1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi anh ấy đã có vợ rồi mà còn mới yêu một cô gái khác

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kangnam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windup0512

    windup0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình như vậy thì chấm dứt luôn, thà đâu 1 lần nhưng dc tôn trong còn hơn,
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân Tớ cực lực phản đối bạn của bạn ly dị trong trường hợp này. Ly dị là đồng nghĩa với thất bại.
    Tình yêu luôn có những nốt trầm và cuộc sống thì không phải lúc nào cũng Pink Coulour, đặc biệt cuộc sống hôn nhân. Bạn của bạn cần cho chồng một cơ hội và cũng là cho chính mình một cơ hội. Một khi hai người vẫn còn tình cảm với nhau thì cần có những phút bình tâm đề nhìn nhận lại tình cảm của mình.
    Phương án giải quyết của Tớ nhé:
    1. Cần phải khéo léo tìm hiểu xem cô gái kia có điểm gì đặc biệt mà lại hấp dẫn được người Chồng của bạn bạn?
    2. Cần phải vượt qua chính mình: Đời có mấy ai chấp nhận được chuyện chồng có bồ. Mặc dù bát vỡ hàn gắn lại thì ắt vẫn còn vết rạn. Nhưng phải cố vượt qua những suy nghĩ hờn ghen để nghĩ cho con và cho gia đình chung. Đàn ông thằng nào chả giống thằng nào.
    3. Cần phải xem lại mình ngay: Con mới có 7 tháng, đây là thời gian các quý ông dễ sa ngã lắm. Hôn nhân là cả một nghệ thuật, cần phải là bà hoàng trong phòng khách, ô shin trong phòng bếp và **** trong phòng ngủ. Nghe chua chát nhưng mà chính xác lắm.
    4. Hãy hâm nóng lại tình yêu của chồng: Nhan sắc có thể tàn phai, tình yêu sau bao năm có thể nguội lạnh, tuy nhiên key nằm ở tình thương và tình nghĩa vợ chồng. Cần phải biết hâm nóng lại bằng được tình yêu bằng 1 cách khéo léo.
    Cuối cùng, sau tất cả những gì mà bạn bạn đã cố gắng, mà anh Chồng vẫn tiếp tục buông thả dấn thân vào cuộc tình kia thì cũng là lúc bạn của bạn nên biết rằng, anh ta không thể và không đủ năng lực làm Chồng của bạn nữa rồi. Không thể là người đàn ông để có thể đi hết cuộc đời với bạn. Cần phải tìm một người bố khác cho con thôi bạn của bạn ạ.
    Chúc bạn của bạn may mắn.
  3. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác này rất nhiều.
    Em sẽ forward toàn bộ phần tư vấn này của bác cho con bạn ngốc nghếch mà đáng thương của em.
    Còn cô gái kia,bạn em có nên gặp nó không?hỏi xem tình hình 2 người muốn gì không?
  4. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    dù kangnam có là cô gái đó cũng đâu thể trách hết cho cô ta được. Đàn bà thấy chồng ngoại tình thì đa số chỉ biết trách người thứ 3 vô liêm sỉ đi giựt chồng mình chứ ko nghĩ ngược lại là chồng mình có thể đã đi lừa con người ta, hoặc là chính mình có vấn đề gì đó mà chồng không thấy yêu nữa nên đã tìm người khác. Nhiều ông có vợ rồi, bề ngoài là rất chăm lo cho gia đình, là người chồng hoàn hảo nhưng sau lưng đi nói với cô gái khác là gđ anh ko hạnh phúc, vợ anh ko hiểu anh và anh sắp ly dị vợ, kể cả nói là mình chưa có vợ. Đến lúc cô gái biết được thì đã yêu rồi, mà ai cũng biết khi yêu còn đâu lý trí để suy nghĩ nữa, vậy là lại tiếp tục chứ không thể chia tay. Đừng hỏi sao ko tìm hiểu kỹ rồi yêu vì có những người đàn ông che giấu giỏi lắm, cả bà vợ còn ko phát hiện đc gì cơ mà nói gì người tình chỉ gặp nhau có vài lần 1 tuần. Làm người thứ 3 có sung sướng gì đâu, thiên hạ không ai đứng về phía mình cả dù về tình thì mình là kẻ bị hại nên các bà vợ nếu đã biết chồng mình vốn tính trăng gió rồi thì đừng sỉ vả người thứ 3 quá làm gì, đàn bà với nhau có ai muốn chia sẻ người yêu với người khác đâu.
