1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi các cụ phản đối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Trituemeo, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trituemeo

    Trituemeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi các cụ phản đối

    TextText
    Có lẽ tình yêu là thứ đầu tiên làm cho con người là con người chứ không phải những con cấp thấp, bạn có đồng ý với tôi không. Và vì thế nó là thứ để trải nghiệm chứ không phải để bình luận tầm phào. Bạn yêu ai đó bằng hết thảy những gì bạn có, bằng trái tim, bằng tâm hồn...và phần còn lại thì không chỉ phụ thuộc vào bạn mà khi quyết định để tình yêu của bạn, tôi nhấn mạnh là tình yêu của bạn đơm hoa, kết trái thì bạn lại cần sự đồng ý, tạo điều kiện của phụ huynh... và bạn nhận được câu trả lời là "không".
    Chuyện đời thì không đơn giản tí tẹo nào vì bạn không thể bất chấp. Nếu cho rằng vì thể diện của nàng thì cũng chỉ là lý do. Mà nếu nói với nàng rằng "....." thì bạn sẽ mất mọi thứ.
    Bạn không thể nói dối, càng không thể nói dối chính lòng mình vì bạn đã làm hết cách rồi.
    Không biết có ai đồng cảm không? (What can I do now)

    Madcat
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm hiểu nguyên nhân từ đâu mà ra nông nỗi này. Rùi từ đó từng bước khắc phục khó khăn nhá.......
    Hãy vượt qua chính mình tức vượt qua những gì đang ngăn cản bạn đó. Hãy chứng mình rằng đó là người con dầu mà cha mẹ hằng mong muốn có được.
    Nếu hết sách thì bùn nhỉ................thôi đánh liều kêu các cụ rằng: Cha mẹ lấy vợ cho con hay cho ai, rùi đây con sống với nàng hay ba mẹ sống zậy? tui chắc rằng các cụ cũng hiểu cho đấy.........
    Chúc vui vẻ nha........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động bí mật. Vừa hồi hộp vừa lãng mạn như truyện trinh thám. Quá đỉnh.
    @hww6.

Chia sẻ trang này