1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi cáo cứ làm ngơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi squalleon, 17/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. squalleon

    squalleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    e bắt đầu cưa nhỏ này khoảng 2 thàng rồi wa những hành động lời nói và cử chỉ của nhỏ này thì e cảm thấy trong đám vệ tinh theo nó thì nó có tc dzí e nhất nhưng chả biết đó là thứ tc wái gì ~X . nhỏ đó ở dưới tính và e cũng vậy ..thường đi đâu với mấy nhỏ bạn nhỏ đó cũng nhắn rủ e đi chung nói chung đi đâu cũng rủ hết tụi e nt vói nhau wa lại + đi chơi vui vẻ lắm nhưng toàn đi chung chả có khi nào được đi riêng cả ~X . lúc e nói e sẽ lên tp 1 thời gian thì nhỏ đó bảo lên làm gì e bảo ở đây chán lắm chả ai đi với a :-??thì nhỏ đó bảo sao kô hỏi e có đi với ai kô :-?? lúc e lên tp thì nhỏ đó hỏi về chưa chừng nào mới về . e call nói hôm về thì nhỏ đó có vẻ vui lắm do e cảm giác thôi chứ chả bít thực hư ra sao .....giờ về đây thì thấy e nó có vẻ sao sao . giờ e kô biết pải làm sao e đã cố gắng lắm mà tình hình vẫn như thế .e nghĩ nhỏ đó đã bít rõ tc của e nhưng nó vẫn như thế nếu nó ghét or kô thích thì nó chả cần pải đi tại sao nó vẫn cứ đi ...có pải e đang ăn dưa bở ....e thực sự đã cố gắng hết sức .ai làm ơn cho e lời khuyên =(( có nên nói thẳng ra tc của e cho e nó biết kô . có người nói với e thà mình nói ra rồi thất bại còn hơn mình cứ im lặng mà giữ nó trong lòng =((
  2. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    :D.Những chỗ đỏ đỏ ý bác nói cụ thể xem
    Mà hồi ở nhà bác đã rủ em nó đi chơi riêng k? Em nghĩ vấn đề ở bác chứ k pải ở em nó. Cgai cần 1 ng con trai phải chủ động. Em thấy là bác k biết nắm giữ cơ hội thì đúng hơn
  3. squalleon

    squalleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tưc là có nhìu đứa theo nhỏ đó lắm nhưng thường thì lâu lâu nhỏ đó mới đi mà mỗi lần đi thì nó kéo cả đám theo :-?? còn mình rủ thì nó đi bất cứ lúc nào mà chỉ đi dzí 2 nhỏ bạn thân thôi nhưng đi rất sòng pẳng kô lợi dụng :P . tụi vệ tinh kia theo cũng lâu rồi đúa thì 1 năm -2 năm đứa thì đang hoc chung ôi chả biết đường mà lần :-??

    mình mới về được 2 hôm . hôm wa có rủ e nó đi chơi rồi e nó bảo dắt theo nhỏ bạn thân cho vui vì cũng đi mua đồ với nó sẵn tiện đi chung luôn :-?? . thường là mình rủ thì mình nói mai mình đi chơi nha e mai giờ đó rồi bla..bla nhưng lần nào cũng có mấy nhỏ đó đi hết mình kô biết cách nào có thể rủ e nó đi riêng ~X rồi cũng chả biết làm sao để cho nhỏ đó hiểu tc của mình ...mình ngĩ cứ vậy cũng ko pải là cách hay
  4. squalleon

    squalleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    úp đầu trang . giúp mình với
  5. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cứ tỏ ra bình thường đi bạn, nếu cáo có t.c vs bạn thì cáo đang thử bạn. Cáo còn đồng ý đi chơi với bạn thì bạn vẫn còn cơ hội, nếu cáo okie sẽ có 1 ngày cáo đến gặp bạn 1 mình :)
  6. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy thì cái cổ sẽ dài thêm được bao nhiêu nhỉ?
    Chủ topic này cũng gần giống em đều chưa giám khẳng định và bày tỏ vì sợ câu "chỉ là bạn thôi".v.v..Nhưng có lẽ chuyện của ông anh đây chắc hơn chuyện của thằng em này. Yêu 1 người mà cứ phải zữ tr0ng lòng thí khó chiụ lắm. Em nghĩ bác nên xác định lại xem:
    1. Tình cảm của bác đối với cáo mạnh mẹ đến mức nào?
    2. Cáo và bác đang ở giai đoạn nào trên mức tình bạn bình thường hay là sao?
    3. Sau khi xác định x0ng hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm và điều cần làm là alô cáo ra bờ hồ Hoàn Kiếm rồi lôi hết tim gan phè0 phổi ra nói cho cáo nghe.
  7. squalleon

    squalleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    thank bạn đã chia sẻ với mình [:D]

    1 . tc mình với nhỏ đó mạnh mẽ tới mức nào thì mình kô dám chắc vì tc khó có thể nói ra hết [-( nhưng mình chắc chắn rằng tc mình dành cho nhỏ đó là rất nhiu
    2 . như mình đã nói ở trên mình cũng chả dắm chắc rằng nó đangở mức nào t bạn hay trên mức bình thường [-( mình với nhỏ đó thường hay nt với nhau đi đâu cũng rủ mình . mình rủ thì lúc nào nhỏ đó cũng đi , nó có nhìu hành động + lời nói khiến cho mình cảm thấy nhỏ đó cũng có tc với mình kô nhìu thì ít ( cảm giác thôi ^^ ) nhưng nhìu khi lại có những hành động hoặc cử chỉ làm mình tưởng như ăn pải dưa bở =(( nên rất khó xác định đang ở mức nào [-(
    3 . mình nghĩ chắc nhỏ đó cũng biết tc của mình rồi vì có ai ngu tới mức 1 đứa con trai nếu chỉ coi con gái là bạn kô có gì mà lại cứ nt rồi call rồi rủ đi chơi như vậy đâu :P chưa xác định rõ tc của nhỏ đó ra sao nên mình chưa dám manh động .....nếu sai lầm 1 lần thì tất cả coi như công cốc =((
  8. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    " alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">[r24)]thế cũng được!!
    an toàn là bạn nhể[r2)]
    cứ từ từ thời gian sẽ nói lên tấ cả mà:-bd
  9. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
  10. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thích 1 người mà k thể nói ra thì thật là mệt mỏi, mà c0n gái nhjều đứa lại thích c0n trai bày tỏ tc của mình mới ghê chứ làm khó anh em mình, k may thì chỉ là bạn thì khố nạn. Tớ vs cậu gần giống nhau ở cái tính này. Nhưng chuyện của cậu có lẽ sáng hơn chuyện của tớ. Cậu và cáo rủ nhau đi chơi nhiều như thế là khá lắm rồi đấy có thể vun đắp tc nhiều hơn, mình thì lâu lâu mới đi mà t0àn đi chung vs lớp thôi chán lắm.

Chia sẻ trang này