1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi anh ấy đã có vợ rồi mà còn mới yêu một cô gái khác

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kangnam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. papapanda

    papapanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn này. Bạn ấy phân tích rất sát dựa trên mọi dữ kiện chủ topic đưa ra:
    Và rồi,chồng bạn mình nói,tất cả mọi chuyện anh ấy đều xử lý một cách êm ấm nhất,và anh ấy đã nói thẳng với bạn mình rằng anh yêu cô gái đó bởi anh tìm thấy những điểm hoà hợp giữa 2 người mà ở vợ anh-tức bạn mình không hề có.
    Người chồng như người chồng trên mới thật là một người tàn ác khiến cho nhgười ta đau đớn. Nếu chỉ là chơi ****, nếu chỉ là quan hệ xác thịt với gái văn phòng còn đỡ đau hơn trường hợp này. Đầu gối tay ấp bao năm, con đc 7 tháng, lại thg xuyên chăm vợ con mà nói ra câu này chứng tỏ chông cùa bạn kangnam là 1 ng sống quá cảm xúc, dễ mù lòa trước cảm xúc và quá yêu bản thân mình cũng như những gì đối với anh ta là quan trọng.
    Trong thời điểm hiện tại, mkình ủng hộ làm theo cak của Gen. Mình nghĩ phải diệt tận gốc truyện này vì 1 khi ng đàn ông đã nảy sinh tình cảm rất khó làm theo cak thông thường như đánh ghen hay dọa nạt cô kia.
    Chúc bạn của kangnam sớm tìm lại đc niềm vui nhé.
  2. lemon2509

    lemon2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Có những cái tưởng là thật mà ko phải thật... Nhiều người cứ ngỡ rằng ở bên nhau là có thể quản lý đc chồng, nắm đc con tim người mình yêu. Mình nghĩ nên tha thứ nhưng ko nên dễ dãi quá, mà phải thể hiện mức nghiêm trọng của vấn đề, và thử thách tình yêu của cả hai người.
    Giả sử khi bạn gái bạn nói chuyện với chồng, anh ấy xấu hổ, xin tha thứ, cắt đứt hoàn toàn với cô kia, dẫn vợ đến trước mặt cô kia để nói chuyện thẳng thắn thì vợ chồng cô ấy chẳng cần thiết phải xa nhau làm gì. Nhưng đằng này anh ấy lại tỏ ra "tình cảm của anh với cô ấy là thật, anh tìm thấy những điểm có ở cô ấy mà ko có ở em". 80% những người con gái có lòng tự ái cao đều lựa chọn giáp pháp li dị trong TH này. Người ta có thể tha thứ, níu kéo khi người đàn ông quan hệ qua đường, chứ nếu là "yêu" thì liệu kéo đc con tim hay ko?
    Vậy nên, nếu bạn cho rằng cứ tha thứ, cứ tiếp tục cuộc sống yên ổn như thế là "bỗng dưng anh chồng sẽ hết yêu cô bồ" thì cứ khuyên bạn gái của bạn hành động thật nhẹ nhàng theo ý bạn. Còn quan điểm của mình là sẽ chẳng giải quyết đc "sâu mọt tận gốc đâu". Dù cô vợ có cố gắng thêm những đức tính hay ho nào đó ở cô gái kia (thay đổi bản thân là rất khó, dù xu hướng hoàn thiện bản thân vẫn đc khuyến khích), thì với anh chồng, cô bồ vẫn là "cơn gió lạ" và "vợ vẫn là vợ". Khi đã có tình cảm "ngoài vợ" thì người chồng thường khó mà nhận biết (hoặc cố tình ko nhận ra) những điểm tốt của vợ mình, những điểm vợ mình đang cố gắng hoàn thiện (để tự biện minh cho việc mình ngoại tình). Thế nên, nếu ko có một hành động nào đó để "thức tỉnh" thì "li dị ngay" sẽ dễ dàng và chủ động hơn là "li dị sau"
    P/S: Nếu là mình, đặt trong TH người đàn ông của mình lỡ "phải lòng" một cô gái khác. Mình sẽ nhẹ nhàng đề nghị "chia tay để giải thoát cho anh". Nói là vậy mà mong muốn của mình ko phải vậy đâu heheh...
    [/quote]
    Đúng vậy đó, khi mà người chồng đã phũ phàng nói ra câu "tình cảm của anh với cô ấy là thật, anh tìm thấy những điểm có ở cô ấy mà ko có ở em" thì mình thấy người vợ nên xem lại.
    TH1: Nếu bạn có ý định kiên quyết giữ chồng cho bằng được, có thể bạn sẽ cố gắng học những điểm mà bạn không có kia. Nếu bạn thành công thì tốt, nhưng nếu không? Anh ta tiếp tục đi tìm những cô gái và luôn mồm nêu ra cái lý do kia. Bạn có thể tha thứ cho anh ta được mãi không?
    TH2: Nếu bạn không thể tha thứ được, 2 bạn chia tay. Xong phim.
    He he, dù sao mình cũng chỉ là người sắp lên xe hoa thôi. Và suy nghĩ của người chưa chồng và người đã có chồng thì rất khác nhau. Đặc biệt là khi đã có con, người phụ nữ rất hay nghĩ đến con cái, rất muốn cho con cái có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, mặc dù có thể họ phải nhẫn nhịn, phải chịu ấm ức.
    Khách quan thì bạn nên ngồi lại với chồng, tha thứ được lần này thì tốt. Nhưng với điều kiện là anh ấy phải chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia và không được tái phạm lần nữa. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó có thể quên được lỗi lầm của anh ấy. Nhưng mình nghĩ, chuyện gì cũng sẽ có nguyên nhân sâu xa nào đó. Có thể quả thật là bạn đã quá chăm con mà lơ là anh ấy?vvv...Nhưng đúng là để cho qua được chuyện ngoại tình của các ông chồng thì quả là khó khăn, dù các ông ấy biện minh thế nào đi chăng nữa.
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc comments của các bạn. Tớ lưu ý là bạn nào chưa Chồng thì xê ra để các chị có Chồng vào tư vấn vụ này nhé. Tớ đặc biệt lưu ý bạn của bạn chủ topic :
    - Tuyệt đối không gặp gỡ hay liên hệ với cô gái kia - kẻ thứ 3. Bởi vì cuộc gặp gỡ này không giữ được danh dự cho Chồng mà lại hạ thấp danh dự bạn của bạn, mà không khéo bạn của bạn lại làm cho vấn đề trở nên không thể cứu vãn nổi.

