1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để tim ko đau nữa????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtrang, 20/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng rủa anh ta đi!
    Chửi rủa trong lòng thía này:
    Cái đồ đôc ác,nhẫn tâm,không có đạo đức,cái đồ thích chơi qua đường không có lòng chung thuỷ,cái đồ dã man,cái đồ ác độc nở lừa gạt người khác,cái đồ bạc bẻo!
    Kệ! Chửi cho thấy thoải mái bạn ạ!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà lại hok bùn được cơ chứ, tình cảm cơ mà, niềm tin cơ mà, phải buồn chứ, tự nhiên đang 2 mình mà lại thành 1 mình cũng tủi thân chứ, cũng ức chứ, lại còn con em mình quý nhất nữa chứ, điên bỏ mợ ra được ...Nhg mà điên thì làm được gì chúng nó ... Tớ thích cái câu này "tha thứ là sự trả thù đau đớn nhất " cứ tha thứ cho chúng nó sợ ^^ Chúng nó phải tự day dứt với lương tâm mình ... Còn buồn cứ buồn, nhg phải tin chắc chắn rằng người đến sau chắc chắn tốt đẹp hơn người trước, ít nhất ở bên mình lúc mình cần người ta và ko bỏ lại mình như thế ... Nghĩ tích cực đi 1 chút sẽ tốt đẹp ngay mà ^^
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Này, nói thật nhá, vào đây có người buôn chuyện và quan tâm đến Trang thế này, chả nhẽ vẫn còn cô đơn àh???Vui lên chứ ^^
  4. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    buổi chiều tối... ngồi ol nói chuyện mới thằng em ... hic hic nó ko cần phải khoe cho tất cả những ng mình biết nó biết là nó có ng yêu mới chứ.. tức quá.. gọi đt chúc mừng 2 đứa nó.... mình nói chuyện rất bbt.. chỉ chúc mừng 2 đứa chúng nó thôi... nó bảo mình là cám ơn và em cũng thế nhe'''''''' xong mình nói chuyện mới con bé kia: chỉ chúc mừng thôi mà nó khóc um lên........................ làm thằng ******** kia no giựt máy nó nói mình.... 3 máu 6 cơn chửi nhau mới nó tự dưng hạ thấp bản thân mình quá huhuhu..... tsao chúng nó lại khốn nạn đến thế hả trời.......... nó còn bảo mình anh tưởng em người lớn đôi chút, em thay đổi.... hoá ra em vẫn thế.... chứa chan quá....... bực mình mày tao luôn với nó... nó bảo mình rằng anh muốn em tôn trọg anh muốn em ăn nói cho đúng vai vế .......... bỏ mở nhà nó nữa chứ...... mày khốn nạn với tao như thế việc jf tao phảo tôn trọng cái thằng ******** như mày còn bảo anh hy vọng gặp nhau 1 ngoài đưòng em đừng bơ anh hahhâhhha... ******** súc vật còn ko nói đc câu này đâu.... thằng khốn nạn....................................................
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    a
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Được phamhongtrang sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 21/02/2007
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đừng cho mình thời gian nghĩ về việc này nữa. Cố làm cho mình bù đầu vì công việc, vì học hành, vì vui chơi ... ko để chút thời gian rảnh rỗi nào để buồn. Rồi đến 1 lúc nào đó, thời gian sẽ thực hiện công việc của mình.
  6. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn í đọc cái topic "iu chân thành mà kô muốn lấy chưa"!
    Rồi thời gian sẽ làm cho mình quên hết cả thôi.
    Tại sao bạn cứ liên lạc với họ làm gì,cứ xóa hết cho vào danh sách inoge đi.
  7. langthangtrongrung

    langthangtrongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thay vì buồn đau, thù hận em hãy vui lên. Thực tế vậy không có gì phải buồn em ạh, chúc mừng em vì hắn đã sớm lộ tẩy bản chất nếu không thì ....., buồn một ngày phí đi một ngày.
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , Em Trang với ku bạn trai đó hết hẳn rồi hả.....Thật là buồn nhỉ, nhưng mà đời còn dài , trai còn nhiều mà em....Theo anh cũng bình thường thôi...hãy làm như những gì mọi người khuyên ..hãy sống cho bản thân..thời gian sẽ là một liều thuốc tốt để em có thể sống thanh thản và một tình yêu đích thực sẽ đến với em thôi...Có thể chỉ ngày mai thôi, àh...thế mai cái vụ "đan quạt" vẫn xúc...tiến chứ???Thống nhất lại bên nhà chym nhé
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    khuyên thế này thì chết con nhà người ta....càng chửi thì càng nghĩ nhiều..chỉ tổ...tim thêm đau thôi...hehe
  10. rut_tien_ra_dem

    rut_tien_ra_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đau 1 lần đau để trắng mắt ra ... theo tớ bạn cũng nên xem lại quan hệ và tình cảm của mình đã yêu thật sự chưa hay chỉ là cặp kè ... tớ nghĩ nếu yêu thật sự thì chẳng thằng đàn ông nào đểu đến thế

Chia sẻ trang này