1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi bỗng nhiên cảm xúc không còn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothingreallymatters, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng anh ấy đã quyết định rằng tạm thời sẽ chia tay. Anh ấy muốn mình suy nghĩ xem mình có yêu anh ấy thật không và có còn yêu anh ấy hay không. Còn anh ấy lúc nào cũng vẫn yêu mình và chờ câu trả lời của mình.
    Tớ nghĩ điều này là bạn hơi ngộ nhận đó. Cũng là con người như nhau, bạn có tâm tạng như vậy chẳng lẽ anh ấy lại không. tên bạn thân tớ đã từng nói với tớ thế này khi gặp chuyện trục chặc với em yêu: " Tôi nói là vẫn chờ em ấy và luôn tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà tôi cũng chán lắm rồi chẳng lẽ yêu người ta lâu thế lại nói là mình bỏ người ta thì thấy hơi tội nghiệp". Hãy nên suy xét , theo tớ thì ko nên quay lại .Hãy giữ nó làm kỉ niệm thôi.
  2. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Híc, mới có 2 ngày mà mình đã muốn đi gặp anh ấy lắm rồi.
    Mình muốn gặp anh ấy để xin lỗi.
    Mình muốn hỏi thăm mẹ anh ấy, mẹ anh ấy đang ốm.
    Cái áo mưa của anh ấy hỏng rồi, mình mình vừa mua cho anh ấy một cái áo mưa mới.
    Cái móc chìa khóa cũng cũ rồi, mình cũng mua cái mới cho anh ấy nữa.
    Mình để ảnh của anh ấy vào ví.
    Mình ...
    Mình đã định tối sẽ đến nhà anh ấy.
    Nhưng lại sợ là mình suy nghĩ chưa kỹ. Thực sự là mình không hề nghĩ rằng bọn mình sẽ chia tay nhau.
    Thế nên mình lại định nhắn tin cho anh ấy, nói rằng: "Em muốn đến gặp anh, anh có nghĩ là em nên đến không?"
    Híc, mình nên làm thế nào đây?
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    đừng băn khoăn nhiều, hãy làm những gì bạn định làm, hỏi thăm anh ấy, hỏi thăm mẹ anh ấy, đến thăm và đưa những gì bạn định đưa.. và chỉ thế thôi.. Đến cứ nói chuyện, hỏi thăm anh ý bình thường, nói với anh ý là nhớ anh ý, tức là nói cảm giác của bạn về anh ý trong lúc 2 người k ở bên nhau, rồi về nhà, chứ đừng đi chơi, hay đề cập đến chuyện gì sâu xa hơn kiểu như quay lại hay gì gì đấy tương tự.. Bạn vẫn cần một khoảng thời gian nữa để refresh, nhé, chứ như refresh như thế chưa đủ đâu..
    Hì hì, nếu hết lý do để gặp anh ý thì có thể gặp, và chỉ nói một câu thôi, em nhớ anh, thế là đủ, nói cho tỉnh táo nhé, đừng ỉ ôi quá, hì hì, cứ làm mặt tỉnh bơ vào..
    Mà nhớ đấy, chưa đủ thời gian refresh đâu..
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cảm giác nhàm chán trong tình yêu thôi khi mà 2 bạn đã quen làm những việc cả 2 năm nay đều đã làm nhiều thôi ...Thay đổi bản thân và tình yêu 1 chút, mọi chuyện sẽ khác....Còn hiện tại bây giờ...nếu bạn đã nhớ, đã muốn làm những việc đó như vậy thì làm đi...Nếu sau đó , bạn còn lặp lại cảm giác như đã nói ở trên thì đừng nói và đối xử với anh ấy như vậy nữa...dễ làm anh ấy mất niềm tin và buồn lắm...chỉ cần bạn im lặng và tự cho mình 1 chút thời gian để vượt qua cảm giác đó thôi. Cố gắng 1 chút nhé, ai lại để tình yêu ra đi dễ dàng như vậy được!

Chia sẻ trang này