1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bị Papa nàng hỏi cung??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Old_Trafford, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Con là nợ
    Vợ là oan gia
    Em gái vợ là Hằng Nga
    Ông bà già vợ là 2 con khỉ già....
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tin tưởng con ? Nếu con ngoan..chẹp chẹp..khó quá bố ơi. Con như thế nào thì bố mẹ cũng có thể biết được bạn con như thế nào. Nếu bố mẹ không quan tâm, không hiểu con nhiều thì bố mẹ có hỏi, vặn vẹo thì cũng thế cả thôi. Bây giờ con mà ra khỏi nhà thì bố mẹ biết đâu mà lần.
    Chuyện này thì hơi rắc rối với khó chịu cho bọn mình thật, nhưng mà đâu có gì khó khăn lắm đâu nhỉ. Ít nhất tớ cũng phải 2 lần đến nhà những cô bạn có papa mama khó tính để pama nhìn mặt con giai (cười). Ít ra thì mình cũng phải tạo thiện cảm cho người ta để lần sau có gọi điện hay gặp người ta cũng biết là thằng này là thằng nào..chẹp chẹp..tội lỗi. Nhưng mà để làm cho các bác ấy nhớ được mình là thằng nào thì lại tuỳ vào khả năng chinh phục của mỗi người..adiđà..tội lỗi tội lỗi
    Close your eyes...
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ối ối, còn chưa thê thảm bằng tớ, điện thoại nhà tớ bọn con ******** trừ mỗi sư phụ papa tớ biết tổ tông nhà nó rồi thì papa cho nghe thoải mái, còn thì miễn hộ cái nhá. Thê thảm nhất là bạn tớ gọi tít từ TPHCM ra, nhân thấy giọng nó rùi dưng tại mẹ nghe máy nên 1, 2 cứ fải alo, ai đấy ạ, xin lỗi, bạn nhầm máy rồi nhá, giời ơi, ruột đau như cắt, nước mắt nước mũi lòng thòng,,, hic, thê thảm không chịu được. Nhưng điện thoại còn đỡ, đề phòng phụ huynh ngay cả khi đi chơi với nhau còn thê thảm hơn nhiều, mẹ ới, cứ như tội phạm quốc tế bị truy nã cấp 12 á, thế thì còn làm ăn quái gì được. Lúc nào cũng fải ngó xem có cái thùng xe của phụ huynh không, hic.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    xem ra mọi người cũng khổ ghê nhỉ? giờ thì em đã hiểu lý do vì sao lại bị hỏi cung rùi, vì papa nàng đang cảnh giác với 1 thằng khác nên ai gọi đến cũng tra hỏi là phải
    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.

Chia sẻ trang này