1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để trái tim không còn nhói đau ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maivnprice, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để trái tim không còn nhói đau ?

    Cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện buồn thì mình cảm thấy thực sự thấy tim nhói đau. Có thể bạn cũng buồn vì nhiều chuyện và khi bạn nghĩ về một chuyện gì đó thì cảm thấy nhói đau nơi trái tim mình !

    Được maivnprice sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 10/12/2007
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy , đang tìm cách giải quyết, thỉnh thỏang lại đau đến chít đi đc rồi lại hết đau như kô có gì cả , chả biết làm sao!
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn biết đau là còn tốt đấy. Cố gắng đừng nghĩ nhiều mà hoạt động nhiều sẽ tốt hơn nhiều. Hì
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tức nhiên rồi, đôi khi chỉ cần 01 cái nhìn của ngừi mình thích kô fải dành cho mình cũng nghe tim nhói đau rồi ..
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chả biết phải làm sao nữa, ai giúp được ko?
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    khóc to vào, ôm lấy một đứa bạn thân. E là con gái mà. Mà thằng bạn e cũng hay lắm, nó biết cách làm cho e đang khóc rưng rức mà cũng k thể nhịn cười.
  7. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Quên đi tất cả!
  8. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khi con tim nhói đau. Bạn có cảm giác như một chiếc kim đâm thẳng vào trái tim bạn. Quặn thắt đến khó tả.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có ,đã 2 lần tim tớ nhói đau thật sự.1 lần thấy 1 ng` thân mất đi,1 lần tan vỡ mối tình đầu.Phải nói là đau đau thật sự.Ko hiẻu bạn thế nào chứ tớ khi tớ buồn,tớ thất vọng tớ hay tìm đến bạn bè,đến con bạn thân,khóc 1 trận,tâm sự kể lể,rồi kéo nhau đi ăn uống,có thể o quên hẳn nhưng mình cũng đã jải toả và qa đc.
    Ko mún nghĩ nhưng đôi lúc nó cứ tự đến,nhưng ko còn mình nhói đau mà chỉ làm mình thoáng buồn.Chỉ 1 lúc thôi ròi lại kéo m` đến thực tại.Mỗi ng` đều có những nỗi buồn,cái qt là đừng để nó dai dẳng,hay đừng quá chú ý đến nó,mà hãy để nó tự nhiên.Nếu nó qá làm phiền mình dành hẳn 1 ngày đi để nghĩ đến nó,đau 1 lần rồi thôi í,rồi sau đó phải ngẩng cao đầu,bước tiếp sống tiếp và thật vui vẻ.Chúc bạn luôn vui
  10. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Khi tim nhói đau tôt nhất tìm đến bạn bè, nhưng trước hết hay tự ngồi một mình tự suy ngẫm, rồi mọi chuyện sẽ trở nên tôt đẹp, dù biết rằng để quên đi một nỗi đau ũng không đơn giản

Chia sẻ trang này