1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi chi có hai người bên nhau???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bui365, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    tớ với thằng bf tớ thì lại thick lên hiệu sách to ngồi đọc ké.... cứ mỗi đứa một chỗ , hai ba tiếng trong ý, hoặc ra starbuck uống coffee + green tea, .... còn nếu ở nhà thì hay chơi ps2 với nhất là trò crush burn 3 với trò rumble roses.....ko thick ở nhà lắm, ra ngoài đường nhiều activites hơn...thick nhất là rủ đi cùng một cặp nữa, mình kéo con bé ra hai đứa thi nhau kể xấu bfss
  2. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi ăn với người yêu..Thích nhất là ngắm chàng ăn..Vui hơn..Mua thức ăn về nhà xúc cho nhau ăn..
    Hic vui dã man...
    Hay là đi uống bia với cả rượu cùng chàng cũng vui
    Được người yêu ngắm lúc ăn, lại còn đi nhậu chung. Thằng cha nào may mắn quá ta!
    Đi cùng người yêu ra biển, ngắm trăng tròn thật tuyệt.
    Chỉ sợ mấy thằng du côn.
  3. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hi hi , bạn này giống tớ.
    Add thêm: ra biển, chàng cho ngồi lên cổ rồi 2 đứa đi lòng vòng chơi, hi hi. Ko thì đạp xe double-bike dọc bờ biển. Lãng mạn
    Hoặc chàng ngồi kể chuyện đời xửa đời xưa cho nghe , có heo con yêu 1 chị gà....
    Hoặc chàng ngồi chỉ trỏ trên miếng bản đồ thế giới hồi kia chàng đến đó, đã ở chỗ nào, chỗ nào, rồi nước nào hồi xưa nó thuộc về nước nào, rồi chiến tranh thế giới, rồi... trong khi mình ngồi ..ngáp chảy cả nước mắt vi chán
    Hoặc 2 đứa ngồi cãi nhau nảy lửa về cái đảo nào đó ở Trường Sa thuộc nước đứa nào, rồi 1 đứa cáu lên, gắt , "rốt cuộc có đứa nào được xơ múi nếu mấy cái đảo đó thuộc về nước mình đâu mà cũng cãi cho bằng được"
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em thích ở nhà hơn ra đường, thuê một đống đĩa về cả 2 cùng xem, vừa ôm, vừa xem phim, thật ấm cùng mà lại hay
  5. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, F cũng hông thích ở nhà, chỉ muốn đi chơi thui. Kiếm chỗ nào thoáng đãng, rộng rãi để chạy nhảy cho sướng chân, chạy chán thì nắm tay hắn đi loanh quanh, vừa đi vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Hé hé, F nhiều chuyện lắm, nói ríu rít suốt ngày, chỉ khi nào đói bụng hoặc buồn chán lắm lắm mới im lặng thôi (những lúc đó thì tất cả mọi người đều sợ F "bị cái gì"). Uh, rồi còn đi kiếm con nít để chơi, coi nó chạy nhảy, và dụ dỗ nó chơi lò cò, u ập....
    Nếu ở bờ sông thì sẽ kiếm sỏi để thảy cho chạy trên mặt nước coi đứa nào thảy giỏi hơn, chạy đua coi đứa nào nhanh hơn (F luôn luôn thua ), chơi trò chọi đá coi đứa nào chọi trúng mục tiêu (F cũng thua luôn luôn). Hê hê, còn ở nhà thì sẽ rủ nhau ra chơi kéo tay, chơi ca rô, coi phim hoạt hình, hoặc bình luận thế sự .
    Con nít vậy không biết cưới nhau về sẽ ra sao nhở?
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    đi clubbing, nó ngồi giữ pouch cho mình....đã!!!
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ hai đứa đi du lịch, rồi ở lại hotel, nhưng vẫn muốn giữ cho nhau thì phải làm sao? Cả ngày thì đi ngắm cảnh , đi chơi , tắm biển, tối về thì biết làm gì?
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko khuyên bạn điều gì hết,chỉ nói thế này thôi.Trong tình iu thì nên để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên là hay hơn tất cả.Nếu hai bạn đã iu nhau 2 năm rồi thì chắc chắn hiểu nhau ko ít đúng ko nào?"chuyện ấy" không phải là cách duy nhất để thể hiện tình cảm của bạn với người iu(nhưng ko thể thiếu nó được đâu nhé,tuy nhiên phải đúng lúc đúng chỗ).Nói chung là những khi gần nhau thì nên tâm sự với nhau những vui buồn trong cuộc sống và chia sẻ lẫn nhau để từ đó hiểu và cảm thông nhiều hơn=>tình cảm tăng lên vèo vèo luôn .Còn chuyện ấy thì sau khi kết hôn làm cũng chưa muộn(mà trước sau gì chẳng phải làm đúng ko bạn?Nói chung là ko nên vội vã làm gì cả,cứ bình tĩnh tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân tốt đẹp đã(về lâu về dài mà bạn).
    Chúc vui vẻ và đừng băn khoăn nhiều quá về chuyện ấy nữa,hãy cầm tay cô ấy và rủ đi dạo phố ăn kem thế là đủ lãng mạn rồi !!!
  10. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ôi nói 2 năm rồi còn nói cái gì nữa. Sau này về ở với nhau có nói với nhau mấy đâu, nói nhiều quá thằng chồng nó bỏ chậy mất. Cái giữ nhau lại với nhau cũng là chuyện ấy ấy thôi

Chia sẻ trang này