1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi bị bồ đá!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi scarlet198, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá, bạn scarlet yêu được mấy lần rồi mà sao toàn lập mấy cái topic thảm thiết thế này.
    Trước hết ngồi xác định lại xem cái đứa ấy nó có ra gì không, hay chính mình không ra gì, nó kô ra gì thì thôi chả việc gì phải tiếc, nếu mình không ra gì thì rút kinh nghiệm, xong rồi tốt nhất là đừng có suiy nghĩ nhiều, đi tìm đứa khác luôn (còn nếu thấy cả 2 cùng kô ra gì thì càng tốt)

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  2. linh_sky

    linh_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    NNNNNNNNNN
  3. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Tự tử đi là vừa chú em ạ
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  4. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Thì bỏ nó đi ieu thằng #
    Khóc lóc cái gì
    I tried so hard
    And got so far
    But in the en*** doesn't even matter
    I had to fall
    To lose it all
    But in the end
    It doesn'y even matter.......
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! các bác viết em khủng khiếp quá.
    nói la nói vậy chứ ,em vẫn cảm ơn các bác nhiều lắm .
    thực ra.trong chuyện tình cảm ,ko ai là người đá ai cả.vì chia tay ,cả hai đều rất buồn .
    nhưng cả hai vẫn có thể làm bạn với nhau mà .đúng ko hả các bác?
  6. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi cô bé à ?????? Sau khi chia tay mà vẫn làm bạn được với nhau thì cũng fải mất 1 khoảng thời gian khá lâu để quên đi những gì gọi là kỉ niệm . Đến khi time trôi qua nhiều nhiều rùi thì khi gặp lại mới đỡ ngại ngần . Có lẽ khi đó là tầm 40t rùi hoặc hơn ấy chứ .
    Tôi đây cũng trải qua nhiều những chuyện đó rùi nên biết rằng mình muốn giữ lại kỉ niệm với người đó khi đã bị đá thì chỉ nên 1 mình mà thôi . Họ đã ko muốn bên mình nữa thì có níu kéo càng làm cho họ khó chịu mà thôi . Mà mình muốn níu kéo tức là mình còn rất nhiều tình cảm với họ và cũng ko muốn làm người đó buồn vì mình iu họ mà , vì thế hãy giữ lại trong trái tim những kỉ niệm đó đi , đừng để nó mất đi nếu tình cảm bạn dành cho người đó là ko thể thay thế .
    YM : so7mu , chat ko nèo?????
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  7. kangtaboy

    kangtaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    iu làm gì để mong mong nhớ nhớ
    cứ ngủ khì 1 giấc có hơn hông
    sáng thức dậy làm 1 nghèo xôi xéo
    chẳng bận tâm đến giá cả hoa hồng
    he he he

    We Are The Future
  8. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ôi thảm thiết thế để mình khóc cùng bạn một tý.Chẹp mỗi tội mình chưa có yêu thằng nào cả nên ko biết nó đá mình thì như thế nào.Nhưng tốt nhất là đi yêu thằng khácĐời thiếu gì trai cứ yêu đời lên đê
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cũng đúng! thưc ra tôi đã pót được bài như vậy là tôi đã bình thường rồi mà.viết lên đây để cho bác nào cùng cảnh ngộ lấy đó mà để vui lên thôi .có nhiều cái đẹp đáng để sống lắm mà!
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này