  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đây là một tình huống kinh điển hay gặp phải trong hôn nhân. Tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo 1 cách giải quyết kinh điển:
    - Hãy tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, đừng để Chồng bạn biết là bạn cũng biết về mối quan hệ của anh ta.
    - Tuyệt đối không gặp kẻ thứ 3
    => Sau đó làm theo 4 bước mà Tớ đã tư vấn ở trang trước
  5. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang đau đầu vì chuyện này lắm, nên cũng chẳgn thể khuyên bạn điều gì cả. Nhg lời khuyên của mọi người rất hay, có thể tớ đã biết nhg tính tớ nóng lắm, nên ko thể thực hiện được.
    - Lần thứ nhất: mình chỉ biết tin nhắn mà vô tình mình nhận được khi đang cầm vào máy a"anh, e yeu và thương a nhiều vì a thật vất vả. Chị N thật ..." mình đã đưa a đọc, câu trả lời của mình chỉ là sự im lặng, mình đã giận thật nhiều vì khi đó mình mới cưới được hơn một tháng. Mình đã nói chuyện này với e gái anh ấy, một đứa e mà a ấy rất yêu quý, mình đã bắt a hứa đừng bao giờ liên lạc nữa vì mình ko thể chấp nhận.
    - Lần thứ hai: lại một lần vô tình mình nhận được tin nhắn do a ấy quên máy ở nhà "a, e chỉ thử a thôi, a mãi ở trong tim e" mình đã giận run cả người, vì mình cũng đang mang bầu được hơn 8 tháng rồi. Lần này cả mẹ anh, cả e gái a đều biết chuyện này, rồi mọi chuyện mình cũng cố cho qua khi một lần nữa bắt a ấy ko được liên lạc.
    - Đến lần này nữa: con mình mới được hơn một tháng tuổi, lần này là tin a gửi đi, hẹn gặp "mấy giờ", trưa hôm đấy a đã ko về. Mình ko biết nói gì mà cũng ko thiết nói gì với a nữa cả, một tuần đã qua, ko vồn vã ko xa cách.......... đến đâu đây
  6. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu bây giờ một cô gái có chồng YÊU một chàng trai có vợ thì được gọi là gì ????? Tình cảm nhiều khi không lý giải được.....vợ hoặc chồng của người kia không còn quan tâm tới chồng mà chỉ quan tâm công việc thì chuyện này trước sau cũng xảy ra, điều đó là tất yếu, chỉ có điều SỚM HAY MUỘN mà thôi.....
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ trong trường hợp này là : Bỏ. Vì sao?Mình chỉ hàn gắn và tha thứ cho 1 người chồng chẳng may mắc tội ngoại tình, nhưng sau đó biết lỗi, quay lại với tổ ấm, dứt bỏ tình nhân, bù đắp cho vợ cho con những lỗi lầm mình gây ra, cùng vợ làm lại từ đầu. Chứ ko thể cố gắng níu kéo 1 người chồng đã ngoại tình, lại nói thẳng vào mặt vợ là yêu cô gái kia ( tức là ko yêu vợ---> khi mà đàn ông đã khẳng định câu đó nghĩa là ko còn coi tình vợ chồng thiêng liêng nữa ). Câu nói ấy rất quan trọng: vừa làm tổn thương trực tiếp khiến ng vợ tai nghe mắt thấy , vừa ko thể hiện sự thiện chí làm lại từ đầu".
    Vì có rất nhiều ng đàn ông khi rơi vào tình trạng đó mới giật mình nhìn ra là mình yêu vợ, mình yêu gia đình nhỏ, yêu tổ ấm của mình, cô gái kia chỉ là phù du - cũng đẹp như vợ mình hồi là người yêu, cô ta chưa bộc lộ những cái xấu mà vợ đã bộ lộ... và khi ấy anh ta phải nói với vợ những lời đừng để cô ấy đau lòng thêm nữa, đừng để cho chút nước còn lại trong bát hắt hết đi như thế. Anh ta phải nói với vợ là " Anh thực sự yêu em, yêu con và yêu gia đình nhỏ của 3 chúng ta , cô gái kia chỉ là sự sa ngã nhất thờicủa anh. Đó không phải là TÌNH YÊU".( và đó cũng là cái tâm hối lỗi , nhận ra sự thật , tỉnh ngộ thực sự ấy )
