1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam gi khi chong toi la nguoi dong tinh luyen ai?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunflowerchannguyen, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng ở trong trường hợp này à? Đã có gia đình rồi? Tôi nghĩ bác nên chia sẽ với mọi người về trường hợp của mình, về suy nghĩ, cảm xúc, hướng giải quyết ... để các người vợ có thêm hiểu biết trong cuộc sống gia đình, Dạo này tình trạng này khá phổ biến.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn này phát biểu quá thiếu suy nghĩ. Tôi có bạn là les, là gays đấy. Một trong số họ là chủ tịch hội sinh viên trường tôi. Tôi cũng thường xuyên gặp bạn bè, người yêu của các bạn ấy. Tôi chẳng thấy họ làm sao cả, họ hiền lành, tốt bụng, thông minh, sống đạo đức và họ cần được tôn trọng. Bạn đã tiếp xúc với họ chưa mà lên giọng thế, nghe vô văn hoá lắm. Thế nào là tởm? Thế nào là lợm giọng? Thế nào là quái thai`? Đối với nhiều người lâm vào tình trạng đó đâu phải do họ muốn thế hả bạn? Bố mẹ nào sinh con ra chẳng muốn con lành lặn bình thường? So, watch out your mouth!
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 07/09/2005
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ khi đã lấy chị rồi mà vẫn tiếp tục cuộc sống đồng tính luyến ái, nghĩa là khó bỏ được điều đấy.
    có thể anh ấy yêu chị & cũng căm giận mình vì đã bị như thế, nhưng mà , hic. đó chỉ là cách "tạm thời" thôi.
    nếu ko dứt điểm được có lẽ li dị là cách tốt nhất !
    cứ sống mãi hết cuộc đời với 1 ng như vậy được sao !
  4. cuti2332

