1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi bạn thân trở thành...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phuthuyValda, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa hả ngố
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chắc như đinh đóng vào tường í dear của ngố ạ. Khì!
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn dẫn đến tình yêu, là con đường hoàn mỹ nhất, vì khi là bạn thì những tính cách tốt đẹp , xấu xa sẽ nhìn thấy hết...theo tui nêu bạn cũng BỒ KẾT rùi thì nhào zô đi, đừng ngai mà
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà khó khăn thế cơ chứ, cứ cho nó thời gian và cho cả mình thời gian nữa, xem ngoài tình bạn mình còn có gì hơi hơi... với nó ko. Ngày trước tôi cũng có một thằng bạn thân, nó cũng nói thế, tiếc cho nó là mình đã nghía người khác, và cũng thật buồn cười khi mình trả lời nó :"mày điên à?", hic, nghĩ vẫn thấy mình trẻ con thật, làm nó tan nát đến nửa năm.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oh la la.....em fát hiện ra người iu của anh rồi nhá anh Khỉ..............liu liu................
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  6. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Này chuột , không biết gì đừng có nói lăng nhăng nhá. Anh chặt đuôi đi bây h đấy , mà em gái chuột dạo này yêu rồi hả , hihihi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì cũng là hoàn mỹ cả đâu ! Cái gì cũng có cái giá của nó !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  8. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    làm gì á
    làm tới luôn
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    My wish is to share the stars with you
    ....***....***........***..........***...........******
  9. traitimsg

    traitimsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng như vậy nữa. Nhưng mình không thể iu người đấy được. Mặc dù người đó rất tình củm và muốn mình trở thành gf. Nhưng kô sao mình làm được. Không phải tôi vô tình đâu. Và chẳng wua tình iu không phải trò đùa mà thôi.Giờ thì mỗi đứa một nơi..
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Em lại không nghĩ thế .Bởi vì nếu đang từ tình bạn thân mà lại trở thành một tình cảm nào đó khác đi ,thì chắc dễ đổ vỡ quá .Không nói thì vẫn có thể là bạn thân ,nhưng nói ra thì chắc là chẳng còn gì nữa cả .Riêng vấn đề này ,nó hơi tinh tế .Cứ như là chiếc cốc pha lê ấy .Rất đẹp ,nhưng chỉ lỡ tay một cái thôi thì trời ơi ,có lẽ là đứt đừn .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309

Chia sẻ trang này