1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bị người ta đùa giỡn tình yêu với mình.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kyo1810, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyo1810

    kyo1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, cảm ơn francy, có lẽ bạn đúng rồi, cô ta đã nói với mình rằng cô ta chưa thật sự chuẩn bị tình cảm để bắt đầu một cái gì mới. Chính vì vậy mà mình không có trách người ấy, thật tình mình cũng không nghĩ người ấy đùa giỡn với mình. Cô ấy đáng thương hơn đáng giận, vì ngoài chuyện tình cảm còn nhiều yếu tố khác nữa. Thật ra người ấy còn mến một người nữa, người kia hợp với tính cách cô ta hơn, mình nghĩ cô ta bên cạnh người kia sẽ tốt hơn với mình. Thế nên có lúc mình đã nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh cô ta, chỉ giúp đỡ khi cô ấy cần nhưng khi ấy người ấy lại quay trở lại quan tâm mình, đến khi mình tỏ rõ sự quan tâm của mình thì cô ấy lại xa lánh tỏ ra khó chịu và bảo mình đừng làm thế. Nhưng thôi, mình nghĩ hiện giờ có quen cô ấy mình cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho cô ấy nữa, có lẽ mình không nên tạo áp lực thêm cho người ấy.
    Dù gì thì cũng cám ơn các bạn đã góp ý cho mình.
  2. kyo1810

    kyo1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ah,các bạn nam ơi, đừng nghĩ "cưa" hay không "cưa", "đổ" hay không "đổ" trong tình yêu, tình yêu đâu phải trò chơi, đừng nên đùa giỡn, mà hãy nghĩ tới hạnh phúc trong tình yêu trước đã.
    Quan điểm của mình là vậy, tùy theo mỗi người thôi, nên đừng giận.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Minh` hiểu cảm giác của bạn ,nhưng cũng là một cô gái ,có lẽ mình càng hiểu thái dộ của cô ấy .Bây giờ mình tạm mượn chủ dề của bạn dể nhiều chuyện một chút nhé ?
    Con trai thường không thích úp mở trong tình cảm và những cảm nghĩ thường dơn giản hơn một cô gái rất nhiều .Yêu là yêu ,mà không là không ...Nên các bạn sẽ thấy con gái chúng tôi khó hiểu vì ngoài tình yêu ra chúng tôi còn nghĩ dến những yếu tố khác nữa ...Nếu có một trục trặc gì dó có thể ảnh hưởng dến tình cảm ,thì cô gái dó sẽ chạy trốn hơn là can dảm dối dầu ,cho nên chúng tôi dễ dau khổ hơn và khó gượng dậy hơn một người con trai (nên con gái thường giỏi văn là do cảm xúc mơ mộng dó mà ! )
    Francy biết trong này các anh không có nghĩ dến chuyện ''cưa'' hay dổ nếu như dã yêu một người nào dó ,nhưng các anh thích cho mình là ..sành diệu và bất cần ,không muốn bị coi là ...uỷ mị như con gái !! ,nên nói thế thôi ,chớ nếu khi người con gái mình yêu thương nhất gặp chuyện ,lúc dó các anh cũng sẽ phát hoảng lên hà ....
    Nhưng F cũng thay6'' là khi tình yêu cả hai không thành thì phần lỗi không chỉ riêng một nguoi8` .Nếu cả hai thẳng thắn dương dầu với mọi chuyện ,và bộc lộ tình cảm ra thì mọi chuyện chắc dã rẽ sang một con dường khác ,chớ không phải cả hai dều tự cho là dối phương không thích mình ,rồi buồn khổ ,day dứt ....
    KYO ah , nếu như wả thực cô ấy chưa chuẩn bị cho một mối wan hệ nghiem6 túc ,thì hãy cho bản thân và cô ấy thời gian ...,nhưng dừng quên bộc lộ những tình cảm yêu thương mà bạn chỉ dành riêng cho cổ ! Con gái nếu chỉ thấy chút gì không ổn ,dù là chỉ tí ti thoi6 cũng sẽ suy luận ra nhiều vấn dề lắm ,mà da phần là ....vô căn cứ !! Hãy lắng nghe con tim mình ,có thể làm wen với một vài cô bạn ,dể biết chắc là cô ấy thực sự là người mình yêu nhất ,tránh cảnh sau này tự trách mình là dã " chọn sai người " !!!
    Mà bạn biết co6 ấy thích người khác là do ai nói ?? Bạn tự tai nghe mắt thấy hay là cô ấy dã nói như vậy ?? Nếu là cổ nói ,coi chừng là bị ăn thịt lừa dó nha ,con gái khoái mấy trò thử nghiệm tình cảm như vậy lắm ...dể coi bạn có khẩn trương dến cổ hay không mà ...Mà dù chuyện dó có thiệt chăng nữa thì chưa chắc 2 nguoi8` tính tình hợp nhau mà có thể nên dôi nên cặp dược .F với người yêu cũ cũng rất hợp nhau ,hợp kinh khủng luon6 nhưng cũng chia tay dấy thôi ...Nếu yêu thì những cái không hợp nhau dó cũng sẽ trở nên những thứ quyến rũ dối phương (vì người ta thường thích những gì mình không có mà ! )
    Việc cổ tránh né khi bạn có vẻ wan tâm thì có nhiều lý do lắm .Có thể cổ sợ mình sẽ....mềm lòng ! Hay sợ là bạn cũng có cử chỉ âu yếm dó với mấy cô khác ..suy nghĩ dó khiến cô nổi khùn nên phản ứng vậy chăng ?? (vì chưa có là gì của nhau làm sao cổ dám bộc lộ sự ghen tuông ?? ) nhưng chỉ là doán thoi6 vì F khong6 phải cổ ,seo mà bít ?
    Bạn cũng dừng nen6 chỉ ngồi dó mà suy nghĩ là cô ấy có thích mình hay không ..".tình yêu không phải tự tìm dến ,mà chúng ta phải vác xác di tìm " nhớ nha quí dzị ?? ...Chúc Kyo sớm có dược tình yêu của cô ấy !!
  4. kyo1810