    Còn như người đàn ông đó bản tính trước giờ rất chung thuỷ mà chỉ đổi nết dạo gần đây thì phái nhìn coi mình có vấn đề gì. Kangnam đã nói là bạn chị đã có em bé được 7 tháng rồi. Đàn bà sau khi có con tính tình sẽ thay đổi và sẽ lo cho con nhiều hơn cho chồng. Chồng thấy mình như người thừa đối với vợ nên khi tiếp xúc với bạn đồng nghiệp mà cả 2 hợp nhau sẽ nảy sinh cảm tình. Lý do khác tế nhị hơn là bạn chị sau khi có con đã mập lên và ko còn để ý chăm sóc sắc đẹp nữa vì việc chăm sóc em bé quá bận rộn. Đàn ông yêu bằng mắt nên khi chồng ko thấy vợ mình gợi cảm sẽ đâm chán, dù có tình nghĩa nhưng cũng là ko ly dị thôi chứ ko phải sẽ chấp nhận điều đó và ko có người khác. Còn nếu như ko phải là lý do nào mà anh ta vẫn có người khác thì nghĩa là anh ta yêu cô kia thật, vậy thì ly dị cho xong. Chồng mình ra ngoài ăn chơi thì còn chịu được chứ đã nói thẳng là yêu người khác rồi thì còn tiếc làm gì. Sống với người chỉ có cái xác thì chỉ nhận được sự lạnh lùng thôi, không đáng đâu.
  5. nguyenvan86

    nguyenvan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Rất khó dứt khoát khi mà người trong cuộc vẫn còn nhiều tình cảm và phân vân về cách giải quyết.
    Thế nhưng, những người mà không chung tình - đôi khi là ngấm vào máu.
    Hãy thử cho a ta 1 cơ hội.
    Tuy nhiên, có một điều: tình cảm chắc chắn sẽ không đuợc như xưa đâu.
    Hãy suy nghĩ thật kỹ bởi vì có thể mọi chuyện sẽ còn khủng khiếp hơn.
  6. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mình cũng là đấu tranh với kẻ thứ 3, nhưng đấu tranh bằng cách nào? Mấy cách của bạn gì ở trên cũng hay nhưng theo mình nó chỉ phù hợp khi người chồng chợt "tỉnh" ra rằng đó chỉ là cơn say nắng... Còn nếu anh ta vẫn cứ phiêu phiêu du du thì cho dù bạn tha thứ, cho dù bạn níu kéo, cho dù bạn tân trang nhan sắc thì bạn cũng chỉ giữ đc phần xác anh ta thôi. Đối với anh ta thì cô kia vẫn trẻ trung xinh đẹp hơn, vẫn "tri âm" hơn.
    Vậỵ nên theo mình, trước mắt việc cần thiết nhất là phải khiến anh ta nhận ra ai mới là người mình yêu, mình cần. Đàn ông tham lam thường muốn cả hai, bỏ cô này thì tiếc cô kia. Bạn gái bạn có lợi thế là đã có những kỉ niệm thời yêu nhau, có thiên thần xinh xắn là kết quả của tình yêu... Nên cho anh ta một thời gian để kiểm nghiệm lại tình yêu của mình. Hãy trò chuyện thẳng thắn với anh ta, tìm hiểu những điểm mà anh ta thấy thiếu ở bạn... Nói rõ rằng "chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng vì tình yêu, e sẵn sàng hoàn thiện mình, tuy nhiên anh lại chọn giải pháp "thả mồi bắt bóng" thay vì nói chuyện thẳng thắn với em". Rồi đề nghị xa nhau một thời gian. Trong thời gian xa vợ con, hẳn anh ta sẽ thấy trống vắng, còn bằng ko, anh ta vẫn tiếp tục quan hệ với cô kia thì bạn gái bạn chẳng cần phải nuối tiếc.
  7. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Lời chia sẻ rất tâm huyết!
    Cảm ơn bạn nhiều
  8. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng đầu tiên thì mình nghĩ sẽ oke
    Còn cái vàng thứ 2 thì e rằng sẽ tạo điều kiện cho chồng bạn mình và cô gái kia ở bên nhau nhiều hơn.
