1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi biết em trai minh TD?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hasentrang, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi biết em trai minh TD?

    Em trai mình 14 tuổi, cá tính nhút nhát trầm lặng, lỳ khó hiểu(cũng phần vì tâm lý lứa tuổi). Từ vô tình đến chủ động để ý mình phát hiện thấy nó TD (ít nhất 1 lần mỗi ngày).
    Hình như nó cũng co cảm hiác bị "lộ", (hoặc do thần hồn nát thần tính). Nó càng ngày càng trở nên hay sợ hãi, xa lánh mọi người, lén lút...học hành giảm sút, da nhợt vàng.
    tha thiết mong mọi ngưòi cho ý kiến để mình giúp nó bỏ thói quen đó( đừng nói rằng như thế không có vấn đề gì!)
    Cảm ơn rát nhiều!
    Chú thích: nó không thích chơi thể thao, sợ nước, lười lao động!
  2. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi nghĩ TD không phải là một cái gì đó xấu xa ( về đạo đức ) và quá nguy hiểm ( về sức khoẻ )
    14 tuổi cũng không phải là quá sớm nữa.

    Bạn là chị gái, tôi nghĩ nên khéo léo để ý đến nó hơn! Đừng làm nó hoảng sợ hoặc xấu hổ.
    Nếu nó không quá lạm dụng ( nhiều lần/ngày, hoặc nhiều ngày liên tục ) thì không nhất thiết phải lo lắng quá đâu.
    Nói nó bỏ ngay thì không thể,nhưng dần hạn chế thì được, cần một loạt các biện pháp đồng thời, như: bạn chủ động tạo cho nó tham gia các cuộc chơi lành mạnh như thể thao, âm nhạc.... tốt nhất là chơi thể thao. Khi tinh thần và thể chất tráng kiện, nhu cầu "kia" sẽ lành mạnh hơn ! Chú ý cách ly hoặc hạn chế nó tiếp xúc với các văn hoá phẩm có yếu tố ***.
    Giúp nó tăng cường giao lưu với bạn bè, bạn khác giới, để kích thích sự thểhiện tính đàn ông của nó, mang tính hướng ngoại hơn là tự nội tâm của mình.
    Cuối cùng, bạn cần nhờ một người đàn ông cỡ tuổi anh của nó, trao đổi với nó, sẽ hiệu quả hơn.
    Hầu hết con trai tuổi 14 này đều thủ dâm, ít hoạc nhiều, và hầu hết sẽ tự thôi TD khi đã có quan hệ ********, nhất là qhtd đều đặn.
    Chúc mọi việc tốt đẹp.
  3. Mangudai

    Mangudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Cái quan trọng không phải là chuyện TD mà là vì sao em bạn lại phải TD. Bạn đăng kí ngay cho nó học một lớp bóng đá hay võ thật đi.
  4. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em trai của hasentrang:
    "Không thích chơi thể thao" Không ổn rồi! Ít ra cũng phải vặn vẹo người chút chứ! Không cần thể thao mạnh bạo. Thể thao trong hoạt động hàng ngày cũng được: Khiêng đồ giúp chị, lau nhà "cho" ba má, kéo ống nước cho bà, dắt xe cho ... nó.
    "Sợ nước". Xin lỗi, nhưng nghe quen quen, bạn cẩn thận coi chừng nó lại vướng vào matuý, mà có khi cũng đơn giản là nó lạnh.
    "Lười lao động". Có phải em bạn được chiều quá không? Thay đổi hoàn toàn gốc rễ chuyện này mới mong cho nó tiến bộ được hasentrang à.
    "Da vàng". Có lẽ bắt đầu suy nhược rồi. Kiểm tra gan thử xem.
    Trời ạ, chuyện ThD hoá ra chỉ là cái "ngọn" của vụ này à!
    Được EL_Cid sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 12/06/2005
  5. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng muốn đặt thêm câu hỏi nữa nè:
    Nếu như anh trai phát hiện em gái ThD thì làm sao?
    Nếu như chị gái phát hiện em trai ThD thì xử lý thế nào?
    Khó à nha!
    Nếu là anh em trai với nhau thì cười hềnh hệch "Tao biết mày hay lén làm trò gì rồi, không có gì xấu xa chuyện đó đâu. Nhưng mày chịu khó ăn uống và tập tành vào, không thì sau này ho lao đấy con ạ". Chỉ vậy thôi, hiểu ngay.
    Nếu là anh trai và em gái thì ... hic! Tế nhị quá. Chẳng biết làm sao cả. Thôi thì con gái ThD cũng không hao sức như con trai, mặc kệ cha nó vậy. Khi nào có bồ, thằng bồ nó lo. (Hic, thiệt là bất công với con gái)!
    Nếu chị gái biết em trai ThD thì làm sao? E lệ mắc cỡ không biết nói sao hả: Bó chiếu rồi. Phải mạnh miệng lên. Phán một câu xanh lè: "Mày cứ hì hục làm cái trò đó mà không lo ăn uống tập tành thì ho lao đấy. Tao biết hê...ê.ế...ết! Chị Hai mày lọc lõi tinh đời lắm! ".
    Thôi nhẹ nhàng nhất là in một (chỉ một) bài báo nói về ThD - lợi hại - cách xử lý - quan niệm ... quăng vào phòng nó, dán vào cái góc nó hay ThD ấy. Thế là hiểu. Xong phủi tay hoàn thành trách nhiệm. Chết trong hiểu biết thì ráng mà chịu.
    14 tuổi bắt đầu hơi cứng đầu rồi, ép bằng cách đăng ký cho học võ vẽ này nọ, chẳng ăn thua đâu, nó lại trốn học đi hút chích thì công toi. Ép quá nó hoá liều thì cũng vô ích. Làm bạn của em mình thì tốt hơn là làm "bà má thứ 2" của em mình.
    Chúc thành công.
  6. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Hãy đọc một số bài viết sau để hiểu hơn về "hành động" của em mình ...
    http://www.ykhoa.net/thacmac/PHAN19.HTM
    http://www.loveclub.saigonnet.vn/data/phongtuvan/gioitinh/data/2004/tvgt2004052002.htm
  7. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To: Allbyheart
    Cảm ơn bạn vì mấy trang web. Chúng đã giúp mình hiểu "vấn đề" hơn và thấy bình tĩnh hơn! Nhưng vẫn thấy lo lắng.
    Em mình TD trên 2 lần mỗi ngày và hàng ngày (chưa kể những lần không chính thức ).
    Nó lúc nào cũng lén lút và sợ hãi, mặc cảm vào bản thân, không hoà nhập với mọi người. Mình nghĩ tình trạng này không nên kéo dài.
    Mình nên nói chuyện với anh trai nó để hai anh em nói chuyện hay là gửi cho nó một lá thư?
  8. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà chị là vua tò mò. Thích dạy em mà hiểu biết cũng không hơn nó là mấy
  9. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    TD 2 lần 1 ngày mà ngày nào cũng làm (còn có thể nhiều hơn) thì nhiều quá, nói thật em thấy nó mới 14 tuổi mà như thế nhiều quá lại chẳng chịu vận động.....nói chung đúng là em thấy nên quăng báo hay sách về vấn đề đó cho nó đọc, mấy cái quyển nào đọc dễ nuốt 1 tý và cũng hài hước 1 chút ... (nhân thể đưa cho nó mấy quyển giáo dục giới tính nữa ). ... sau đó để nó đọc mà thấy cò n tiếp tục làm nhiều như vậy thì nói với ông anh trai, chứ đừng có sồn sồn lên thông báo với cả anh trai ngay, em ý "lớn rồi", dễ ngượng mà hay không thích mà cứng đầu 1 cái thì lại lắm chuyện rách việc ra....cứ để nó đọc sách để hiểu biết đã rồi hãy có đến sự can thiệp của người thân (như ông anh trai)...
  10. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh trai nó là gì của bạn ?
    "gửi cho nó một lá thư " - Bạn sẽ gửi hay nhờ người khác . Theo Hớt nghĩ là thư đấy phải "truyền cảm" nhé ...

Chia sẻ trang này