1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam gi khi chong toi la nguoi dong tinh luyen ai?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunflowerchannguyen, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    deleted
  2. sunflowerchannguyen

    sunflowerchannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy người vợ nào cùng hoàn cảnh chia xẻ với tôi.
    Xin các bạn hãy tiếp tục cho tôi ý kiến, nhất là anh chị nào đã ở hoàn cảnh này.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là nếu tiếp tục chung sống với anh ấy thì chị cũng chẳng cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc gì . Giải pháp theo tôi trước mắt là sống ly thân , dài lâu là li dị . Ông trời đúng là oái oăm thật .
  4. sunflowerchannguyen

    sunflowerchannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay. oi suy nghĩ nhiều nhiều lắm, nghĩ hết cả thời gian sống của tôi. Đầu óc mụ đi, thân thể chùng xuống buồn bã kinh khủng.
    Tôi vào đời với lý tưởng hôn nhân hạnh phúc và sẽ phấn đấu hết mình cùng người minh đã chọn xây dựng cuộc đời, sống với nhau trọn đời. Anh ấy là người tốt, có học và sống rất lành mạnh và có nghị lực chống lại bệnh tật. Cho đến một ngày, có lẽ anh đã không còn dấu mình được nữa.... Bây giờ thì anh ấy đã xa tôi lắm rồi, không muốn tôi lại gần, không dám nhìn vào mắt tôi, ở nhà cả ngày không nói tiếng nào. Anh ấy cũng đang đau khổ lắm. Ai muốn mình có cuộc sống hai mặt. Chẳng mặt nào trọn vẹn. Mặt nào cũng đau khổ.
    Tôi ước gì có một phép màu. Những gì đã xảy ra chỉ như là cơn ác mộng. Tỉnh lại rồi tôi lại thấy gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn, anh vẫn là của tôi. Giá như đây chỉ là giấc mơ thôi.!!!
  5. hanoipho_boy

    hanoipho_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đến tận lúc này chị vẫn chưa hiểu về anh ấy rồi. Anh chồng chị có bệnh tật gì đâu? Đừng bao giờ cho rằng nó là bệnh và có liều thuốc gì ở đây cả.
    Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ và đau khổ như vậy đấy, làm sao mà tránh khỏi. Có lẽ hơn 10 năm trước, anh ấy ko thể hình dung được việc làm bây giờ của anh ấy đâu. Anh ấy nghĩ rằng có chị, một người phụ nữ tốt bên anh ấy thì anh ấy sẽ có cuộc sống bình thường và quên đi bản thân anh ấy, nhưng anh ấy ko làm được. Mà làm sao được kia chứ, vì đó là con người là bản chất của anh ấy rồi. Cái bản chất, con người như vậy là ko hề xấu xa, vì có ai muốn thế đâu. Tự nhiên mà.
    Có lẽ chị tuy ko nói ra nhưng chị cũng biết kết quả cuộc hôn nhân của chị đến đâu rồi. Nghe chị kể thì anh nhà chị là người tốt, chị chắc sẽ ko phải xấu hổ về anh ấy khi chia tay đâu. Anh ấy vẫn sẽ có trách nhiệm với con cái. Người như anh, có lòng tự trọng, và biết rằng có níu kéo thêm cũng ko làm gì được. Chị và anh bây giờ, nếu có thể nói chuyện với nhau, chị hãy chỉ nói về trách nhiệm với con cái thôi. Trách nhiệm với gia đình 2 bên và tương lai nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Nói về hôn nhân có lẽ ko được nữa rồi. Tôi nghĩ, anh ấy sẽ chọn cuộc sống độc thân khi chia tay và ko cưới vợ lần nữa đâu. Còn cuộc sống riêng của anh ấy thế nào sau này, có lẽ chị cũng đừng quá tò mò tìm hiểu làm gì và đặt câu hỏi cho anh ấy làm gì.
    Chúc chị tìm lại cuộc sống và nghị lực cho bản thân mình. Cuộc sống là thế, và mong chị hiểu rằng, chẳng ai muốn gây đau khổ cho con cái, vợ và người thân của mình đâu.
    Được hanoipho_boy sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 17/10/2005
  6. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Kính mời chị sang BOX làm quen đê
  7. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nếu nói gì không phải, đọc bài đầu của bác thấy thông cảm, các bài sau em thấy bác cứ như dân điều tra Xã hội học về vấn đề giới với lại đồng tính ấy. Vì thực ra người trong hoàn cảnh của chị thì shock, đau lòng, khóc lóc và lời nói thường ít nhiều mang tính phân vân manh động. Vậy mà các còn tỉnh táo kêu gọi ý kiến của người cùng hoàn cảnh, người đồng tính, người bình thường, rồi lại bảo "chẳng thấy bà vợ nào như tôi nêu ý kiến ở đây cả?". Nói chung em thấy nó giả giả thế nào ấy. Người đồng tính rất nhạy cảm, bác mà là thế chắc anh em đồng tính đọc xong không trả lời bác đâu.
    Nếu thật sự bế tắc, bác nên gọi cho các nhà tư vấn, hơn nữa hãy quan tâm giải quyết hoàn cảnh của bác truớc khi quan tâm xe XH đánh giá thế nào về nó
  8. sunflowerchannguyen

    sunflowerchannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã gặp 2 bác sỹ, 4 nhà tư vấn, đọc rất nhiều sách báo, web. Bạn nói đúng là hiện tôi đang tỉnh táo hơn lúc đầu thật. Đây là lúc tôi cần thật sự biết những người trong cuộc nghĩ gì, xử lý ra sao.
    Theo ý kiến của các nhà tư vấn thì: nói chuyện với nhau đi, sống được thì sống, không sống được thì thôi. Đó cũng có thể là cách làm tốt nhất, cũng có thể không. Thực tế mới phong phú. Đây là chuyện liên quan đến vận mệnh của anh ấy. Còn tôi, nếu chỉ nghĩ cho mình thì đơn giản quá.
    Cộng đồng trên mạng ẩn danh nên có ai biết ai đâu. Ai có thể chia xẻ tôi rất cám ơn.
    Tôi sẽ cần nghe thêm mọi người cho đến khi tôi đưa ra quyết định.
  9. boi_vi_xau_trai

    boi_vi_xau_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hèm lâu lắm không vào đây. Vừa vào đã thấy vấn đề bức xúc....... mạn phép đưa ra 1 số ý kiến của riêng mình... dù thế nào ý kiến của tôi cũng mang tính chất đóng góp mong mọi người đừng phán xét .
    Theo tôi được biết ( phần lớn là do suy luận ), đối với quan hệ đồng tính thì cái để ta nhận biết là những cử chỉ, hành động mang tính chăm sóc quá thái và xa hơn là quan hệ ******** đồng tính. Nếu chỉ là 2 người đàn ông quan tâm và sống tốt với nhau như anh em thì chắc cũng chẳng có chuyện để nói vì vậy cái quan trọng ở đây không phải là níu kéo anh ấy thế nào hay giúp đỡ anh ấy chữa bệnh thế nào vì nó đã ngấm vào máu anh ấy cái tư tưởng bệnh hoạn mà tui xin nói thật là con người ai cũng bảo thủ cả... khuyên nhủ thế nào chắc gì anh ấy đã thay đổi được quan điểm về ******** đối với 1 người đàn ông. Thực tế anh ấy không hề hoặc không còn yêu chị nữa vì để quan hệ ******** với 1 người khác giới không đơn thuần chỉ là ******** ( xét trên khía cạnh cặp bồ ) huống chi đây lại là 1 người đàn ông, hoặc giả sử anh ta yêu chị thật lòng thì cái thú tính trong con người đó là 1 thứ bệnh hoạn biến thái về tư duy, bên cạnh chị chỉ là những điều giả dối mà nếu có thật thì cái thật đó chỉ xảy ra trong chốc lát còn lại tất cả chỉ là để sống cho xã hội nhìn vào mình như thế nào. còn về cháu bé 10 tuổi tôi nghĩ rằng qua diễn đàn này chưa thể tìm ra được hướng tốt nhất cho gia đình chị và cháu bé nhưng ý kiến của riêng tôi là nên tạo 1 cuộc sống mới cho chị và cháu để không phải bây giờ mà cả về sau này cái chuyện nhơ nhuốc của cha nó không làm cho cuộc đời nó xuống dốc. Nhưng nếu như có thể làm được dù % thành công rất ít và gần như 0% là cả anh và chị cùng coi chuyện này coi như chỉ là 1 giấc mơ, tôi xin nhắc lại khả năng chỉ có thể là 0,00001%. Nhưng cũng rất mạo hiểm khi thử cách thứ 2 vì nếu không làm được thì mọi chuyện sẽ chỉ xấu đi gấp nhiều lần. Tạo dựng 1 cuộc sống mới nghe có vẻ khó khăn như dời non lấp biển nhưng thực ra chỉ là cảm giác mất mát không thể vượt qua, 1 thời gian quen dần mọi chuyện sẽ lại bình thường như hiển nhiên nó thế...... 1 vài lời không thể nói hết những điều muốn đóng góp.... nếu chị cảm thấy tôi nói đúng thì PM về nick yahoo : Reply_one_love@yahoo.com tôi luôn sẵn lòng nói chuyện và chi sẻ với chị chuyện này.... khi nào cần người nói chuyện chị có thể nhắn tin về số 0908583222 tôi sẵn lòng online để cùng chia sẻ.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi có chuyện thực để kể cho chị tham khảo từ chính tôi :
