1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi chồng muốn đi chơi mà vợ không muốn chồng đi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rinvic, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa lấy chồng , nhưng yêu nhau cũng gần 4 năm rùi , nói chung có thể có những vấn đề bất đồng, nhưng về chuyện này thì khá ổn. Nếu đi với hội bạn ng iu mà hôm đó mọi người đều đưa người yêu hay vợ/chồng đi cùng thì mình nên đi cùng, nhất là nếu ai cũng có đôi có cặp mà ng yêu mình phải đi 1 mình thì sẽ rất dở . Nhưng ngược lại, nếu hôm đấy là chỉ là đi ăn nhậu, toàn con trai với nhau thì mình đi cũng lại thành vô duyên, và chắc ng yêu mình cũng chả thích thú gì lắm đâu, vì sẽ mất tự nhiên trước các bạn. Nói chung phải tuỳ từng trường hợp, hoàn cảnh mà lựa chọn cho phù hợp thôi ^^
    Nhưng tớ lại mắc 1 cái bệnh xấu tính khó sửa, là nếu hôm nào đã lên kế hoạch đi chơi mà vì ng yêu có lý do hay việc bận gì đột xuất, ko đi được nữa (bận nhé, chứ ko phải là đi chơi chỗ khác), thì mặc dù hiểu ràng rành là ngta ko cố ý, thế mà tớ vẫn không thể nào "bình thường" được (theo lời anh iu nói), vẫn có thái độ thế nào đấy làm anh iu cảm thấy áy náy ko thoải mái, hix, mặc dù tớ ko muốn như thế mà sao ko thể kiểm soát thái độ của mình những lúc ấy chứ
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến của tớ là đưa ra những hoạt động hấp dẫn để lôi kéo chồng đi chơi riêng với mình, còn nếu hắn vẫn khăng khăng muốn đi với hội kia thì...ủng hộ ý kiến thứ nhất của bạn, đi với chồng. Không chịu ở nhà cho hắn đi một mình đâu.
    Ý kiến của các bạn ra làm sao??
    [/quote]
    Huu, đang bảo là mình không muốn đi pác ơi, còn cứ cố đi thì có khi lại có kết quả khác thì chết
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như sợ dây chun, có lúc giãn ra thật xa , có lúc lại co lại. Thi thoảng thả lỏng cho anh ấy, đừng lúc nào cũng kè kè đòi theo, anh ấy thấy nhàm. Cho chồng đi thoải mái ngày hôm đó tâm trạng anh sẽ vui vẻ, đến khi anh ấy về nhà tạo cho anh ấy một bất ngờ, anh ấy sẽ càng yêu vợ hơn.
    Riêng ax nhà tớ thì tớ không phải khi nào tớ cũng thích áp dụng chiêu này lắm, mặc dù thấy nó đúng. Bởi vì tớ thích đi cùng, để cho cái bọn con gái hay ve vãn, mê thầm chồng mình nó phải giật mình mà về soi gương lại. Can cái tội vì ax nhà tớ khi không có vợ là sẵn sàng galant với các em , nên các em hay tưởng bở và xao xuyến lắm.
    Nhớ có vụ hôm cơ quan ax tổ chức 8/3. Ax đưa tớ đi. Ở cơ quan ax có cái con bé nhân viên mê ax nhà tớ( ghét thế ko biết). Khi ax tặng hoa tớ trước đám đông, mọi người hò hét, hôn đi, hôn đi. Thế là ax ôm tớ và hôn tớ 1 cái vào má. Nhìn con bé kia mặt biến sắc, tái mét, ko còn giọt máu nào( rõ ghét cái loại đã biết người ta có vợ rồi lại còn chanh choè ). hihi, thế đấy !
    nên những cuộc vui mà có cái bọn mê chồng mình thì hãy đi và cho chúng nó biết chúng nó là ai. Còn chỉ có cánh đàn ông với nhau thì khi nào ax nhiệt tình rủ rê mời mọc ( vì muốn khoe vợ mình) thì hãy đi. Còn nếu không thì thôi. Chẳng cần kè kè bám theo nhiều, cho ax thoải mái tí đi
  4. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì được cả đôi chân lắp động cơ, hồi yêu nhau tối nào chàng cũng rủ nàng đi lượn đến khuya mới về. Giờ nghĩ lại chả hiểu lôi nhau đi đâu mà đi suốt thế.
    Giờ cưới rồi, nàng " nặng bụng" chả muốn đi đâu dù nhiều lúc buồn chán tới mức gào lên " biết thế không lấy chồng". Còn chàng thì nằm trên giường tay ôm vợ, miệng nói chuyện với vợ còn đầu thì đấu tranh tư tưởng : ở nhà chơi với vợ hay là tìm mọi cách rủ vợ phi ra đường cho đỡ cuồng chân.
    Thi thoảng nàng kiếm cớ về nhà ngoại rồi ở lỳ đấy để 2 đứa có thời gian " tự do" như ngày xưa. Nhưng mà được vài tiếng là chàng lại í ới alô " vợ ơi, về đi". Vợ chưa đã cơn chơi õng ẹo " Ứ về đâu" thì một lúc sau xe ôm phành phạch lên đón. Hic.
    Nhiều lúc yêu chồng lắm, thương chồng lắm nhưng mà cũng ghét có chồng lắm.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    pác chủ topic không muốn hỏi trong trường hợp vác bụng bạn ạ. Chứ vác bụng mà còn đi chơi cái nỗi gì nữa
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Thường thì chiều chồng, đi cùng bạn chồng vì mọi người cũng biết nhau hết, nhưng mà hôm nào thực sự ko muốn đi thì nói với chồng, chồng cũng ko bao h cãi cọ, tranh luận vì chồng hiểu là mình mà cố gắng được thì đã đi.
  7. hoadiemdu

    hoadiemdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chồng muốn đi chơi còn vợ thì không muốn cho chồng đi ==> đấy là tâm lý chung của các chị em chúng mình mà bạn. Tớ và chồng tớ cũng thế đấy. Ngày mới cưới nhiều khi anh ấy fải đi tiếp khách, đã báo trước với mình rồi, mình cũng đồng ý nhưng sao mặt cứ "xị" ra ... làm anh ấy cũng không thoải mái lắm khi đi. Nhưng giờ thì quen rồi vì chồng có mối quan hệ của chồng, còn mình cũng có bạn bè của mình mà nên dẫn dần tớ đã thích nghi hơn và nói thật là cũng không còn kiểu nghĩ lung tung khi ở nhà một mình nữa nên 2 vợ chồng vui vẻ và thoải mái hơn nhiều đấy.
    www.e-city.vn
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cưới, vợ mình đã giao hẹn: Sau này anh có đi đâu cũng phải cho em đi cùng và ngược lại em đi đâu anh cũng phải đi theo. Bây giờ trừ mỗi lúc đi WC thì thôi chứ lúc nào cũng như hình với bóng. Cuộc sống sao mà ngột nhạt giữ vậy?
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    giống mình. Cảm giác ấy buồn nhỉ
  10. hoadiemdu

    hoadiemdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    giống mình. Cảm giác ấy buồn nhỉ
    [/quote]
    Nhưng bi h thì quen rồi ấy ạ. Vì tớ phải đi học suốt nên thời gian ông xã ở nhà chờ mình còn nhiều hơn. Thấy thương và cảm thông cho nhau hơn.
    Nếu bạn ở nhà 1 mình thì hãy làm 1 việc gì đó để giết thời gian như xem film, đọc sách, hay dọn dẹp nhà cửa ... chứ không thì nhiều khi cái khoảng thời gian ngồi chờ đó đúng là không thể chịu đựng nổi... Ngồi không, buồn và lại nhắn tin, gọi điện cho chồng ầm lên cho ma xem hihihi...

Chia sẻ trang này