    cuti2332 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chị ah! Chị đã đối diện với sự thật được 1 lần rồi thì tại sao lại ko đối diện thêm 1 lần nữa. Hãy thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, anh chị hãy nghĩ đến tương lai của đứa trẻ 10 tuổi nữa chứ. Chúc chị vượt qua được sự khó khăn này.
  5. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    1. Tôi đã từng bình thường như những người đàn ông khác.
    Tôi sinh ra trong một gia đình công chức ở Hà nội. Bố tôi là giáo viên, giảng dạy tại một trường đại học. Mẹ tôi công tác tại một viện nghiên cứu. Chúng tôi có 3 anh em trai. Tôi lớn nhất, các em kém tôi vài tuổi. Chúng tôi có một tuổi thơ êm đềm trong tình yêu thương của bố mẹ.
    Năm 18 tuổi, cũng vào lúc biên giới phía Bắc chiến sự căng thẳng, tôi là một trong những thanh niên Hà nội hăng hái tòng quân ra trận. Hơn 3 năm sau, tôi may mắn trở về nhà với một thân thể lành lặn. Nhiều người bạn cùng khu nhập ngũ đợt đó đã không về.
    Một năm sau tôi sang Nga học đại học. Năm thứ 2 tôi yêu một cô bạn cùng khoá. Tôi đã có những giây phút thăng hoa với người mình yêu và kết thúc là một đám cưới vào năm thứ tư đại học. Một năm sau chúng tôi sinh một cháu trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Cả hai chúng tôi đều được giữ lại trường nghiên cứu sinh. Tôi có thêm thời gian rỗi để kiếm thêm. Chúng tôi đóng được một ít hàng gửi về Việt Nam. Số hàng ấy bán đi, cũng mua được một căn nhà để khi chúng tôi về nước có chỗ chui ra chui vào. Bạn bè của chúng tôi đều nhìn với con mắt thèm khát. Vợ chồng hoà thuận, con cái khoẻ mạnh, học hành đỗ đạt và tiềm lực kinh tế không đến nỗi nào. Tôi cũng nghĩ mình là người may mắn, hạnh phúc và rất bằng lòng, hãnh diện về những gì mình đã đạt được.
    Ông trời rất công bằng, tôi nghe họ nói thế, sẽ không cho ai đủ cả và cũng chẳng có ai thiếu cả. Tôi đã có hết mọi thứ, và đã thử ngẫm nghĩ xem liệu những lời nói kia có đúng không. Tôi không ngờ, chỉ một thời gian sau, tai hoạ đã giáng xuống gia đình tôi một cách không khoan nhượng. Nói đúng hơn, là xuống tôi, biến tôi thành một con người khác khiến chính bản thân tôi còn không nhận ra mình. Tôi đã rất nhiều lần tĩnh tâm nhìn lại những ngày tháng đã qua. Cố gắng tìm xem cái nút chỗ nào để gỡ. Tìm xem nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng trên. Tự đưa ra các giải pháp, tự hứa với bản thân mình, nhưng kêt quả không khả quan.
  6. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tamlytrilieu . Tiep đi bác
  7. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người!
    Trước khi có lời chia sẻ cùng chị chủ nhà, tôi nghĩ thế này:
    Trong thế giới động vật và thực vật có 3 giống. Giống Cái, Giống Đực, Giống Trung. Lưỡng tính thì cũng là tạo hoá của thế giới sinh tồn, lỗi ko phải do con người. Vậy thì ở loài người cũng có 3 giới: Giới Nữ, Giới Nam, và Giới Lưỡng tính. Chẳng qua là do định kiến, truyền thống từ xa xưa chúng ta mới quen nhận thức với 2 Giới phổ biến. Vì vậy, Giới thứ 3 dễ bị kỳ thị. Ở Phương Tây thì nhận thức đã thay đổi để giảm sự kỳ thị với Giới thứ 3. Còn ở VN thì vẫn còn nặng nề quá, định kiến quá. Cái này là do thiếu tri thức và nhận thức! Thiếu cả tính nhân văn, thiếu cả tấm lòng, thiếu cả đức tính cảm thông trong cuộc sống nói chung
    Gay, Lesbian, hay ĐTLA do nhiều nguyên nhân mà khoa học còn chưa biết hết được, chưa chứng minh hết được ( tớ đoán thế)
    Còn trường hợp như chồng chị chủ nhà, như một số người mà tôi biết: vẫn lấy vợ sinh con bình thường, sống cố gắng theo chuẩn mực gia đình, họ hàng, theo cái chuẩn mực của 2 Giới kia. Còn bản thân họ thực sự là bị áp lực, cố gắng kìm nén bản thân về mặt tinh thần, tình cảm khi nảy sinh tình cảm cùng giới. Nguyên nhân thì nhiều, tớ nói qua vài điều, ai thấy sai thấy thiếu thì bổ sung, để cùng thảo luận vấn đề nhức nhối này:
    - Mỗi chúng ta - ai cũng mang trong mình hoóc môn Nam và Nữ, chắc chắn là thế, ko phải vì tôi là đàn bà mà tôi ko có hoóc môn đàn ông trong người. Vấn đề là sản xuất, điều tiết, kích thích các hoóc môn hay các chất gì đó, khác thường đi là con người sẽ thiên về Nam hoá hay Nữ hoá.... Đấy là yếu tố sinh học.
    - Yếu tố tâm lý, xã hội: sự cám dỗ, bị cuốn hút bởi điều lạ lẫm, khoái cảm khi yêu người cùng giới. Sự xu hướng theo trào lưu để thể hiện " cái gì đó" của cá nhân. Ở Thái Lan, hiện tượng này tràn lan, thanh niên, vị thành niên mắc vào có thể tự điều chỉnh, chữa khỏi về mặt tâm lý được.
    - Yếu tố môi trường: do tác động, thay đổi của hoá chất, thức ăn, môi trường đối với cơ thể, từ đó tác động đến Nội tiết trong cơ thể... Những người có nguy cơ tiềm ẩn, khi gặp yếu tố thứ 3 này là phát sinh vấn đề, vì thế mà có những người lúc trẻ lập gia đình, yêu đương bình thường, đến bây giờ lại phát sinh "vấn đề"!
  8. sunflowerchannguyen

    sunflowerchannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh Vatlitrilieu làm ơn cho tôi biết những gì anh trải qua. Tôi cám ơn nhiều. Tôi đang đau khổ lắm đây. Nói ra thì tôi không nữa vì có thể đưa anh vào cái chết như Nhạc Sỹ gì đó. Không nói thì để anh tiếp tục vào con đường nguy hiểm HIV, lừa đảo giết người hay ân oán của giới đó. Tôi sợ lắm.
    Giờ này anh ấy cũng đi rồi không có ở nhà. Hai mẹ con tôi ôm nhau đọc chuyện rồi nó lăn ra ngủ.
  9. ReToLo

    ReToLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế được chứ... cho em hỏi là ngày trẻ bác có thích những thứ đẹp đẽ, quan tâm tới bề ngoài của mình như kiểu thích bôi son dưỡng môi hay thích dùng kem hay thích tắm giặt sạch sẽ không vậy? Hình như những người con trai hơi "nữ tính" dễ bị rơi vào trạng thái này phải không ạ
  10. sunflowerchannguyen

    sunflowerchannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lòng mình lạnh lẽo. Bao yêu thương nhưng anh ấy như là không thấy, không cảm được. Hàng ngày đi qua mặt nhau, ngồi đối diện nhau như là dối diện với người lạ.
    Ôi trời.

Chia sẻ trang này