1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bỗng nhiên cảm xúc không còn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothingreallymatters, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi bỗng nhiên cảm xúc không còn?

    Mình muốn xin mọi người vài lời khuyên.

    Mình và anh ấy yêu nhau gần được 2 năm, và cũng đã đến tuổi lấy vợ lấy chồng nên đã tính chuyện cưới xin.

    Mình phải nói trước là tất cả rắc rồi đều do mình.
    Trước anh ấy mình có yêu một người. Chia tay không thoải mái nhẹ nhàng lắm và hai bên vẫn còn tình cảm với nhau.

    Sau đó mấy tháng thôi thì mình nhận lời yêu anh mới, đúng là lúc đó mình chưa yêu anh mới, hay như anh ấy nói rằng mình nhận lời anh ấy chỉ để chạy trốn.

    Nhưng dần dần thì chúng mình cũng rất hạnh phúc, anh ấy rất tốt, rất yêu mình. Và bọn mình đã tính chuyện cuối năm nay cưới.

    Rồi tự dưng mình với anh người yêu cũ lại thỉnh thoảng có liên lạc với nhau, loằng ngoằng thế nào đó mà tình xưa lại trỗi dậy. Anh này cũng có người yêu rồi. Thật điên rồ. Cuối cùng mình cũng quyết tâm được và đã không còn liên hệ gì với anh ta nữa.

    Một phần vì chuyện này, một phần vì công việc của mình và anh người yêu hiện tại chưa ổn định, chưa lo được một cuộc sống đầy đủ nên mình đã thuyết phục anh ấy để năm sau cưới.

    Nhưng từ sau khi có chuyện với anh người yêu cũ xảy ra, tình cảm của mình rõ ràng là có vấn đề. Mình đảm bảo là mình không còn nghĩ gì đến anh người yêu cũ nữa. Nhưng mình cũng chẳng còn hứng thú gì với người yêu hiện tại của mình. Mấy ngày không gặp nhau mình vẫn thấy bình thường, không nhớ nhung gì. Mình không còn muốn nói "Em yêu anh" nữa, mình lạnh nhạt với những nụ hôn và vòng tay của anh. Hai đứa gặp nhau hay gọi điện thì chẳng có gì để nói với nhau cả. Không hiểu vì sao nữa.

    Mình thấy chán nản vô cùng. Mình đề nghị không gặp nhau một thời gian để xem mình thấy thế nào. Nhưng lạ cái là sau khi anh ấy đồng ý và ra về thì ngay lập tức mình đã thấy nhớ anh ấy, mình thấy rất buồn. Mình chỉ muốn gọi điện hay chạy đến gặp anh ấy.

    Mình phải nói là mình không và chưa bao giờ có ý định chia tay cả. Mình rất sợ nghĩ đến chuyện này.

    Kết quả là mình lại là người làm lành và đòi gặp anh ấy trước. Sau khi làm lành, vui vẻ được vài hôm thì mình lại thấy chán. Bản thân mình cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Không biết mình bị làm sao. Thật sự không biết chứ không phải có một lý do gì mà mình không dám nói ra đâu.

    Chuyện này lặp đi lặp lại được hai ba lần rồi. Anh ấy cũng không phải thằng ngốc, anh ấy cảm nhận được sự lạnh nhạt của mình. Kết quả là tối qua mình và anh ấy đã nói chuyện. Anh ấy nói rằng anh ấy có cảm giác rằng mình không còn yêu anh ấy nữa, rằng mối quan hệ bây giờ chỉ là sự ràng buộc thôi.

    Anh ấy hỏi mình cảm thấy gì, muốn gì thì mình chỉ trả lời rằng mình không biết.

    Và cuối cùng anh ấy đã quyết định rằng tạm thời sẽ chia tay. Anh ấy muốn mình suy nghĩ xem mình có yêu anh ấy thật không và có còn yêu anh ấy hay không. Còn anh ấy lúc nào cũng vẫn yêu mình và chờ câu trả lời của mình.

    Đúng là mình không thể hiểu nổi mình nữa. Mình không có ai khác cả, chỉ là mình cảm thấy thờ ơ, vô cảm. Nhưng nếu xa anh ấy và cứ nghĩ rằng sẽ chia tay thì mình rất sợ, và mình nhớ anh ấy, mình thấy rất buồn. Mình có còn yêu anh ấy hay không???

