1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bạn trai đi "linh tinh"......

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minnie, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thôi bớt nóng đi nào. Thằng nào mà chả lăng nhăng hả em. Đến các bác có vợ có con rồi còn đi tìm của lạ nữa là. Chả sao đâu, ny em nói với em hết chứng tỏ hắn tin và yêu em . Chứ nó giấu nhẹm đi giả vờ ngoan đạo rồi lừa em 1 phát thì em mới chết em ạ...
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Uh, thằng người yêu em nó thật thà nhỉ, chắc là người tốt rồi, em yên tâm, ko chỉ có người yêu em đâuu, mà thằng nào chả thế, ko vì sinh lý, vì ham chơi, vì công việc thì cũng phải vì 1 lý do nào đó thôi
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hic...biết là ko phải nhưng lần nào nhìn avatar của anh này cũng giật minh...sao mà giống ng yêu iem thế.Nhất là nụ cười...
    To minnie: Chẳng ngăn cản được các anh đi massage đâu ấy ơi...thôi đành khuất mắt trông coi vậy...Thà ko biết còn hơn chứ nếu biết thì.
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  5. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi`, hoá ra các bác (trai) đều hư quá nhỉ?
    Các bác biết em đã bảo gì nó ko? Rằng anh cứ "thoải mái"(???) miễn là đừng có làm cái khâu cuối cùng ko thì mang bệnh tật về , khổ các con anh sau này.Em cũng chẳng hiểu sao lúc đấy mình nói vậy nữa.Về đến nhà thì tức ơi là tức.
    Mà bị em đánh , "nó" còn tỏ ra thích thú mới chết chứ
    Thực ra, mình có cấm cũng chẳng được.Quan trong là ở ý thức, trách nhiệm của anh ấy với bạn gái, với gia đình--> tự giác.
    Nếu anh ấy sai thì chính anh ấy cũng sẽ khổ
    Các bác ở đây khuyên em lung tung quá, 9 người 10 ý
    ( Anh ấy mà đọc đc bài viết này chắc sẽ tức điên lên, ai lại toàn gọi ng yêu là nó, thằng,-trong cơn tức giận mà)
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    NQ đoán nó sướng có thể vì một (hoặc vài) nguyên nhân dưới đây::
    - Nó thấy em ghen tức là yêu nó nhiều
    - Nó lừa được em, thực ra nó chưa dám động đến em nào.
    - Nó thấy ăn vụng mà chỉ bị đánh mấy cái như cào cào bới **** thì về sau nó muốn được bội thực
    - Hoặc có thể em "đánh" nó bằng lưỡi nên nó khoái....
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nhiều ý kiến nghe hay quá he!!!!nhưng theo mình cách tốt nhất là bạn nên xa anh chàng này 1 thời gian....để thử xem anh ta có đi tìm hay tỏ vẻ hối lỗi hôn....nếu ko thì bạn nên kết thúc là vừa ...ko còn gì để tiếc nuối đâu bạn á
  8. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To nhatquoc: lí do thứ 2 &3 của bác có vẻ đúng.
    Em đánh nó = tay, đá =chân.Đau lắm đáy. Lúc đấy nó sợ quá vừa chạy vừa kêu thôi mà.
  9. ket_thuc_co_hau

    ket_thuc_co_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    kéc kéc em cẩn thận với thằng cha này nhé .Nếu hắn thực sự yêu em thì hắn sẽ dầu vì nó chẳng hay ho gi cả (anh cũng vậy mà hehe ) Chắc là hắn muốn cho em biết nếu không cho anh là anh đi tìm con khác hay hơn đấy .Chiều nó nếu em cũng thích còn không thì bảo nó đến gặp mấy cô gái matxa đi .
  10. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Là con trai có mấy ai mà chưa một lần dính vào chuyện ấy, chắc chỉ có những người đi tu là ít khi. Có người bạn trai thật thà vậy là tốt, mà con trai thì không bao giờ thiếu con gái, không yêu cô này là lại có cô khác ngay thôi. Em cứ suy nghĩ đứng đắn đi, sinh năm 85 chắc là còn trẻ con mà.

Chia sẻ trang này