1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bạn trai có bạn gái rồi vẫn muốn đi chơi với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    là sao?
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bo tay em nay lun. Hoi moi nguoi nhu the nhung that ra chi cho co nguoi noi trung y minh roi cuoi khi khi thoi.
    Duong de khong di chi thich di duong kho.
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    em có con bạn nó cũng có ng` yêu rồi em mà em vẫn cứ lượn vs nó suốt ngày có làm sao đâu ! mỗi tội chả mấy khi em nhắn tin cho nó, hồi em có ng` yêu thì cũng thế, giờ single vẫn thế, nói chung là nếu mà ng` ta muốn làm bạn thân thì pà chị đừng nghĩ xấu thế, bao giờ ng` ta nói ra thì mới sợ chứ, có làm sao đâu
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cô thông cảm anh thuộc diện phổi bò văn vở không trau chuốt chữ nghĩa.Anh thì lại ít đi off box Trịnh.Từ khi có nick trong ttvnol mới đi có 2 phát .Cũng u30 rồi mơ mộng không còn nữa .Với lại vợ cứ kè kè bên mông làm gì cũng khó.Tuổi cao sức khoẻ tốt mà cứ phải nhịn mới đểu.Nói thật anh thấy cô có tâm, thật lòng rất quý,nhưng cô hơi ngố một tí.Vào những diễn đàn dạng như ttvn thì ta cứ mặc sức chém gió ba hoa, thật được như cô là hiếm.Thấy các thớt cô tạo có xu hướng kì lạ nên anh hay để í.Nếu ngoài đời những em như em nhất định anh sẽ sống như một thằng anh trai tốt và những người kiểu cô(anh đoán mò) chắc sẽ là một người bạn rất tốt.Cô cứ lên đây viết bài dạng này là cô đang mông lung và thiếu trầm trọng nhu cầu 1 nửa.Đời này khó vẹn toàn lắm người sống có tâm hiếm như chó chạy ngoài đồng(xin lỗi cô vì viết thô nhưng mà thật).Biết tự vun vén và tự đánh giá mình và người thì mới dễ tồn tại em ạ

Chia sẻ trang này