    kyo1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cám ơn francy, chuyện cô ấy hợp với người khác là chính mình cũng mắt thấy tay nghe và cũng do chính người bạn thân của cô ấy kể mình nghe. Cô ấy hiểu mình nên cũng biết rằng mình không có quan tâm đến ai khác như cô ấy. Mà thôi chuyện ấy mình cũng chẵng muốn nghĩ nhiều nữa. Không phải mình nghĩ rằng cô ấy thích ai, mình hiện giờ chỉ nghĩ làm sao cho cô ấy hạnh phúc mà thôi, cô ấy với ai thì sẽ vui vẻ, mình chỉ muốn cô ấy sống thật tốt mà thôi.
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải xác nhận thật rõ. Nếu đúng là người đó đùa giỡn, bạn cố gắng lên, đừng tiếc. Còn ng đó như vậy vì 1 số nguyên nhân khác, hãy làm rõ xem sao . Ít ra phải biết được trạng thái của đối phương
    thuymp
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không bao giờ phải hối hận cả,còn những người lấy tình yêu ra làm trò đùa,nhất là con gái thì sẽ có lúc phải trả giá thôi.
    Thân!
  7. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy, các bạn thân mến. Tình yêu không có chỗ cho sự nghèo sang - giàu túng, ghen tuông - cám dỗ, ảo ảnh - thực tế, mơ mộng - dửng dưng, chiến tranh - hoà bình, địa cầu và vũ trụ. Tình yêu chỉ thật sự đến với hai người khi cả hai người đều cảm nhận được cái đẹp của nhau. Mà cái đẹp ở đây là ... ba chấm (điền vào chỗ trống).
    Vì sao lại như vậy? Vì sao tình yêu lại có thể mãnh liệt và thuần khiết đến như vậy?
    Có một nhà thơ nào đó đã thơ rằng:
    "Yêu là chết trong lòng một đống"
    Trong dân gian có câu: "Khi yêu, bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến túi tiền của anh (cô) ta".
    Với lại, một nhà triết gia rất nổi tiếng nào đó đã nói: "Làm theo con tim là tù tội, làm theo lý trí là tự do".
    Vận dụng những câu nói trên vào tình huống cụ thể. Tôi xin nêu ra một vài giải pháp cho cái tình huống mà hết sức là tình huống của bạn:
    1) Cô ta có nhiều tiền không? Túi đựng tiền của cô ta có lớn không (may 3 gang theo cổ điển hay là khác?). Nếu không thì:
    - Gia đình cô ta có nhiều tiền không?
    - Những người cô ta quen biết có nhiều tiền không?
    2) Cô ta có tham dự giả hoa hậu hoa khôi người đẹp quốc tế quốc gia nào không. Có trúng giải đặc biệt hay khuyến khích nào không? Nếu không thì:
    - Cô ta có tham dự giải hoa khôi học đường nào không?
    -Cô ta có tham dự giải hoa hậu phường nào không?
    -Cô ta có tham dự giải người đẹp tổ dân phố nào không?
    Chúc bạn thành công.
    P/S: Có gì xin vui lòng liên hệ Cầy Tơ 9 Món, Hội trưởng hội Lấy Vợ Vì Tiền, Trường Phòng Môi Giới thuộc Công ty môi giới các loại tình củm có mùi tiền... để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.
  8. libragirlvn

    libragirlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Hihi , Red Butler tung noi rang Scarlet la " dua tre khoc doi mat trang " . Đôi khi người ta không biết người mình thực sự cần là ai đâu . Nếu yêu , và tin vào tình yêu của mình thì cứ việc tự tin vào bản thân và chiến thôi , chứng tỏ với người ta rằng bạn là người thực sự cô ý cần , mở mắt cho cô ý, rồi thì chẳng hình bóng suông nào khác tồn tại được lâu đâu.

Chia sẻ trang này