1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bị người ấy từ chối ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Làm gì khi bị người ấy từ chối ?

    Khi ngỏ lời với cô ấy không bao giờ tôi nghĩ mình phải hối hận. Cô ấy thật tuệt vời: hồn nhiên, nhí nhảnh, nhiệt tình với bạn bè, luôn giúp đỡ một cách vô tư. Tôi nghĩ rằng nếu có được một người bạn gái như thế thì không còn gì bằng. Trước khi ngỏ lời tôi đã có những phút ngạt ngào bên cô ấy. Có những buổi chiều Hồ Tây cùng chèo thuyền ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi khắp phố phường tìm món ăn mới. Tôi không thể nghĩ rằng cô ấy không có tình cảm với mình.
    Cô ấy từ chối...Mặc dù rất đau khổ nhưng tôi vẫn cố gắngnhư không có chuyện gì xảy ra. Tôi bảo cô ấy rằng đó là chuyện bình thường, không ai có lỗi cả. Tôi không tin (hay cố không tin vào thực tế) vẫn hy vọng với tình cảm chân thành của mình cô ấy sẽ nghĩ lại. Có đôi lúc ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật ấm áp làm cho tôi càng thêm quyết tâm chờ đợi.
    Tôi không ngờ rằng tôi chân thành bao nhiêu thì cô ấy lại phũ phàng với tôi bấy nhiêu. Cô ấy quá vô tâm với tôi, thậm chí đối với cô ấy tôi không quan trọng bằng bất cứ ai trong đám bạn. Càng ngày tôi càng thấy cô ấy không xứng đáng với tình cảm của tôi, thì ra sự nhiệt tinh của cô ấy không hề vô tư mà hoàn toàn có điều kiện nhưng không hiểu vì sao trước đó tôi không nhận ra. Có lẽ bây giờ tôi còn đau khổ hơn lúc cô ấy từ chối rất nhiều, tôi phải làm sao đây ?
    NTT.
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ làm gì hả em, rõ ràng cô ấy đã lợi dụng em rồi. Em phải thấy là may mắn chứ sao lại đau khổ. Tiếc nuối làm chi những người như vậy. Chỉ nên buồn là đã đặt tình cảm nhầm chỗ thôi.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  3. Tình yêu là thế đấy, ngọt bùi mặn chát mà
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa nhỉ, cô ta thậm chí ko đối xử với bạn ngang tầm những người bạn của họ. Rõ ràng bạn ko nên quá hy vọng và ảo tưởng vào sợi tơ tình này nữa. Tình cảm ở cô ấy dành cho bạn, nếu có cũng chỉ là thứ tình thương hại . Hoặc giả biến bạn thành thứ đồ chơi mà thôi.
  5. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi bạn một câu nhé, cô ấy đã cho bạn nắm tay chưa?
    Chel belong to the sea
  6. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Bị từ chối theo kiểu nào !? Thẳng thừng quá thì còn không biết... dzọt lẹ !!! Cho người ta dược nhờ, mà mình cũng có thêm thời gian để tìm người khác nữa chứ... chẳng lẽ lại ôm quài 1 hy vọng chỉ có trong... tưởng tuợng !?
  7. Civil_War

    Civil_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Sự việc đã rõ ràng ngay từ đầu rồi mà sao bạn lại cứ cố gắng níu kéo thế nhỉ ?
    Bạn muốn gì ở cô ấy khi ngay từ đầu cô ấy ko yêu bạn ? Một sự thương hại chăng ? Hãy quên cô ấy đi thôi , tình yêu ko phải là thứ mưa dầm thấm đất đâu !

    Nhớ em như nhớ thuốc lào ...
    Khói vào trong phổi nhớ vào trong tim..
    Thôi làm chén nữa đi anh ...
    Uống cho quên hết uống không cần tình !
    Đời này có 2 thứ này là ...tuyệt !!!
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    úi giời, bị từ chối thì đi tán em khác, thiếu gì con gái mà cứ phải đâm đầu vào cái đứa không yêu mình nhỉ
    Đã Ký
  9. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã làm gì ? nếu là mình khi nói ra điều ấy thì gần như phải biết chắc câu trả lời , gần như luôn phải chuẩn bị sẵn trường hợp " bị nghe ngược" mà chị em thường hay dùng , và chúng ta những gã khờ khạo thường bị bất ngờ . Mình trước khi đi đến quyết định cuối cùng là chấp nhận - được làm vua , thua làm giặc . Tất nhiên rất khó khăn nhưng còn hơn là phải suy nghĩ xem phải làm gì khi không được như ý .
    LXS
  10. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    thua thì còn nói nhiều làm gì cho thêm nhục nhã .....
    sin mori****a

Chia sẻ trang này