1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bạn gái ghen kinh khủng ? Giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huumai, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Làm gì khi bạn gái ghen kinh khủng ? Giúp mình với.

    Chào mọi người, hic hic, tớ vừa cãi nhau với bạn gái xong, mà chuyện chẳng có gì cả, thậm chí là chuyện tớ giới thiệu cô ấy với đứa bạn gái thân.
    Tớ đang rất thích 1 người mà có lẽ là bạn đồng môn của sư phụ Hoạn Thư.
    Mọi người có bao giờ thấy ai ghen bf mình với Gay chưa, chẳng là mình vô tình gửi hình cho 1 thằng Gay (sau này mình mới biết), thế rồi acc trên internet của mình cứ liên tục bị quấy nhiễu bởi mấy tên như vậy -> Ghen.
    Nói chuyện với mấy đứa bạn thân (girl) với lời lẽ thân mật 1 chút -> Ghen.
    Nói chuyện với bạn thân cô ấy (có thông báo cho cô ấy biết) - > rất khó chịu, đến mức bạn cô ấy cũng sợ
    Mình có ngoại hình cũng không đến nỗi tệ cộng với tình vui vẻ hay đùa nên cũng thông cảm với tật đó của bạn gái, nhưng cô ấy cứ làm vậy thi mình cũng phải xem lại mình, vì chỉ có do mình không tạo được niềm tin cho cô ấy thì cô ấy mới có tính như thế. Mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa.
    Mình và cô ấy đang ở rất xa nhau, cả 2 đều không ở VN now, liên lạc qua chat hoặc phone thôi, gần 10 tháng nửa mới gặp nhau ở VN. Mỗi lần cô ấy như thế là mình có thể cảm giác và hình dung được (do bạn cô ấy ở đó hỏi là có chuyện gì xảy ra ???)
    Mọi người cho mình lời khuyên cái đi. Cám ơn nhiều
    Tớ không muốn mất cô ấy .
    P.S: Mong mọi người đừng khuyên tớ chia tay hay kiếm bạn gái mới, cám ơn trước.

    Thảo ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....



    Được huumai sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 28/05/2003
  2. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Em của chú nó đọc được topic này thì chú......toi, qua cầu gió bay hehe! Lời khuyên hả? Kệ xác nó đi, xa thế, ghen thế thì làm được cái giề
    Anh nghi ngờ cái tình yêu qua mạng của chú lém, có gì thì liên lạc với em Gà_CoN để hỏi kinh nghiệm yêu qua mạng nhá....
    Co cong mai sat, co ngay nen.......xa` beng!
  3. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nên xem xét lại từ góc độ của bác ấy, bác đáng yêu wá nên nàng mới ghen........... Vậy hãy tỏ ra đáng ghét chút đi (phớt đời) như vậy chắc nàng sẽ đỡ ............ghen tuông hơn.........he he he đỡ tổn thọ sắc đẹp cho nàng..............
  4. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác HuuMai đào hoa ra phết. Bác cứ ăn chơi nhiều vào, cứ đi uống rượu, nhảy nhót với gái Hàn, gái Việt, một thời gian sau em bé Thảo của bác quen dần đi => không ghen nữa.
    Và ngày mai...,z'.
  5. BuonQuaDiThoi

    BuonQuaDiThoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác Mai cà mặt xuống đường cho bớt cute đi là em ấy thôi ghen ngay đó mà, an tâm 100%
    hahahaha
  6. Ishtar

    Ishtar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, chẳng lẽ bạn định để đó thật sao? nhỡ về sau 2 người tiến xa hơn thì sao? định làm một ông chồng ngoan suốt đời phải nhẵn nhục như vậy sao?
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn nhé , nhưng nếu quá yêu mà ghen như vậy thì chết nhau rồi , còn sợ kém điểm mà làm mình làm mẩy nhau thì đâu có gì cần giữ .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chí lí trước đây ở gần nhau thì con sợ....bi giờ ở xa rồi...việc gì phải sợ nữa hehe...lo mà học hành cho tử tế....bác chỉ có 10 tháng tự do thôi cố gằng mà tận hưởng đi...hehe..10 tháng nữa lại gặp nhau rồi...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  9. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì mới có ghen
    Ko yêu thì có muốn ghen chẳng cò (có)
    Nhưng mà ghen quá thì lo
    Tu thân dưỡng tính cho nhau vừa lòng.
    Sư đệ chánh văn
  10. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Chào và cảm ơn mọi người đã góp ý
    lại gặp 2 bác Wall và se` ha'ng re ở đây, chán quá đi thôi. Bộ ba Kim chi vẫn đi chung trong mọi cuộc buôn dưa lê huh
    BuonQua***hoi-murderer; hic hic, tớ có dể thương hay gì gì đi nữa cũng là dành cho em í thui mà, bác BQDT kêu em chà mặt xuống đường là hại chết em à
    Các bạn khác: Nói chung la tớ buồn quá, số nó vậy rùi, chịu khó "Tu thân dưỡng tính " vậy , ăn chơi nhiều rùi, chán rùi
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....

Chia sẻ trang này