong cuọc sống, các ý tưởng phải làm sao đem lại hiệu quả trong công việc nhất. Nếu muốn đứng lên ghế sợ ghế gãy thì kê nhiêù ghế lại sẽ vững hơn.
    Nhưng theo Sri, gặp trường hợp như thế, thì một member của YTST bên cạnh việc kê nhiều ghế để đững thì ngay lập tức sẽ nghĩ đến chuyện tạo ra một loại ghế có chân phìng to ra để đứng cho vững chẳng hạn. Chiếc ghế đó hiện tại chưa có, chưa sản xuất được, nhưng biết đâu, nó sẽ là ý tưởng gợi mở cho một người khác tạo ra một sản phẩm tương tự...
    Và đây chính là điều gắn kết các member, các ý tưởng.... trong Box YTST.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bàn về sự quanh quẩn ....
    Tôi chân đất mắt toét , sinh ra là để ăn , làm , ngủ ,chơi và lại ăn , làm, ngủ , chơi ....Rồi một lúc nào đó cái chuỗi quanh quẩn này nó bị thế lực siêu nhiên tác động vào , không cưỡng được thì dừng lại , để có thể bắt đầu cái sự quẩn quanh tại một ....gì nhỉ ...à thế giới khác ....vâng ! dịch nôm nó là vậy .
    1 .Bắt đầu về cái ăn : Ăn lông ở lổ đấy ạ , con người sao ? ăn như nào v..v và đến bây giờ họ ăn ra sao ...nơi thì sáng tạo ra đôi đũa , nơi thì là cái dĩa ( mà không biết cái tầm hiểu của tôi có đúng không , chứ đôi đũa hay cái dĩa nó như mấy công cụ săn bắn thwòi đó thu nhỏ ấy )...Rồi ta thử hình dung cái nào ...tôi đố ai đó chưa dự bữa tiệc nào mà lại không phải xua 5 quân đấy ...Đó là nói về công cụ .Còn về nguyên ư ? Thịt sống này ... nướng là tiếp theo ...rồi luộc rồi ninh rồi nửa chín nửa sống ta gọi là trần ạ ....và rồi để bây giờ ta có món gỏi ...nhưng đó là sự sáng tạo để cảm thụ cái ngon của thịt sống cùng gia vị ...( nói nhỏ thôi ..chứ ở bển họ sợ món nì lém ) thơm phức ( toát hết cả mồ hôi lưỡi ...ực _ Tục ăn quá , thông cảm )
    2 Làm ạ . Làm là gì ,tại sao phải làm ? cái này ai ai đều biết khỏi nói nữa , nhưng ta bàn cái leo vào và leo ra ở cái cây đa ...Tức có nghĩa công việc ạ ....( nhỏ thế thôi ...cho dễ hiểu ) Mỗi người một việc , thi thoảng có vài người mà họ làm vài việc ( tham thế ) do xã hội phân công > Hình như thế này ...hồi đó họ làm tù trưởng giờthì họ làm chủ tịch uỷ ban , và trong tay họ ngày ấy là có thể roi và vài thể loại bùa chú , rôì họ có con dấu , có công an ....và cơ bản cái bùa chú ...đó là chính sách dân vận ạ .

    3 . Ngủ ạ : khỏi nói ngày xưa ngủ thế nào sau đó ngủ thế nào và quãng thời gian đó biết bao nhiêu kiểu ngủ được chúng ta sáng tạo ra đi kèm là các phương tiện ngủ .Sướng nhất vẫn là ngủ trên cái giường kiểu vua chúa mà có bầy tì nữ hay tiên nữ hầu quanh ( ối giời chả trách vua chúa ngày xưa ...thọ tỉ ....như nhau )
    Bây giờ đua nhau " đi ngủ " sinh thái ....mà cụ thể là vào rừng hay khu nào âm u rậm rạp heo hút ấy ạ để cùng trăng và gió giời suy nghĩ về cái ngày mà ông Đặc uyên công bố học thuyết tiến hoá ( hôm nọ phong thanh ở đâu đó bà gì lãnh đạo Bộ giáo dục ở vùng tôn giáo nọ cấm nhà trường giảng dậy về thuyết này ...).
    4 . Chơi à ...vâng cái sự chơi thì khỏi bàn ...cơ bản là để hồi phục tinh thần phục vụ cho tái lao động ,tái làm ....Chơi thì đúng là muôn hình vạn trạng mà đấy bây giờ đây này cũng bắn cung ,cưỡi ngựa , bơi vượt sông ,nhưng thử hỏi liệu khi nào thì những môn thi này không được IOC đưa vào nội dung thi đấu ở các kì đại hội thể thao thế giới ????
    Hình như cái hồi còn đi học ở phổ thông chẳng nhớ thầy nào cô nào dậy rằng đó chính là cái hình con ốc , mọi cái nó lại quay lại nhwung được chúng ta cải tiến nâng cấp ....cho phù hợp vào cái điểm đó ....Đó chính là sáng tạo .
    Sáng tạo là nhằm làm cho cái mình dùng ,sử dụng hợp với mình nhất , mang lại hiệu quả cao nhất với mình , tránh đưọc các rủi ro tại điều kiện hiện tại...
    Còn Ý tưởng ử ừ ư ? Nó chính là xuất phát và hình thành bộc lộ từ những định liệu trên ....
    Thêm về cái gọi là Ý tưởng chết hay sống .... Chỉ có sản phẩm ạ ...mới là sống hay chết ...đó là đánh giá về công năng hiệu quả của sản phẩm đó đưọc hình thành bởi quá trình từ Ý tưởng sáng tạo thử nghiệm ...cuối cùng là nó , Sản phẩm .
    Ban hãy đừng bao giờ đánh giá sản phẩm này kia là hoàn hảo thì bạn sẽ có đưọc Ý tưỏng cho sáng tạo hay cải tiến để có đc sản phẩm khác hoàn thiện hơn ...Nhưng .... cái gì cũng cần bình tĩnh và ta cần bằng lòng tạm thời với nó để rồi trong 1 thoáng bức xúc ta sẽ có cho ta và đời sản phẩm hoàn thiện hơn . Vâng đó chính là sáng tạo .
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại có cảm nhận khác .... luẩn quẩn hay không là trong chính bản thân bạn ....
    Ý tưởng, người ta tìm thấy bản thân nhiều niềm vui ...
    Ý tưởng, người ta tìm thấy bản thân nhiều tiền bạc....
    Ý tưởng của người này , người này thấy vui , người khác tìm thấy được nhiều tiền bạc ...
    Không có ý tưởng, người ta vẫn tìm thấy niềm vui , bởi vì có được tiền bạc từ ý tưởng của người khác..
    Đơn giản bởi chỉ có 2 từ : "HÀNH ĐỘNG"...
    Một ý tưởng có thể đem lại chỉ niềm vui...
    Nhiều ý tưởng có thể đem lại chỉ niềm vui...
    Một ý tưởng có thể đem lại niềm vui và tiền bạc...
    Không có ý tưởng có thể đem lại niềm vui và tiền bạc...
    Mọi thứ đều không quanh quẩn ....đối với xã hội ..mà quanh quẩn trong chính bản thân bạn ...

Chia sẻ trang này