1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để tim ko đau nữa????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtrang, 20/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Trang đau là đúng rồi, vì trong lúc thằng bồ Trang đang yêu Trang thì nó đã âm thầm ....yêu con em Trang mà Trang ko hay. Bởi thế sau khi chia tay nó đã um hun con em Trang ngay lập tức . Thôi thế cũng là loại bỏ được con ong nuôi tay áo. Thời gian sẽ làm cho Trang nguôi ngoai , cơ hội tìm được người khác tuyệt hơn thằng kia còn nhiều Trang ạ.
  2. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    bạn nói mình mới nhận ra là đã có lúc nó nói với mình rằng... "anh đã mở trái tim mình ra 1 chút cho ng khác vào"--> bjờ mới nhớ ra câu nói này của nó ........ chỉ biết trách sao bản thân mình quá ngu ngốc,, quá tin vào 1 con ng như thế cơ chứ...... mày ngu quá trang ạ, sống hết mình vì 1 thằng ko ra jì liệu có đáng ko tr .. h đây mày lại đau buồn vì nó nữa cơ chứ. Chắc h này nó đang rất là vui sướng đang hạnh phúc bên con khốn nạn kia ......... tsao cơ chứ chả nhẽ 4 năm yêu nhau mày có thể wên tao ngay mà yêu luôn con em tao cơ chứ.. ******** hơn tao lại cứ nghĩ là do con kia nó gài mày.. tao vẫn biện minh cho mày đc............tao căm thù mày ........ dù rằng bjờ tao biết mày làm thế để làm tao đau nhưng thế là quá đủ đối với tao rồi.... tcảm với mày trong 4 năm nay tao thấy chua xót quá
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn tim hết đau thì có các phương án sau:
    -Nghe nhạc sôi động
    -Đọc truyện cười
    -Đi mua sắm
    -Vào diễn đàn
    -Tìm người chửi lộn
    -Đi chơi với bạn bè
  4. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    -Nghe nhạc sôi động--> em đang nghe đây ạ
    -Đọc truyện cười---> thích nghe kể hơn ạ
    -Đi mua sắm--> đi hum qua rồi ss ơi
    -Vào diễn đàn--> em đang quậy đây ss
    -Tìm người chửi lộn---> cái này ko có ai mới đau
    -Đi chơi với bạn bè------> mưa ngoài đường bẩn quá, lũ nó ko đi ss ạ
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách thế này Trang thử làm coi xem sao. Đặt hàng mã làm 1 hình nộm thằng đó. Đến chỗ nào có đất rộng như bờ sông chẳng hạn. Đào 1 cái hố rồi nói tất cả những gì mình tức giận về thằng đó xuống hố, nói cho đến khi hả giận thì thôi. Sau đó quẳng hình nộm thằng ******** xuống hố , nếu còn vật kỷ niệm gì của thằng đó cũng quẳng xuống luôn. Lấp đất xong coi như mọi bực bội, đau đớn chạy ra khỏi người Trang và được chôn vùi vĩnh viễn . Và một lúc nào đó chàng hoàng tử trong mơ của Trang sẽ hiện ra.
    Cách này tụi Tây nghĩ ra chớ ko phải kekhatgai nghĩ ra. Chỉ là gợi ý cho Trang thui.
  6. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ui sợ quá... có cách nào đơ giản hơn ko ạ.. em sợ ra bờ sông đang mải cặm cuụi đào thì đất nó sụt 1 cái là em cung đi luôn
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Thay vì ra bờ sông đào hố thì Trang có thể đặt làm 1 cái túi vải . Khi nào cả nhà đi vắng thì vào phòng đóng kín cửa lại. Sau đó làm các việc tương tự như trước cái hố. Xong xuôi lấy dây túm chặt cái túi quẳng ra xe rác . Đơn giản tối đa rồi đó Trang. Làm xong Trang sẽ cảm thấy thanh thản . Tụi Tây có cái lý của nó khi nghĩ ra liệu pháp tâm lý đó Trang ạ.
  8. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn ạ em sẽ thử .. mai đi mua hình nôm ở đâu nhỉ ai đi mua mới em đi .. em ghét đi 1 mình lắm rồi
  9. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được Nuocmatphale sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 22/02/2007
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thía này! bạn cứ suy nghĩ khuyết điểm ở anh ta, và sẽ cảm thấy bỏ anh ta là đúng!

Chia sẻ trang này