1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi chồng muốn đi chơi mà vợ không muốn chồng đi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rinvic, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hê, theo cách làm của nhà tớ thì:
    - Chồng đi đâu, vợ đi đấy
    - Vợ ko đi, chồng cũng ko đi
    - Vợ đi (nhưng ko muốn chồng đi) thì chồng ở nhà (trông con)
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ ko thích karaoke, tớ thì ngược lại, thế nên hội họp gì có tiết mục văn nghệ thì chồng tự nguyện cáo bận cho vợ đi một mình.
    Còn chồng đi với bạn (nhậu nhẹt + bi a + bóng đá) thì tốt nhất vợ nên ở nhà, đi chỉ lắm chuyện, cái này cũng tự nguyện.
    Các hoạt động ăn chơi nhảy múa còn lại thì 2VC đi cùng đi, nghỉ cùng nghỉ, thống nhất là như thế
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm đọc topic này, hỏi chồng là nếu anh muốn đi chơi mà em muốn anh ở nhà thì sao? Chồng hỏi lý do. Bảo chẳng có lý do gì, chỉ vì em muốn thế. Chồng cười bảo cũng được. Rồi tối 29/4 chồng thông báo huỷ hết kế hoạch đi chơi cùng bạn, 30/4 với 1/5 ở nhà. Chồng bảo hôm nọ anh thấy em hỏi thế, anh tưởng em muốn anh ở nhà
  4. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    2vc mình thì:
    - Nếu đã có kế hoạch đi chơi rõ ràng mà chồng định theo bạn bè rủ rê mà đi chơi -> mình phải làm cho ra ngô ra khoai bằng được, kế hoạch là kế hoạch, có mà đi được thì mình cũng mè nheo và giận dỗi cho chán chê !!!
    - Nếu tự dưng đang ở nhà mà có bạn bè rủ đi, nếu rủ theo mình thì mình đi luôn (cũng ham chơi mà) còn nếu rủ đi nhậu nhẹt ji thì thôi, nh trước khi đi phải mè nheo cho 1 mẻ để về cho sớm, gần đến giờ giới nghiệm (10h hoặc 10h30) gọi điện hỏi han -> nửa tiếng đến 1 tiếng sẽ mò về
    Được cái dạo này có bạn bè rủ nhậu nhẹt ko thấy đi nữa, chắc công việc mệt quá Và thấy có tiền là vợ xinn luôn, để mua cái abc ... cho đỡ có nhiều tiền quá mà nghĩ ra chuyện để tiêu bớt đi
    Mọi ng nghĩ mình hay mè nheo quá nhưng thực là giở bài ra 1 tí để cho biết là mình ko vẫy cờ để chào vui vẻ cho đi, biết đường vui chơi rồi về thôi, hehe
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời như thế này đây:
    Dù các bà vợ ko muốn chồng đi và dù có làm cách gì như đã nêu thì các ông ý vẫn cứ đi một khi đã thích đi rồi. Hãn hữu ông nào ở nhà thì ông đấy đang rất hậm hực chứ chẳng phải ngoan ngoãn thích thú gì đâu.
    Theo em nếu ko có gì quá đáng thì để cho các ông ấy đi 1 cách vui vẻ, may ra về còn được bù đắp chứ ko thì các ông ấy sẽ càng đi lâu và khi về hứa hẹn bão lớn trong nhà.
    Thú thật em cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế rồi nên em thấy dù có nịnh nọt, khóc lóc hay im lặng cũng chẳng giải quyết được gì. Tốt nhất là "mặc kệ"
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0

    Được sun_1984 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 13/05/2008
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chả muốn thế được. Ai cũng có quyền tự do riêng của mình. Nhà tớ, vợ có bầu mệt, nằm nhà, chồng đi cafe đá bóng với bạn là chuyện bình thường.
  8. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Vậy tối nay vợ chồng tớ rủ chồng nàng đi chơi nhá, cấm gắt gỏng nha.
    MOng cháu iu của tôi quá trời
  9. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    các chị em nghĩ xa , nghĩ nhiều , nghĩ kỹ thế này , vậy mà đấn mày râu chúng tôi vẫn bảo óc ngắn ! kể cũng ngộ !
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thì hay suy bụng ta ra bụng người mà!

Chia sẻ trang này