    Cách đây 3 năm,tôi mua vé về chơi VN ở một cty dịch vụ Hàng không. Cậu chủ Cty đó mập,gọi tôi vào phòng riêng,khoá lại,gọi tôi vào ,hôn và thò tay xuống dưới người tôi,đúng chỗ đó,bóp mạnh. Tôi đạp cho nó một phát,và định dần cho một trận. Nhưng nó quỳ xuống xin tha. Vả lại tôi vừa đưa tiền mua 3 vé 3,900 USD chưa có lấy hoá đơn thu tiền của chúng nên bỏ qua. Lạ một cái là vợ con nó vẫn bình thường. Tôi trông thấy chị vợ mà thương hại. Thấy bảo cậu đó làm việc tất cả nam trong cty,bao gồm anh vợ.
    Họ nói mấy người ''đồng cô'' thì lại làm ăn phát đạt,nên biết thế mà mấy ông đó vẫn làm trong cty ấy.
    Một chuyện khác :
    Có người Nga đi làm về thì thấy vợ mình đang làm bậy với một cô gái rất đẹp.Anh ta há hốc mồm,chợt hiểu vì sao vợ mình hờ hững . Nhưng lòng tham khi thấy cả hai đứa đó không mặc gì,anh chàng cũng xông vào,tính vớ vỉn với cả hai đứa. Con vợ nó không nói gì,ra toilet. Nào ngờ nó trở lại với cái rulô lăn bột mì phang chồng chấn thương sọ não.
    Đấy,cái cảnh làm vợ làm chồng những người -ngợm là khổ như vậy đó. Chị nên đề nghị chồng ngồi họp tay đôi. Nên trao đổi thẳng thắn. Nếu anh là gay-nên đi chữa bệnh.Ở Nga có nhiều trung tâm chữa bệnh cho gay rất hay. Hoàn toàn khỏi bệnh. Phương pháp phẫu thuật ít khi dùng.
    Còn nếu anh ta không chịu đi chữa bệnh,cũng vẫn quan hệ bất chính như thế thì bắt anh ta phải chấm dứt. Ngay ở Phương Tây,nếu vi phạm Luật hôn nhân,ra toà có thể bị phạt tù hai năm và đền 25 ngàn USD.
    Nếu anh ta vẫn như vậy,chị nên đề nghị ly thân để bảo toàn danh dự gia đình. Phương pháp đó là để giữ an toàn sinh mạng.
    Môt ngựời đứng tuổi như anh ta mà có địa vị xã hội và tài năng thì hay non gan. Chị cứ dùng bài thuốc mà ông già tôi cắt cho mấy người có chồng,vợ đi bồ bịch gió trăng :
    1- Theo dõi chính xác xem thằng bé đó tên gì ? Ở đâu ? Con nhà ai ?Có sở thích gì ? Hay đi ở đâu ?
    2- Nhờ một người Phụ nữ không quen biết viết hộ bức thư ( trưòng hợp không được mới phải in ). Nội dung bức thư là :
    Tôi biết ông có quan hệ bất chính với anh X.. ( ở đâu). Tôi thông báo cho ông biết : Anh ấy là của tôi và tôi không duyệt để ông chen vào. Nếu ông cứng đầu ,tôi có hai cách giải quyết :
    -Nhẹ : Tôi gửi ảnh đến tất cả nhữnng nơi cần đến
    - Nặng : Tôi xem cái đầu ông có cứng bằng 5 chồng gạch không?
    Tôi nhắc lại : Ông là chén cảnh,tôi là bát sành. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ.
    Chị gửi bức thư trên về chính gia đình nhà chị. Nên đề rõ tên người nhận. Khi chị nhận bức thư đó,không được bóc ra,cứ để lên bàn của anh ấy. Bảo đảm sau khi nhận xong,anh ta tái mét mặt không nói gì hoặc nếu con chị có hỏi thì đánh trống lảng. Cùng lắm,nói thư gửi nhầm. Nhưng về sau tiệt nọc.

Chia sẻ trang này