1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đêm noen bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 23/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đang xem bóng đá, chat chít linh tinh. Noel là cái gì chứ? Nothing.
  2. dowhat_whatdo

    dowhat_whatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thắng rồi, kiểu này chắc phải ra đường thôi, chứ ngồi nhà sướng không chịu nổi
  3. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đang nằm trong chăn, ôm con laptop chat chít, chuẩn bị ngủ thôi...
  4. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trên mạng. Lang thang xem tin tức. Chẳng Noel cũng chẳng bóng bánh. Ko có anh yêu thì ngày lễ cũng chỉ là ngày bt`!
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    giá mà cô ấy cũng nghĩ thế
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chính xác, ko có em iu thì ngày bt cũng là ngày noel.
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Khổ thân em Nhím
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vậy là hết đêm noen. Cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm, trôi qua mà cứ như không? Thoai, đi ngủ mai còn đi làm. Chúc cả nhà hay ăn chóng lớn. Lúc nào cũng vui vẻ, trẻ và khoẻ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn quá thiếu sức sống và quá thiếu nhiệt huyết.
    Tớ chẳng có anh iu nào cả nhưng lại có vô cùng nhiều người. 3h chiều đã có người gọi điện, nay em về sớm được không, qua bên công ty chị rồi 2 chị rồi về nhà chị nấu cơm. "Nhưng 6h chiều em mới nghỉ cơ. Thôi, lúc đó về rồi em đi xe buýt sang".
    Gần 5h lại điện lại: "Em đừng đi xe buýt vì kẹt đường lắm. Nếu ngại đạp xe thì đi xe ôm sang em ạ". (Do tớ mới mất xe máy).
    Tối về tắm xong, đạp xe ra đường, đông nghẹt người mà quà cho mọi người vẫn chưa gói, trong khi điện thoại thì kêu liên tục vì... đang chờ cơm.
    4 người, ăn tối xong, khu quà Noel của nhau rồi đi ra đường dạo quanh một vòng rồi về (đi bộ). Không khí thật là vui với chiến thắng của VN, cho dù không muốn đông đúc cũng không thể không cảm thấy gì bởi niềm tự hào dân tộc của mọi người xung quanh đang dâng lên phừng phừng. Những con người trẻ tuổi, của một thành phố trẻ, làm việc, sống hết mình và ăn chơi cũng hết mình.
    "Ôi chú. Sài Gòn hôm nay thật tuyệt vời chú ạ. Một đêm giáng sinh đã là vui rồi nhưng với chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ngay trên sân khách nữa lại càng làm không khí vui hơn. Thành phố trẻ, thành phố của những con người sống hết mình, làm việc hết mình và ăn chơi hết mình. He he. Trời ơi. Đã 12h đêm rồi nhưng thành phố dường như sôi động hơn, cuồng nhiệt hơn. Thật sự rất rất vui khi tất cả các bạn trẻ đều xuống đường, đứng kẹt cả khu trung tâm, một rừng cờ, các dụng cụ để gõ, để cổ vũ. Việt Nam vô địch.
    Cháu không thích ồn ào hay sôi động nhưng cái không khí ấy không thể không vui và không muốn hòa mình vào đó. Niềm tự hào của dân tộc, của tất cả những người hâm mộ đã chờ đợi trong 10 năm. Cháu ra đường và cũng hân hoan vui vẻ không kém mặc dù không hò hét như mọi người.
    Đúng là 1 đêm giáng sinh trọn vẹn. :). Thật sự trọn vẹn với những người luôn sống hết mình"
    Đó là 1 đoạn trong email tớ viết cho 1 người bạn bên Pháp. Tớ chưa bao giờ thấy buồn vì lý do duy nhất khi bên cạnh "không có anh yêu".
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 25/12/2008

Chia sẻ trang này