1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi bạn thân trở thành...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phuthuyValda, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi bạn thân trở thành...

    Thằng bạn thân từ hồi cấp một. Lớn lên cùng nhau, học chung trường chung lớp. Suôt ngày cứ mày mày tao tao, thậm chí còn mẹ con tha thiết nữa. Thế mà bỗng một ngày trời ko biếc xanh, nó bảo từ lâu nó đã thầm thương trộm nhớ mình. Thế có tức ko chứ. ( Ngó nó giờ cũng ra dáng lắm rồi..)
  2. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    táp vô thôi!!!

    Blue Libra
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy thích thì làm lun vụ này đi chứ còn chờ đợi gì nữa.
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tức gì vậy phuthuyValda? Tức vì...thèn wỷ xứ đó kéo dài thời gian ghê, giờ mí dzám mở miệng nói ra tình củm mà hắn dành cho you hả?!
    Nó giờ cũng ra dáng rồi à? Vậy là you cũng để ý những thay đổi của nó rùi?! Vậy thì...nên bắt đầu một tình...bạn..."hơn thân" một xí là vừa( nếu you chưa bắt đầu với ai). Trước khi IU thiệt, có ai cấm mình IU thử đâu! hehe...Nếu thử mà...k phải thử lại lần 2, lần 3 thì...IU thiệt luôn cho roài. Để hắn thương thầm nhớ trộm wái coi seo được. Phải wan minh chính đại chứ!
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  7. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thuận buồm ----------->>
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  8. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng đã trả lời nó. Mình bảo bây giờ ko phải lúc để nghĩ đến chuyện này , mà sao nó cứ dai như đỉa. Nó bảo nó sẽ đợi mình, bao lâu cũng được. Mình chẳng tin. Chẳng lẽ nó ko muốn làm bạn của mình nữa à? Sao nó ngốc thế nhỉ? Bây giờ thì mình biết nó cứ cố phá đám cuộc sống vô tư của mình. Đã thế thì tình bạn bao lâu cũng cho qua.
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    gì mà xù lông sớm thế hả phuthuy ?

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ku kậu đánh thẳng vào tiền tuyến trách gì chả sặc nước. Nàng đã xuôi rồi, chuyện còn lại đơn giản. Ví dụ nói với nàng là mình có người iêu chẳng hạn. Nàng không lo ngày lo đêm mới lạ. Chậc! Người trong cuộc đúng là thường gà mờ kác pác nhể?
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này