1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam gi khi chong toi la nguoi dong tinh luyen ai?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunflowerchannguyen, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowerchannguyen

    sunflowerchannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sự thật rồi và có bằng chứng hẳn hoi. Tôi ưu tư lắm. Anh ấy là người rất tốt. Do chuyện này thì có thể li dị được không?. Giống như người ta bị HIV hay ung thư (đó là số phận) thì có bỏ được không?. Anh ấy cũng có muốn vậy đâu?.
    Có anh chồng nào đang ở hoàn cảnh này xin cho biết ý kiến được không.
  2. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn vẫn còn thương anh ấy. Li dị chỉ là cách cuối cùng phải chọn sau khi không thể tìm ra lối thoát cho cả hai. Như tôi đã nói, vợ chồng ngoài cái tình còn có cái nghĩa, và nhiều thứ khác như con cái, gia đình, bạn bè, xã hội... Bạn phải suy nghĩ thật kỹ trứơc khi đưa ra quyết định cuối cùng. Vấn đề là thái độ của anh ấy như thế nào khi biết bạn đã phát hiện ra sư thật, và bạn có thể chấp nhận được hay không. Người đàn ông nào cũng không muốn mình như vậy đâu bạn ạ. Họ đau khổ vì không có sự chọn lựa khác. (Ở đây tôi không đề cập tới những tình trạng ăn theo, hoặc đua đòi). Họ cũng dằn vặn bản thân và đấu tranh lắm. Nhưng có thể là bản chất của họ là như vậy nên không thể làm khác hơn được. Do vậy, bạn phải tìm hiểu, chia sẽ với họ những tâm tư mà họ đã trải qua một mình trước đây, tìm hiểu thêm về giới này qua sách báo, chuyên gia tâm lý để từ đó có sự thông cảm và chia sẽ, và điều quan trọng nhất là để có sự quyết định và xử sự đúng đắn và hợp lý. Đó mới là người vợ có tình có nghĩa. Tôi biết đây là một cú sốc đối với bạn, nhưng bạn hãy bình tâm lại. Một việc đều có thể giải quyết được mà.
    Sau khi làm theo như tôi nói mà thái độ của chồng bạn không theo chiều hướng tốt hơn (có thể là chọn ngừoi kia, hoặc bỏ bê bạn,,,) thì lúc đó bạn mới quyết định ly dị.
    Hi vọng bạn sẽ có được quyết định sáng suốt.
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    tởm quá,không hiểu sao cứ nghe đâu nhắc đến gay với less là thấy lợm giọng,rách zời rơi xuống mấy cái thể loại quái thai thế nữa,nói với chị 1 câu ngắn gọn & duy nhất thôi nhé : BỎ
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đi tư vấn. Có 2 khả năng:
    1. Anh nhà là gay thật sự, chỉ thấy hạnh phúc với đàn ông.
    Vậy thì chị hãy ly dị để cả hai có được cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Hậu quả cho con cái là không nhỏ, tuy vậy sau khi cháu lớn lên sẽ hiểu đây là giải pháp tốt nhất.
    2. Anh nhà vẫn là hetero***ual nhưng do không thoả mãn trong hôn nhân nên chuyển libido sang một đối tượng đồng giới.
    Đây là cơ hội để chị và anh nhà có thể lắng nghe lẫn nhau và giải quyết các mâu thuẫn trước đó trong hôn nhân của anh chị.
    Chúc chị may mắn.
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bạn trai em ngày xưa cũng vậy, may mà bon em chưa xây dựng nên hậu quả không nặng nề lắm. Bề ngoài trông rất đàn ông, cũng như chồng chị, yêu người khác phái. Rồi một ngày bất chợt phát hiện ra cảm giác đồng giới thăng hoa hơn, và họ cứ thế lún sâu vào hoàn cảnh đó. Không kiểu gì rút ra được đâu.
    Quan hệ vợ chồng giai đoạn này chỉ còn nghĩa, chẳng còn tình. Chị lại trở thành đối tượng "đồng giới" với anh ấy, nhạt nhẽo là chuyện đương nhiên. Cậu bé kia lại chuyển phỏm thành ''khác giới", cuốn hút anh ấy là điều dễ hiểu.
    Em nghĩ là chấm dứt. Đau một tí phải chịu. Không còn cách nào đâu. CHúc chị vượt qua hoàn cảnh.
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Ở box này có lẽ không bác nào gay nên vẫn chưa có ai đưa ra ý kiến hay cả. Theo tôi nghĩ có lẽ các bác còn lại nên nghĩ đây là một vấn đề XH chứ không đơn thuần là tệ nạn nữa rồi. Bác nào là gay nên cho ý kiến đi vì có sự đồng cảm.
    Theo cá nhân tôi nghĩ đàn ông mà có vợ con rồi bị gay chắc không phải do bẩm sinh, mà do quan hệ TD lệch lạc rồi nghiện, có cả vấn đề tâm lý ở đây nữa. Vẫn có thể cứu được đấy.
    Chúc vui
  7. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác cũng đúng nhưng có ai dám tự nhận mình là gay để vào box này đâu vì mọi người phản đối dữ quá. Với lại tui nghĩ mọi người toàn là dân antigay nên không có sự đồng cảm. Ở ngoài xã hội nếu ai cũng như mọi người, anti thế này thì họ không có chốn nương thân.
  8. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân gay, năm nay 40 tuổi. Tôi hiểu và thông cảm cho chồng chị. Không phải anh ấy muốn thế đâu. Cực chẳng đã thôi chị à. Để hôm nào tôi rỗi rãi, tôi sẽ viết thêm vài suy nghĩ của mình.
  9. choem_viem

    choem_viem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chị dã 40 tuổi, con gái 10 tuổi.
    vậy là chị có gia đình hơi muộn. Nhưng đã có con với chồng mình.
    Cái đó chứng tỏ chồng chị đích thực là 1 người đàn ông, bản năng đàn ông vẫn có và vẫn ra sản phẩm.
    Chuyện sau nay không còn như xưa nữa. Vây chị có bao giờ xem lại chuyện chăn gối giữa chị và chồng chưa? Có thể co 1 thời gian nào đó chị mải công việc, không chú ý đến chuyên chăn gối với chồng.
    Vì đối với đàn ông khi bị vợ sao nhãng chuyện đó dễ dẫn đến tiêu cực: 1là tìm bồ mới hoặc nhà hàng giải sầu.
    2. là tìm cảm hứng mới. cái gì cũng vậy từ không thích đến thích, từ không ham đến nghiện (có trẻ nhỏ nào khen rượu ngọt , thuốc lá thơm đâu).
    Vây chi có thể xem lai những gì đã qua đối với chị. Đoán chị 40 tuổi nhưng còn quyến rũ được chồng và những gì cần làm để chj kéo chồng chị về đúng hướng.
    NGƯỜI QUA ĐƯỜNG THẤY LẠ
  10. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Oài, em nghĩ tốt nhất là li dị. Bây giờ cứ phải dứt khoát. Chị đừng ví với bị ung thư hay HIV- đấy là những người bệnh tật, ốm yếu. Còn anh nhà chị vẫn khoẻ mạnh, công tác tốt. Thực ra anh ấy cũng chả có tội gì- bẩm sinh mà. Chia tay tốt cho cả 2. Hi`, em cũng còn trẻ- chắc nói chia tay hơi nhẹ nhàng quá. Nhưng phụ nữ là hay áy náy để rồi khổ sở cả đời lắm. Con cái có lớn, có khôn sẽ hiểu và thông cảm.

Chia sẻ trang này