    Có cần cho cô gái kia một bài học không nhỉ
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    KO nên cho cô ta 1 bài học nào cả. Làm nthế chỉ càng khiến cô ta hiếu thắng hơn, và chồng của bạn bạn là có thêm lý do để xa vợ thôi.
    Làm như 2 ng ở trên nói e nghĩ là khá okie. Nên nhìn nhận lại chính m để hoàn thiện hơn, và trao đổi thẳng thắn với chồng.
    Với cô gái kia thì, cũng có thể gặp để nói chuyện. Chỉ là nói chuyện thôi. Cho cô ta thấy việc quabn hệ với đàn ông đã có gd chẳng hay ho gì cả. Đời thiếu gì những anh tươi sáng mah lại cứ fải lao đầu vào những mớ bòng bong. Nên gặp để xem cô ta thế nào mah còn biết để " đối fó". Tránh nổi nóng dù chỉ muốn cho nó mấy cái tát vào mặt.
    Thực sự trên đời e ghê nhất là những con đàn bà giật chồng ng khác. Cho dù nó yêu đi chăng nữa, thì cũng ko nên fá vỡ hp của ng khác để lấy làm hp của m`. Fá ng ta chắc gì đã đc hp, chắc gì ko có đứa fá lại. Đời thiếu gì những anh trẻ chưa vợ, tình yêu thì, trừ khi ng nào mới yêu lần đầu ra còn có suy nghĩ" ko có ng ấy thì tôi chết mất", còn thì yêu 1,2 lần rồi thì cũng thấy TY nó cũng chẳng tới mức khó tìm lắm. Chỉ sợ chọn ko hết những ng còn lại thôi chứ lo gì ko tìm đc ng yêu và làm chồng.
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có những cái tưởng là thật mà ko phải thật... Nhiều người cứ ngỡ rằng ở bên nhau là có thể quản lý đc chồng, nắm đc con tim người mình yêu. Mình nghĩ nên tha thứ nhưng ko nên dễ dãi quá, mà phải thể hiện mức nghiêm trọng của vấn đề, và thử thách tình yêu của cả hai người.
    Giả sử khi bạn gái bạn nói chuyện với chồng, anh ấy xấu hổ, xin tha thứ, cắt đứt hoàn toàn với cô kia, dẫn vợ đến trước mặt cô kia để nói chuyện thẳng thắn thì vợ chồng cô ấy chẳng cần thiết phải xa nhau làm gì. Nhưng đằng này anh ấy lại tỏ ra "tình cảm của anh với cô ấy là thật, anh tìm thấy những điểm có ở cô ấy mà ko có ở em". 80% những người con gái có lòng tự ái cao đều lựa chọn giáp pháp li dị trong TH này. Người ta có thể tha thứ, níu kéo khi người đàn ông quan hệ qua đường, chứ nếu là "yêu" thì liệu kéo đc con tim hay ko?
    Vậy nên, nếu bạn cho rằng cứ tha thứ, cứ tiếp tục cuộc sống yên ổn như thế là "bỗng dưng anh chồng sẽ hết yêu cô bồ" thì cứ khuyên bạn gái của bạn hành động thật nhẹ nhàng theo ý bạn. Còn quan điểm của mình là sẽ chẳng giải quyết đc "sâu mọt tận gốc đâu". Dù cô vợ có cố gắng thêm những đức tính hay ho nào đó ở cô gái kia (thay đổi bản thân là rất khó, dù xu hướng hoàn thiện bản thân vẫn đc khuyến khích), thì với anh chồng, cô bồ vẫn là "cơn gió lạ" và "vợ vẫn là vợ". Khi đã có tình cảm "ngoài vợ" thì người chồng thường khó mà nhận biết (hoặc cố tình ko nhận ra) những điểm tốt của vợ mình, những điểm vợ mình đang cố gắng hoàn thiện (để tự biện minh cho việc mình ngoại tình). Thế nên, nếu ko có một hành động nào đó để "thức tỉnh" thì "li dị ngay" sẽ dễ dàng và chủ động hơn là "li dị sau"
    P/S: Nếu là mình, đặt trong TH người đàn ông của mình lỡ "phải lòng" một cô gái khác. Mình sẽ nhẹ nhàng đề nghị "chia tay để giải thoát cho anh". Nói là vậy mà mong muốn của mình ko phải vậy đâu heheh...

Chia sẻ trang này