1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bị Papa nàng hỏi cung??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Old_Trafford, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi bị Papa nàng hỏi cung??

    hic chuyện này em gặp suốt, chán quá các huynh ạ, để nói chuyện qua fone với nàng thì phải mất 3 phút để "khai báo tung tích " với papa nàng trước, vì thế nen lúc nói chuyện với nàng thì cũng mất vui rùi, mà lại sợ bị papa nghe trộm nên chẳng dmá nói chuyện thoải mái

    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Công nhận là giờ papa các nàng quản giã man con ngan . Có lần nhớ rủ con bạn đi sinh nhật đến gần nhà nó làm sói hú như chưa bao giờ được hú .
     
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hehe...hồi đầu cũng sợ cái khoản này...nhưng dần thì wen..hẹn giờ rùi...gọi..thế là ok...nhưng được cái...mẹ nàng không khó lắm..hehe..hỏi 2 3 câu là..."buông tha"

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng sợ cả , hãy cho Papa nàng biết là đang nói chuyện với ai lần đầu chu đáo và đầy đủ , lần sau nếu còn hỏi , nhắc khẽ là bác quên lần trứơc bác đã hỏi rồi à .....
    Sau đó thì nói hay không tuỳ bạn .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  5. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    đâu đơn giản vậy các huynh, cú là papa lại hỏi: cần gặp L có việc gi"? thì chết luôn vì chẳng biết nói lý do gì cho phải đạo cả
    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    bạn cần chuẩn bị sẵn phần trả lời về bản thân thu vào băng cassette, cần thì cho đại nhân nghe luôn.
    Hasta La Vista
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    -gap L có chuyện gì
    -dạ rảnh quá không có việc gì làm nên chau gọi qua 8 với L một chút ạ.
    -8 là cái gì???
    -thì bác cứ gọi L ra đây thì bác biết
    lí do chính đáng quá roài...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nói năng lung tung. Bố tôi là người khá nghiêm khắc , hồi trước thì chẳng có ma nào dám đến nhà, bây giờ cũng không khá hơn lắm , nhưng mà gọi điện đến nhà papa không vặn vẹo thế, chỉ ko cho nói chuyện lâu.
    Lý do đơn giản dễ chấp nhận nhất là : " Cháu hỏi bạn ý bài ạ !"
    Lý do đó thì rất ít khi bị vặn .
    Còn nhớ hồi cấp 3 mình gọi điện cho thằng bạn nói như thế mẹ nó bảo học hành thì lên lớp bàn bạc , không nói qua điện thoại. Man rợ !
    To live is to struggle !
  9. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ bị hỏi vậy , nhưng nếu gặp chắc sẽ khỏi hỏi lần sau , câu trả lời là ..
    Cháu cần gặp bạn... vì muốn biết 2 bác đến với nhau như thế nào .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  10. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hehe tui nghĩ là cứ nói "cháu hỏi bạn í cái lịch học thêm" hoặc là "hôm nay chau'' ốm, cháu muốn hói pạn í bài ở trên lớp" => cái này thì dùng được ít, chứ lần nào cũng ốm => hehe đứt như cục ***
    Bố mẹ tui thì dễ thui, gọi chả sao, nhưng mà hầu như toàn tui gọi đi cũng chả đứa bạn nào của tui bị hỏi cung
    H.O.T forever together

Chia sẻ trang này