1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để vượt qua trạng thái tuyệt vọng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi windywinter, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. richia

    richia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Úi, tưởng chuyện j nghiêm trọng lắm. Hik, em này đúng là .... Chị đây này, cũng thi lại vài môn rồi, nhưng không ngồi tuyệt vọng đâu, mà xem là có cách nào khả thi hơn để giải quyết hậu quả không ấy mà. Có nghĩa là nếu không đc viết luận văn thì phải làm chuyên đề cho tốt vào. Chạy thật lực 1 vòng, hay là tu tập bạn bè 1 bữa ốc (úi, trời lạnh thế này mà ăn ốc thì tuyệt cú mèo) thế là hết, mai về nghĩ tiếp. He he, chúc em may mắn
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0

    yeahhhhhhhhhh buck [r2)]
  3. windywinter

    windywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các anh chị nhìu lém, hihi được mọi người chia sẻ em thấy tốt hơn rùi, em vẫn có thể làm được nhiều thứ.........hic,nhưng em cũng hok bit được nếu bị đồng nghiệp sau này chơi xấu...em phải làm thế nào nữa.
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có hai lựa chọn thôi: một là cam chịu số phận, hai là chơi xấu lại nó. Mà anh khuyên thật lòng là đã chơi thì phải chơi cho chết luôn, diệt cỏ diệt tận gốc em ạ ;)

    Buck
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế sẽ có người phải trả giá những gì mình là đó . hãy cho người ta con đường sống chứ :-"
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thì bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng có giá của nó mà, không trả giá cho cái này thì cũng phải trả giá cho cái khác thôi, quan trọng là dám đón nhận cái giá đó một cách thoải mái :D

Chia sẻ trang này