1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi anh ấy đã có vợ rồi mà còn mới yêu một cô gái khác

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kangnam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    làm gì khi anh ấy đã có vợ rồi mà còn mới yêu một cô gái khác

    Bạn gái tôi lấy chồng và đã có em bé được 7 tháng rồi.Đó là đứa con mà cả 2 vợ chồng bạn tôi mong đợi.
    Từ trước cho đến khi chuyện xảy ra,thì anh ấy-chồng bạn tôi,là một người yêu vợ,tâm lý,rất biết chăm lo cho gia đình.Mỗi khi đi xa về là phải gặp vợ và con ngay,nếu đang trên đg đi công tác thì thường xuyên ntin về cho vợ.
    Vậy mà,mới đây thôi,anh ấy có thời gian làm việc với một đối tác nữ,cô gái ấy bằng tuổi vợ anh.
    2 người có thời gian làm việc bên nhau khá lâu,rồi chả hiểu tại sao 2 người lại này sinh tình cảm với nhau,thật ra là đã yêu nhau.Cô gái ấy biết anh đã có vợ,nhưng vẫn cứ yêu và có ý nghĩ chỉ yêu anh,khi buồn thì có anh bên cạnh,tuyệt đối không làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của anh.
    Còn anh,hầu như ngày nào cũng gặp gỡ,nói chuyện với cô gái ấy,bằng mọi cách,trừ khi về nhà.
    2 người ấy đã yêu nhau.
    Anh đã biết nói dối vợ để đưa cô gái ấy đi chơi.
    Theo các bạn,bạn gái tôi-vợ anh phải xử lý trường hợp của anh và cô gái đó như thế nào đây?
  2. liulonhoxiu

    liulonhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Này bạn. mình nói không phải chứ mình có cảm giác bạn chính là cô gái đó - tức người mà "tuyệt đối không làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của anh" bởi vì chỉ là người đó bạn mới dám khẳng định một câu như thế.
    Tình huống mà bạn nêu ra thì quả thật, đã xảy ra quá nhiều trường hợp tương tự như thế ở khắp nơi. Giải pháp gì đặt ra cũng vậy. Quan trọng là người trong cuộc nghĩ gì mà muốn làm gì thôi.
    Thân
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ cô gái ấy là chủ topic, nếu ko thì ko dành nhiều time để viết về cô gái ấy nthế mah ko fải là về bạn của cô ta.
    Nếu bạn là cô gái ấy thì m` nghĩ bạn nên chấm dứt. Yêu thì ko yêu ng này còn có ng khác, cứ nghĩ rằng ko thể nào xa đc nhưng ko có ji là ko thế cả.
    Nếu bạn chỉ xác định là chỉ nthế thôi, ko fá vỡ hp của anh ấy, liệu bạn có duy trì đc mãi ko? Cả đời cứ fải chịu cảnh là ng thứ 3 ah? Ko lấy chồng ah? hay là rồi sẽ có llúc đòi hỏi anh ấy ly dị vợ và cưới bạn?
    May ra anh ta ly dị thì còn đứa con nữa, còn lằng nhằng đủ thứ nữa. Mah chắc gì sau này a ta lại ko bỏ bạn để lại yêu 1 cô gái khác khi đi công tác hoặc lại cũng đối tác trẻ đẹp nào đó?
    Tóm lại là dứt khoát khỏi cái mớ bòng bong này càng nhanh càng tốt. Đời thiếu gì những anh trẻ trung chưa vợ ngời ngời mah cứ fải cố lao vào những anh đèo bòng vợ con rắc rối nthế. Cứ nghĩ rằng khó, nhưng mah cũng sẽ làm đc thôi. Hiz.
    Tốt nhất là đừng chen vào hạnh phúc gd ng khác. Có quá nhiều rắc rối khiến bạn nên suy nghĩ lại.
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chủ topic nói gặp 2 người chỉ nói chuyện thôi chứ chưa xxx à, để xem tính nghiêm trọng của vấn đề đến đâu rồi
  5. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Xử lý thế nào á? Cái loại gái ích kỷ lăng loàn k biết nghĩ, thấy người ta có cợ có chồng rồi còn sán vào tranh hôi, cái ngữ ấy cứ cạo đầu bôi vôi như các cụ ngày xưa là đáng lắm ạ...
    Con người có cái đầu là để nghĩ... Đừng có mang trái tim ra làm bung xung nguỵ biện. Gái chính chuyên biết zai có vợ thì biết đường chủ động mà kiềm chế. Còn cái loại thấy mỡ bu vào, biết điều thì khuyên khuyên nhủ nhủ, chày mửa tay thì vạch mặt nó ra xem còn dám nhìn bàn dân thiên hạ không.
  6. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, đã biết thực hư thế nào đâu mà đã chửi loạn xạ lên vậy bạn. Dù người con gái ấy có là chủ topic đi nữa thì việc bạn ấy vào diễn đàn tìm lời khuyên cũng là hành động thể hiện là người sống có trách nhiệm rồi. Ai chẳng có lúc trái tim mạnh hơn lý trí.
  7. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    LẠi là câu chuyện của người thứ 3!!! Hình như đây không còn là chuyện gì mới mẻ gì nữa, sao bạn không thử tìm lại trên những page truwóc đây mà đọc về những cô gái đã, đang là người thứ 3 nhỉ!
    Chúc bạn may mắn và tìm được lối đi đúng đắn cho bản thân, đừng dại dột mà đi làm trò vui cho đàn ông đã có vợ! (Bao giờ lấy chồng bạn sẽ biết!)
  8. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi!Các bác cho ý kiến tưởng tượng quá nhanh.
    Sự thật là mình chỉ là người bạn thân của bạn mình-người có người chồng đa tình đó.
    Tất cả,mọi điều mình nói ra đều là do bạn mình kể lại,cô ấy đã biết được 2 ng yêu nhau qua những tin nhắn mà 2 người nhắn cho nhau.Rồi cả chuyện cô ấy hỏi trực tiếp chồng mình nữa.
    Bạn mình chưa làm chuyện gì rùm beng lên cả,bởi vì cô ấy rất yêu chồng.Và rồi,chồng bạn mình nói,tất cả mọi chuyện anh ấy đều xử lý một cách êm ấm nhất,và anh ấy đã nói thẳng với bạn mình rằng anh yêu cô gái đó bởi anh tìm thấy những điểm hoà hợp giữa 2 người mà ở vợ anh-tức bạn mình không hề có.
    CHỉ có vậy thôi mà các bác đã buộc ngay cái tội kẻ phá hoại cho mình.
    Khổ quá cơ!
    Mình muốn hỏi,bạn mình phải xử trí như thế nào với cô gái ấy?
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn hãy cho anh ta thời gian để kết thúc với cô bạn kia,hix nhưng thói đời là sẽ ko kết thúc đc đâu bạn ạ,bạn của bạn nên nói dứt khoát với chồng đi,hãy cứng rắn lên,ko đc uỷ mị,cái gì cũng có giá của nó thôi,ghen ầm ĩ lên cũng chẳng giải quyết đc việc gì cả,nếu bạn ấy ko khuyen đc thì nên nhờ tới sự giúp đỡ của gđình và hãy khích độgn anh ấy tình thương với con
  10. mimica

    mimica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Như tớ thì tớ li dị luôn. Tuy có đứa con rồi thì hơi fức tạp. Nhưng chỉ tưởng tượng ra cảnh chồng mình liếc nhìn cô gái khác đã thấy bực mình rồi. Đằng này lại yêu sâu nặng thế kia. Làm sao sống nổi
    Nói một câu cho nó vuông: li dị. Bực cả mình

Chia sẻ trang này