1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bạn trai đi "linh tinh"......

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minnie, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi bạn trai đi "linh tinh"......

    Trời ui, các bác biết không? thằng người yêu em no'' kể thẳng với em là nó đi mat-xa( loại body mat-xa, nghĩa là có thể làm từ A-->Z,ngoài mat-xa ra).Nó còn bảo là do sếp no'' bắt đi, và nó thì không dám làm cái đoạn Z kia đâu, chỉ dám nghịch ngợm vớ vẩn thôi(thế cũng đủ tức rồi).Em đã đánh cho nó 1 trận mà vẫn chưa hết tức.
    Bởi vì mình ko tin là nó ko làm gì.
    Các bác bảo em nên xử lý thế nào( mình cấm đoán thế nào được nó).Thậm chí bây giờ nó còn kêu em chán( ko bằng mấy cô mat-xa). Nó vẫn hay bắt em đấm lưng mà.Chán thật
    Hic
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    THằng bạn trai em nó đang ''đòi ăn'' rồi đấy em ạ,thèm ăn ''thịt người yêu'' nên bắt đầu là trò,còn nếu mà nó dc ''ăn'' rồi thì là biểu hiện muốn bỏ của chạy lấy người.Hề hề chuẩn bị mà tìm cách đối phó đi
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hé hé nó thèm ăn thịt em rồi .... Nếu em nghiêm túc và chưa sẵn sàng thì kệ nó .... Còn nếu em cũng muốn chiều nó và sẵn sàng go to bed thì để nó được toại nguyện đi .....
    Ôi mới 85 mà chuẩn bị thành đàn bà mất roài .....
    Chưa biết chừng đã là đàn bà rồi ý
  4. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    2 ông này có vẻ kinh nghiệm nhiều lần rồi. Tin được đó em gái.
    Còn không thì ''đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng'' vậy.
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Em đấm lưng cho nó xong bắt nó trả tiền và đòi thêm tiền bonus nữa...có khi nó lại thích!
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em cứ để cho thằng bạn trai em mat xa boby em từ A-....Nhưng đến công đoạn Z thì dừng lại, không cho nó làm gì nữa. Anh tin thằng bạn em nó sẽ không đi nữa và suốt ngày quấn lấy em để dòi công đoạn Z kia . Chờ đến khi đủ điều kiện em thả cửa cho nó không khéo thành tên lửa xuyên lục địa thì chết
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tôi mà có con người yêu thế này thì tôi đập phát cho chết luôn. Người mình yêu thương mà gọi thằng này thằng nọ, láo hết cỡ.
    Đi uống ruợu cho đỡ nghe những lời ngứa tai.
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    xử lý à, thì mình cũng đi mát xa mát gần từ A - Z rồi về kể lể úp úp mở mở với " nó " =)) ( joking ).

    Bực quá thì cấm đi, làm sao đâu, mình cấm là một chuyện còn người yêu mình cứ đi lại là chuyện khác, nếu lấy lý do mà bạn không chịu được thì bỏ nhau đi . Mình toàn góp ý linh tinh quá nhỉ ? nhưng nói thật, mấy chuyện đó nếu bạn thấy không biết làm thế nào thì coi như khuất mắt trông coi nếu muốn yên ấm tiếp tục mối quan hệ tình cảm. Không thoả thuận được những chuyện nhỏ để cả hai cảm thấy thoải mái thì mối tình cảm không thể tiến xa được đâu bạn à. Yêu là hiểu và sống vì nhau nữa chứ không phải sống cho riêng mình. Chúc vui !
  9. jmk

    jmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo em đa'' tung đít nó đi là nhanh nhất, cứ đà này nó ko cắm sừng thì nó cũng nuốt mình
  10. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Những thằng kể ra mồm thế không đáng sợ đâu em, sợ nhất thằng nào nó im im rồi nó đá phốc lúc nào chả biết, em phải vui lên mới phải.

Chia sẻ trang này