1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi chán telit ?

Chủ đề trong 'Tennis' bởi ngocvutieu, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocvutieu

    ngocvutieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi chán telit ?

    chắc các bạn khi chơi telit cũng có những lúc chán, chán vì đánh nhiều quá oải, nhìn thấy quả bóng cũng ngán, chán vì đánh mãi không thấy tiến bộ, đánh vì cứ thua hoài. Nhiều hôm tôi cũng rất chán vì đánh nhiều quá hoặc đánh không tốt, cứ tự bảo mình thôi nghỉ đi vài bữa để refresh nhưng cứ đến giờ lại ngứa ngáy chân tay, lại ra đánh, thế là lại chán, hehe, 1 vòng luẩn quẩn, mà những lúc chán thế này công nhận rất dễ bị chấn thương.
    Các bạn có kinh nghiệm, lời khuyên gì không ạ?
  2. vinhth

    vinhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì tìm thầy mà rèn luyện lại những cú đánh mình còn yếu. Vậy thôi. Thiếu "xiền" thì nói bồ tèo nó hỗ trợ cho.
  3. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hì !Sao lại chán bác nhỉ ?đánh nhìu quá oải không đánh nổi chán là đúng rùi ,bình thường ăn cơm 3 chén ,giờ chơi 5 chén sao không chán được ,mà bác chơi tuần mấy buổi ,theo tui khoảng 4buổi /tuần là hợp lý nhất ,cơ phục hồi được .
    Đánh mãi mà không tiến bộ là do mình có thể năng khiếu,thể lực mình chỉ bao nhiu đó ,hay do mình đánh với hội chém chặt nhìu quá ,hội củ chuối,hay do mình không quyết tâm học hỏi ...Tại sao có thằng nó chơi sau mình mà nó lại hay hơn mình ?Vì nó có những điều vừa nêu ra.
    Bác đánh thua hoài ,thua vì người ta hay hơn mình hay thua vì mình tự thua ,tự sát ,mình đánh quả bóng hỏng mình phải biết nguyên nhân chứ ,do thể lực ?do kỹ thuật ?cả 2 đều có thể khắc phục ,không nhanh nhưng có thể được .
    Tui thấy nếu bác đánh lâu mà bác vẫn ẹ ,vẫn không lên tay thì có 2 vấn đề :
    Bác đánh cho vui ,lấy mồ hôi ,đánh sao cũng được ,không cần biết vo hay ra sân ,đại loại là không trách nhiệm với cú của mình thì thôi khỏi bàn .
    Thứ 2 nếu đã đam mê và muốn tiến bộ thì mình chiến thắng bản thân mình thui ,vd như thay vì ngủ nướng mỗi sáng thì xỏ giày ra chạy nhẹ lấy sức bền chẳng hạn ,thay vì đi nhậu nhẹt thì lên mạng đọc tài liệu hướng dẫn ,coi băng đĩa ,mang vợt đi giao lưu học hỏi ,nghiền ngẫm những bài kỹ thuật trên ttvn ,còn muốn nhanh nhất và hiệu quả nhất kiếm ông thầy có cơ bản về sư phạm và lý thuyết vững tập lại bộ cho đúng kỹ thuật ,khoảng 3 tháng thì xuống núi vác vợt đi thực hành .Bác về tập các động tác chết ở nhà ,nếu có cái gương thì càng tốt mở vợt chậm nhưng đúng,nó thành phản xạ và thói quen cả ,khi vào banh canh cho đúng điểm tiếp xúc bóng là ok !
    Nhớ hồi nhỏ đi tập bóng bàn bài học đầu tiên thầy bắt khởi động các động tác chính như vậy cả ,khi cơ tay,vai và lưng dẻo rồi mới cho vào bàn .Tennis cũng vậy thui ,bác tập động tác đúng đã rùi khi vào trận thì canh điểm tiếp xúc bóng hợp lý là bác đánh chuẩn thui .Hì !vài lời kinh nghiệm gửi bác ,hồi đó tui máu lắm,hôm nào không đi đánh ở nhà ra tập động tác 15p.như cú Bh tui cứ ở nhà tập mở vợt ,ra sân thời gian đầu rất khó đoán bóng ...Nhưng từ từ nó quen ,giờ cũng tạm ổn rùi ...hehe.Chúc bác nhanh lên tay
  4. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác ghiền tennis và chuyện gì cũng chỉ có tennis nên mới lâm vô tình trạng này? . Ngoài Tennis ra ở đời còn khối thứ để bác Relax. Lành mạnh thì : Xem, nghe, đọc..... Không lành mạnh thì : Tửu, Sắc, Dục, Đỗ Bát (cái này nói cho đủ chứ tùy người nhe).
    Một khoảnh khắc nào đó dù có ghiền tennis thế mấy cũng có lúc chẳng buồn cầm cây vợt. Mình thì khi chán, đọc nhiều, đọc tất cả những thứ có thể đọc. Đọc về nghề nghiệp và đọc về Tennis hay bóng đá chẳng hạn. Hoặc viết , viết ra một thứ gì đó mà bác nghĩ hàng ngày, và lên 4R chia sẻ, bác lên 4R này chia sẻ cái chán cũng là việc nên làm khi .... chán tennis :-) :-). Đôi khi ta chán cái mình đang nghĩ là đam mê nhất rồi thấy buồn, chuyện này bình thường ai cũng có chán hết. Không chán thì k phải đời . Nhưng chán hoài thì phải suy nghĩ lại à , he he .
    Còn nếu bác chán theo cách suy đoán của Hà Mã thì là một vấn đề khác nữa nói hoài k hết được đâu. Chỉ nói một phần mà cá nhân mình từng trải qua. Nhiều hôm việc cty nhiều quá, mình tất bật cả ngày mệt mỏi và uể oải, thế mà vấn cứ cố chấp đi Tennis vì ghiền. Đúng hôm đó bị té lật cổ chân nằm dài và bị gãy luôn xương mắc cá. Mình làm trái ý với cơ thể mình. Nên phải trả giá! Bó bột cả cái chân 6 tuần lễ k tennis chán .
    Người mình không khỏe không nên cố chơi Tennis.
    DangDuy
    ------------------------------------------------------------------------------------
  5. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Chắc hơi lạc đề 1 tí, nhưng cũng ko hẳn là phải khi chán tennis. Mà là khi ko có tennis, có ai chọn matxa để thư giãn, bớt mệt, và đỡ chán vì ko được chơi tennis ko?
    Hoặc chơi tennis về mệt, tạt vào xông hơi xoa bóp?
  6. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước Cuội thường tạt vào Vật Lý Trị Liệu trên đường Bà Huyện Thanh Quan mỗi chủ nhật sau một buổi sáng hì hục đánh banh trên sân Đ D A. Nếu bạn chán tennis thì hãy nghỉ chơi khoảng 1-2 tuần, sau đó trở lại sân thì sẽ có nhiều cảm hứng hơn. Ngoài ra hãy tự nhủ là khi bạn đang có cảm giác dậm chân tại chỗ thì thực sự cơ bắp và não bộ bạn đang tiếp thu những kỹ thuật mới để rồi sau một thời gian ũ mình nó sẽ bộc phát và đưa trình độ của bạn lên một bậc tầng cao hơn. Càng đánh lâu càng muốn nâng cao thì càng phải kiên nhẫn chờ lâu hơn.
  7. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    hehe bác này nói có lý ghê, hồi xưa nhớ tập tennis, nhiều khi đánh hỏng hoài chán không thể chịu được, rồi mình lại phải nghiền ngẫm xem lại các động tác các tư thế và phát hiện ra những cú đánh tưởng là chuẩn của mình thực ra không chuẩn, còn thiếu một số chi tiết. Ra sân áp dụng các chi tiết đó vào, trời ơi, những cú đánh chuẩn xác và uy lực không ngờ, hiệu quả rõ rệt. Lại lao vào tập, tập không thấy tiến thì lại phải xem mình đánh hỏng kiểu gì để tìm ra cách chữa trị kịp thời chứ để lâu nản là toi luôn
    bác tập tennis chú ý, trong tennis, bước chân và cách xoay người để vào bóng là cực kỳ quan trọng. chân chuẩn, xoay người tốt thì vào bóng mới nhẹ nhàng, chuẩn xác và không mất sức. (chứ không phải phi vào vụt mạnh là hay đâu. hồi xưa em cũng thế )
    Được vt sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 12/12/2008
  8. ngocvutieu

    ngocvutieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến các bác thì chắc em bị "ngộ tennis" rồi, đúng quá, em mê tennis và có thể nói là tiến bộ nhanh, nhưng có thể do mình kỳ vọng vào sự tiến bộ này quá nên lúc không được như ý muốn nên đôi khi mình nản, mình cũng ham thay đổi cách chơi, cứ thấy cái nào hay là bắt chước. Đặc biệt tâm đắc với ý kiến bác dangduy2005.
  9. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    nghe câu hay thay đổi cách chơi là đã thấy có vấn đề rồi, tennis quan trọng là sự ổn định, khi bạn thay đổi sẽ mất một thời gian dài để thích nghi, nhất là khi bạn đã chơi tennis một thời gian dài rồi.
    cách chơi và kiểu đánh thì có rất nhiều nên chọn cho mình một kiểu để phát triển.
  10. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất đạt. Kỹ thuật thì dễ phát triển nhanh thôi, trong vòng 1 năm nếu có tố chất thể thao + chuyên cần + thầy giỏi thì bác có thể có kỹ thuật vững vàng như người chơi 5 năm. Tuy nhiên, kinh nghiệm là cái mà không phải dễ dàng kiếm được. Bác muốn thắng người khác có phải dễ đâu vì họ đã phải bỏ bao nhiêu năm để học hỏi kinh nghiệm đấy, do vậy sinh ra tâm ly chán nản cũng đúng thôi. Bây giờ bác cứ đừng quan tâm là mình đánh thắng hay thua mà hãy xem mình học hỏi được gì. Tại sao mình thua... ví dụ thế.

Chia sẻ trang này