1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi chán telit ?

Chủ đề trong 'Tennis' bởi ngocvutieu, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ ngocvutieu có lẽ mới chơi thôi, nên vẫn còn trong giai đoạn tìm tòi các cách chơi và thử qua, cũng tốt thôi, từ từ sẽ hình thành được cách chơi phù hợp với cơ thể của mình. Cái này ai mới tập một vài năm cũng từng trãi qua thôi.
    Về sự ổn định (hiểu theo đúng nghĩa) : mình amatuer không thể nào duy trì nổi sự ổn định đâu, đừng mơ chuyện ổn định để rồi lại thất vọng. Mình không được ăn tập hàng ngày và từ nhỏ như pro nên điều đó là không thể.
    Quan điểm thắng thua thì tùy người : theo cá nhân mình nghĩ thì mình k được ăn tập hàng ngày như pro.Nhưng ít nhất tinh thần phải chuyên nghiệp và nhất là trong chuyện thắng hay thua : thua là thua, thua mà nói thả hoặc nói tui hôm đó "không được sung" là không khá nổi dù anh có hay cỡ 4.0 hay 5.0. Vì người chơi với bạn cũng amatuer như bạn. Tuy hôm đó họ có thể khỏe hơn vậy thì hãy cố gắng tập luyện tiếp và lúc khác mình sẽ chơi lại với người đó, phong độ cũng chỉ là một phần trong chuyện này.Thắng cũng thế, thắng được đối thủ nào đó vài lần dễ làm ta sướng.Thái độ của mình sau khi thắng ntn cũng có thể làm mình tiến bộ và học hỏi được nhiều hơn. Những quan điểm thắng/thua này dần dần hình thành một "thể trạng tâm lý" . Nó là một thứ rất rất quan trọng vì bản chất của Tennis là đối kháng trực tiếp. Có thể bạn hay hơn đối thủ nhưng nếu bạn k tôn trọng họ thì hãy coi chừng, có thể thua bất cứ lúc nào. Nếu bạn dở hơn họ thì hãy suy xét đến điều vừa nói mà cố gắng hết mình, có thể cũng sẽ thua nữa thì cũng phải chấp nhận và tập luyện và tiếp tục học hỏi, rồi có ngày bạn sẽ thắng được nhiều hơn mà không nhất thiết là phải thắng đối thủ đó !. Rồi cứ thế mà tiếp tục cái đam mê Tennis của mình. Bạn sẽ rất vui và nghiệm ra được nhiều điều thú vị trong cuộc sống nhờ ........ Tennis.
    Một lời khuyên : bạn nên chọn cho mình một cây vợt tốt nhất, phù hợp nhất với bản thân mình và một đôi giày tốt nhất phù hợp với đôi chân yêu quý của bạn. Để có thua bạn không có lý do đổ thừa ! he he . Nói vui thôi chứ mình thấy đa số người chơi Tennis 3 - 4 năm vẫn cứ loay hoay tìm một cây vợt phù hợp cho mình, tìm hoải chẳng ra. Cây thì nặng quá, cây thì banh đi quá, cây thì v.v.... cuối cùng chẳng ra làm sao. Có khi quay lại đánh cây vợt cũ rích thế mà hay vì biết đâu nó phù hợp với bạn. :-) . Có anh em thì thích chơi vợt theo Idol , xem Idol pro nó oánh thấy khoái cú đó , mua vợt đó oánh mà quên mất cái cơ thể đáng yêu của mình, sai lầm lớn.
    DangDuy
    ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Bocthuoc

    Bocthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chán Talít thì nhờ bà Mót cho đi tù ! hè hè
    Nhờ bà mót cho đi tù mà Thầy lang kiếm được mấy vị thuốc hay ! Bà kon chờ xem nhá ! sắp có VA của box lên Youtube roài ....hè hè !

Chia sẻ trang này