    Còn nếu anh chồng đã thừa nhận vậy thì là địa vị em, đau mấy em cũng từ bỏ.
  8. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mình thế này:
    - Thứ nhất: sao có thể nói là tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh ta. Sự chia sẻ trong tình yêu, anh ta dối vợ để đưa cô gái đi chơi, sao gọi là không ảnh hưởng?
    - Thứ 2, bản thân người chồng đã thú nhận, còn nói là yêu cô gái ấy vì... vậy thì còn gì để mất nữa không. Đa số những người chồng bị bắt quả tang, đều thường khẳng định rằng đó là phút yếu lòng, là thế nọ thế kia, chứ mấy ai dám thừa nhận là yêu. Không hiểu anh chồng này còn có tình cảm với vợ mình không nữa
    - Tạm xa một thời gian mình nghĩ là cách tốt, nếu anh chồng còn yêu vợ, anh ấy sẽ hiểu đâu là bến của anh ấy. Còn nếu vì xa một thời gian, mà anh ta sa đà hơn, thì không có gì đáng tiếc một người chồng như vậy cả!
  9. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, mọi ý kiến trên diễn đàn chỉ có ý nghĩa tham khảo. Chỉ có người vợ- người hiểu chồng mình thuộc "dạng đàn ông nào", tính cách thế nào - mới biết đc nên xử lý như nào là phù hợp nhất cho cuộc hôn nhân của mình. Các ý kiến đa chiều đưa ra cũng giúp cho người vợ lựa chọn đc ca''''ch ứng xử hợp lý nhất.
    Đàn ông ngoại tình trên đời có nhiều kiểu:
    1. Có người nhu nhược dễ bị những người phụ nữ thiếu đứng đắn quyến rũ <== Thuộc kiểu này, khi mọi chuyện vỡ lở, người chồng thường thú nhận còn yêu vợ...
    2. Có người bản tính trăng hoa thích đi quyến rũ những người phụ nữ "ngoài vợ", tìm của lạ.. <== Cũng thừa nhận còn yêu vợ (dù có thật hay ko, vì bản chất của họ là những người dễ dàng nói lời yêu)
    3. Có người "cáo già", dù còn yêu vợ hay ko, họ cũng nói rằng "tìm thấy những điểm ở bồ mà ko có ở vợ" nhằm "đổ mọi tội lỗi lên đầu vợ". Những người vợ trong TH này thường đau khổ vì thất bại và tự nhận thua thiệt về mình, rằng "do mình mà chồng mới ngoại tình". Như vậy những tên chồng "cáo già" đã đạt đc mục đích "vừa ăn cướp, vừa la làng".
    4. Có người "ngộ nhận" tình cảm chớm nở ấy là tình yêu. Vì nó rất thi vị, ko có "mùi cơm áo gạo tiền", lại thêm thử thách "của dấm dúi là của ngon" <== TH này người chồng thú nhận với vợ: t/c với bồ là tình cảm thực.
    5. Kiểu khác: yêu bồ thực sự, vì trước đây lấy vợ do bị bắt ép hoặc ko yêu, hay trước đây ngộ nhận t/c với vợ là TY (yêu thời gian quá ngắn, hoặc chưa tìm hiểu kỹ),...
    Vậy tức là, TH bạn của chủ topic vẫn có "hy vọng manh manh" rằng chồng còn yêu (theo kiểu 3 hoặc 4). Mình nghiêng theo kiểu 4, và hy vọng như vậy. Vì vậy mới mong bạn "đánh thức đc TY của chồng" và làm cho chồng "tỉnh ra", ko còn "ngộ nhận" nữa. Còn nếu bạn ko làm đc hoặc giả chồng bạn rơi vào TH thứ 5 thì, theo mình, giải pháp là chia tay.
    [nick]
    Được GenSheikyo sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 08/09/2008
  10. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi loang quanh luẩn quẩn, chẳng thấy gì là hay ho, những vấn đề kiểu như thế này tự những người trong cuộc sẽ xử lý phù hợp với hoàn cảnh, trình độ, nhận thức của họ, khôn khéo sẽ tốt, ngu ngốc sẽ phải trả giá

Chia sẻ trang này