    Mình không biết mình bị làm sao nữa. Mọi người có ai đã từng rơi vào tình trạng như mình không? Hãy cho mình một lời khuyên với.
    Cảm ơn rất nhiều.
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài bạn viết , fải nói thật mình rất ko có cảm tình với con gái như vậy. Hơi phiến diện cũng được nhưng cả hai anh chàng kia bạn chả yêu anh nào cả.
    Tất cả nhớ nhung bạn kể chỉ là vì cảm giác quen thuộc với một thứ nào đó, mà đến khi mất đi thì thấy tiếc tiếc thôi. Còn thêm chuyện lằng nhằng với ng` yêu cũ nữa, có chắc bạn sẽ nhớ nhung anh ta nếu anh ta chưa có ng` yêu mới và cũng ko con` liên lạc với bạn nữa ko?
    Lại còn anh ng` yêu mới nữa, khi yêu rồi có như thế ko?Có fải nếu ở bên cạnh anh ta bạn chỉ mong anh ta biến đi, đôi lúc thấy những hành động của anh ta là ..,..là hơi ngu ngốc? nhưng anh ta đi rồi thì lại là sự luyến tiếc, hay đúng hơn bạn sợ chẳng có ai có thể đối xử với bạn tốt hơn anh ta?
    Đấy nếu bạn thấy những biểu hiện mình nói là đúng thì, bạn ạ chỉ là sự ích kỉ của bạn thôi, bạn chả yêu ai cả, mà chỉ yêu bản thân bạn.
    VÀi lời có thể khó nghe, thân.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Chắc là ko còn gì để khám phá ở nhau, dẫn đến mọi chuyện nhạt nhẽo? Thôi, hết anh này thì có anh khác. Đời là những cuộc hành quân, có gì mà lo
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các hạ nói như thế cũng không hẳn đâu, tại hạ thì nghĩ ngược lại ấy chứ. Rõ ràng tgiả và thằng bé mới chưa khám phá hết tận chân tơ kẻ tóc, hay đi đến nơi về đến chốn lẫn nhau.. nên đâm ra cảm xúc nó mới nhạt nhẽo đến như thế này.
    Thật ra đã mang kiếp "những người thợ xẻ" thì cũng khổ thân trăm bề. Mặc dù theo lời tác giả, đây là thằng bé tốt và thậm chí còn tính đến chuyện xe tơ kết tóc.. nhưng hình như đã có một cái gì đó khiến em gái hơi "dị" thằng bé này.
    Có một số trường hợp kưa xẻ khá ly kỳ, mọi sự là do thằng thợ xẻ đứng chầu rìa bên ngoài.. mặc dù đã chứng kiến rõ ràng tay thợ xẻ khác đang kưa xẻ em gái. Nhưng vẫn mang bộ mặt của kẻ si cây, suốt một tgian dài cứ đứng quanh quẩn cái gốc cây ấy. Rình mò, hể thấy cái tay thợ xẻ kia buông tay đi vắng. Liền nhảy ngay vào chăm sóc, tưới cây, tỉa cành, bắt sâu.. để gọi là chứng tỏ tấm trân tình của mình với cái cây. Khi thằng thợ xẻ kia kưa xẻ mãi chán quá bỏ đi, tay chầu rìa mừng quá tưởng như vừa lụm được vàng.. nhảy vào cầm kưa kưa xẻ xẻ.
    Vì quá sướng nên chủ quan bỏ qua, chẳng cần tìm hiểu cái cây này tình trạng hiện tại nó ra làm sao.. và chẳng để cho cái cây có tgian hồi phục những vết kứa của thằng thợ xẻ cũ.. Đấy, cây cối thì cũng thường hay như thế, nó chẳng bao giờ qúy những cái kiểu thợ kưa xẻ như thế đâu.
    Đề nghị tất cả các đạo hữu tiều phu khi hành nghề kưa xẻ, trước khi bước vào kưa, y/c đối tượng tối thiểu phải xuất trình được những loại giấy tờ sau:
    - Giấy chứng nhận đã tạm ngưng khai thác kưa xẻ -> trên 6 tháng (có búa mộc đỏ chứng nhận của Cơ quan Kiểm lâm).
    - Giấy chứng nhận đã ngưng kết kết nối vĩnh viễn với bọn lâm tặc -> trên 6 tháng (có mộc và dấu chứng nhận của VNPT và Sở Giao thông Công Chánh)
  5. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tình yêu là thứ tình cảm hoàn toàn tự nhiên. Chỉ khoảng mấy tháng sau bạn nhận lời yêu anh mới, tức là muốn chạy trốn. Việc bạn tới với anh mới, không thật tự nhiên, và với mục đích chạy trốn nên khi hai bạn không gặp nhau bạn cũng thấy bình thường và cũng không có cảm giác nhớ nhung gì, và tất nhiên cũng không có gì để nói với nhau cả.
    Việc bạn cảm thấy chán nản cũng dễ hiểu thôi vì bạn vẫn còn nhớ tới anh người yêu cũ. Một sự so sánh là không thể tránh khỏi. Con người mà! Bạn có phải máy tính đâu mà Shift + Delete một cái là xoá khỏi bộ nhớ được.
    Bạn cảm thấy nhớ và không muốn chia tay vì bạn cho rằng anh người yêu mới rất tốt và rất yêu bạn. Bạn cần anh người yêu mới chứ không yêu anh ta. Khi bạn yêu một ai đó thì tất nhiên bạn cần người đó. Nhưng khi bạn cần một ai đó không đồng nghĩa là bạn yêu người đó. Vì cần chứ không yêu nên khi bạn nghĩ là bạn yêu anh bạn trai mới, bạn sẽ thấy mâu thuẫn. Bạn đang tự lừa dối mình là bạn đang yêu anh bạn trai mới với lý do không muốn chia tay, buồn và nhớ nhung. Chính vì thế sau khi làm lành bạn lại thấy chán nản.
