1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để tim ko đau nữa????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtrang, 20/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kệ xác hắn . Chia tay rùi . Mắc mớ j đến mình .
    Tant pis pour lui !!!
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đau chứ, ít nhiều cũng là kỉ niệm, nói thì dễ, làm thì khó
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tìm cái gối nào thật to, ôm chặt lấy mà khóc. ........ hoặc có đứa bạn thân nào gọi nó dắt đi chơi. Hoặc sang bên box làm quen xem nhà nào chuẩn bị có lịch off vào bon chen cái.... Cũng chẳng quên đuợc đâu, có khi còn đau hơn nhưng làm thế nó giết đuợc thời gian, để cho mình thoát khỏi nó đuợc giờ phút nào hay giờ phút ấy
    cố lên chiaki!
  4. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đi chơi cả ngày mới chị Táo đi lang thang xem phim ...... 2 chi em quẫn quýt nhau làm em vui lắm đỡ hẳn. nhưng lúc đi 1 mình mưa rơi nhỏ mặc phong phanh .. từng hạt mưa rơi mà em thấy chứa chan quá...... lạnh .. một mình.... tức.. chả hiẻu nổi cái cảm giác này là sao nữa... mất cảm gíac... ko khóc đc.,.. cả ngay nay luc s nào cũng nhăn nhở.. cố bắt mình nhăn nhở... gào lên muốn khóc quá mà ko khóc đc....... vô cảm mất rồi.............................
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    là mình cũng tán thành cái ý kiến nài.....nhìn thấy như thế nài thoai là hết tình luôn ròai....cũng thanh thản hơn khi tìm được lí do chia tay
    cuộc sống còn nhiều thứ để bạn phải lo, nhiều người để bạn chăm sóc, sao lại vô cảm được, lên 1 số hội trên này kết nạp thành viên roài đi off thay đổi ko khí, hay thích cái trò 2 người ngồi cạnh nhau ko cần nói gì chỉ cần có người ngồi cạnh thì liên hệ.... 090 ......
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cười buồn.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    pé Trang iu iu ơi ^^ hihi Đừng bùn nữa ... Đúng là đau thật, nhg tìm cho mình 1 lí do để ko đau, rồi bồi cho nó nhiều nhiều lý do nữa ... Nhg mà với 1 người có thể làm được như vậy thì ko làm bạn đau lần này thì làm bạn đau lần khác mà thôi ...Đừng nghĩ mà làm cái gì nữa ... Uất thì khóc, tức thì chửi, muốn làm gì cứ làm ...Dù còn nhớ nó, còn yêu nó cũng được ... nhg mà công nhận mà dù có thế nào thì vẫn cứ phải ăn cơm và uống nước đúng hok?? Chết thì chóa nào được ...Vậy thì kệ xừ nó ... Cứ ăn cho sướng cái đã, vui chơi cho sướng cái đã ... Bơ đời ^^ Dần dần sẽ có người khác làm bạn thấy vui và hạnh phúc mà ... Tha thứ cho nó vì bít chắc nó sống như thế trước sau gì cũng bị quả báo mà ^^ Vui lên nhá ..Lúc nào đi off với nhà cua ^^
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
  9. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    nhưng cái con đấy lại là con em mà trang cưng chìu nhất thế nó mới lên chuyện chứ... nó yêu ai tr đâu quan tâm đâu cơ chứ
  10. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    cho trang lí do để tr ko đau đi BM ơi........ vẫn nhăn nhở cuời mà .. vẫn đi chơi ầm ầm BM ạ.... nhưng những lúc 1 mình thhì thấy vẫn buồn quá M ơi..........................................

Chia sẻ trang này