    Như đã nói ở trên, tình yêu là thứ tình cảm tự nhiên. Nếu không tự nhiên thì đó không phải là tình yêu. Bạn chỉ đang mâu thuẫn thôi! Nothing really matters. Rồi bạn sẽ tìm thấy người bạn yêu. Bạn chưa kết hôn lần nào nên chưa cảm nhận được cuộc sống gia đinh của những người cần nhau khác với cuộc sống gia đình của những người yêu nhau như thế nào.
    Được EL_ESTADO sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 01/05/2006
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, bạn nothing ơi, đây chính là điểm chết nhất thời trong một giai đoạn phát triển của tình cảm thôi, vượt qua điểm chết này thì mọi chuyện lại như thường.. cứ cố gắng vượt qua đi, tạm thời ở nhà refresh lại một chút máy móc, không cần tìm anh kia, anh ý bảo chờ cậu trả lời mà, lo giề, cứ yên tâm ở nhà mà refresh nhé.. Cơ mà cũng đừng tìm về với anh cũ, chấm dứt quan hệ đi, đang yên ổn với anh mới rồi còn gì, cậu là cậu hơi lăng nhăng đấy, thế là không được đâu..
    Giai đoạn này chính là một phần tất yếu của qua trình yêu đương, bạn không tránh được, và đây cũng chính là điểm chốt cuối, qua được thì lại yêu đương nồng thắm ngay, cứ từ từ mà refresh nhé, cái xe chạy mãi còn phải đai tu, tra dầu tra mỡ, chẹp, tình yêu cũng vậy thôi, nó không chạy như một cái máy vĩnh cửu đâu, nó cũng cần tra dầu tra mỡ bôi trơn lại chứ.. chẹp chẹp..
    refresh đi nhé!
  7. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé. Đọc những lời của bạn mình cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
    Từ đầu đến giờ, hầu như mọi người đều có ý kiến giống nhau. Mình biết mình sai rồi nhưng chẳng lẽ từ khi bắt đầu, mình chưa bao giờ yêu anh ấy hay sao? Chúng mình đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc mà.
    Bây giờ thì mình không biết tình cảm của mình với anh ấy đã phai nhạt đi bao nhiêu nhưng mình có thể khẳng định rằng mình đã từng rất yêu anh ấy mà.
    Đúng là mình nên nghỉ ngơi một thời gian, suy nghĩ cho kỹ và nếu có quyết định làm gì thì phải quyết tâm làm cho được.
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta là một người tốt thì ko nên bỏ lỡ. Hãy tìm cách làm mới tình cảm. Có 1 câu chuyên thế này. Hai vợ chồng lấy nhau đc 1 năm. Trc đây anh chồng rất chiều vợ, hay mua hoa tặng vợ, chiều những sở thích của vợ, Sau một thời gian thì anh ko còn chiều như thế nữa. Chị vợ vốn thích những điều lãng mạn, cảm thấy tình cảm ko đc như trc, Một hôm chị hẹn anh ra công viên : Em đang yêu một người và anh ý cũng rất yêu em. Anh chồng tỏ thấy lo lắng. - Bây giờ em sẽ gọi người ấy ra đây để anh xem mặt. Và anh chồng đồng ý. Thế rồi chị vợ lấy máy ra gọi. Khi thấy túi mình rung lên thì anh chồng mới thở phào. Theo mình đấy là một cách làm mới tình yêu. Tình yêu rất cần những điều như vậy bạn ạ. nhất là khi đã yêu nhau lâu, đã có nhiều điều hiểu về nhau. chúc bạn hp
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là chả cần làm gì cả. Cứ án binh bất động 1 thời gian nữa xem sao. Nếu đúng là yêu thật thì những cảm xúc đẹp tươi lại ào về, còn nếu không thấy gì hoặc vẫn thấy dửng dưng thì ... mọi chuyện coi như đã an bài và bái bai là vừa
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    T nghĩ việc bây giờ bạn thật sự fải làm là đừng nghĩ gì hết, cứ sinh hoạt bình thường như cuộc sống hàng ngày của bạn, tìm việc gì đó làm để khuyây khoả khi có lỡ nghĩ đến anh người yêu hiện tai. ... T nghĩ có lẽ bạn quen sống có người bên cạnh, nên mất đi , ít nhiều Là điều bạn không thể chấp nhận được, dù rằng bạn có hoặc không yêu người ta...
    Tạm thời như thế, dần dần bạn sẽ có câu trả lời cho tình yêu của mình...Đừng bao giờ nóng vội và nông nổi để rồi khổ người và khổ ta...
    Chúc bạn suy nghĩ thông suốt

Chia sẻ trang này