1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi có một bà chị yêu quái

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hduybang, 24/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko iu nó thì iu anh đây này!
    Never say never
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,
    Cái bà chị của ấy cũng chẳng "quái" mấy, không bằng "bà" chị "yêu quái" của tớ đâu.
    Không những "bà" ấy không chịu nghe lời tớ, "bà" ấy còn chạy tuốt đi xa tít mù tắp, tận nơi chân trời cơ.
    Chưa hết, lại còn doạ là khi nào về sẽ còn "ăn thịt" tớ nữa (có ai ăn thịt Sư tử bao giờ chưa? đằng này là VUA SƯ TỬ hẳn hoi nha).
    Còn nữa, khi tớ hỏi các bạn tớ về thịt chó, "bà" ấy gào toáng lên "Sư tử thèm thịt chó kìa, làm thịt Sư tử đê..." Thế có tức không chứ? Điện thoại là chuyện nhỏ, nghe giúp là chuyện cơm bữa. Hơ hơ ...
    Cái ông người yêu của bà chị "yêu quái" của cậu sợ cậu thì cũng đúng thôi. Tớ còn hơn thế. Bất cứ một ông nào "thích", hoặc "mon men" tới "cưa cẩm" "bà" chị của tớ a, sợ tớ hơn sợ Sư tử thật cơ. Không sợ thì tớ méc bố mẹ, hết đường "làm ăn" luôn. Hì hì,
    Nhưng mà tớ lại không ghét "bà" chị của tớ như cậu đâu. "Bà" ấy vẫn là "bà" chị yêu quý của tớ mà.
    Mà cậu QuynhNguyen nè, cậu có muốn làm wen với "bà" chị tớ không zậy? Tớ giới thiệu cho.
    Ha ha ha

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
    Được sửa chữa bởi - Lion King vào 27/03/2002 17:54
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Yêu MATRIX ư , cũng được đấy nhỉ ????? Nhưng này nói thế không hối hận chứ , cho 30 giây suy nghĩ lại hahhahhahhahahahahahaha
    khủng long
    To live is to struggle
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    BÀ chị yêu quai thế cơ à !!!!!! MÀ tớ cũng không ghét bà chị của tớ đâu nhưng mà tớ không thích như thế và muốn bà ý thay đổi thế thôi , quynhnguyen muốn làm quen chị tui ư , nhưng chị tôi lạnh lắm đó chịu thấu không ????
    khủng long
    To live is to struggle
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...

    Người nào đó mà đọc được nhỉ!...
    Never say never
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    He he, QuynhNguyen đây.....
    Trời sinh ra QuynhNguyen, a, không phải, ba má sinh ra QuynhNguyen đã có một cái tính là có thể ngồi hàng giờ nghe người khác nói mà không buồn ngủ, híc, rùi bà chị của ấy sẽ phát khùng lên với tớ thôi....
    He he, to Lion King: muốn làm quen với bà chị của Lion King lém. Nhưngphải để dịp nào thuận tiện đã....
    Quynh Nguyen

    Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
    Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi!
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
    Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc....... trời ạ! LionKing quẳng cáo chị thế thì chị lấy chồng sao được đây?????
    To quynhnguyen: Đừng tin nó em ơi!!!!!!! chị đó muh!

    Don't dream it's over!
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bà ấy quái lắm.
    Thấy chưa? Tớ vừa tâm sự một tẹo với ấy mà bà ấy đã nhảy vô nói ầm ầm lên kia kìa.
    Tớ nói không sai đâu nha. Ờ được cái, bà chị tớ trông rất xinh, mà lại trẻ nữa chớ. Bao nhiêu ông xoay quanh, chóng cả mặt (hì hì, mình cũng được tự hào chút xíu).
    Buồn một cái, lớn rùi mà lúc nào cũng hấp tấp, mải chơi như tớ ấy.
    Nhớ hôm Tết, hai chị em mải đi chơi với các bạn, wên béng mất là mẹ ở nhà có một mình (ba đi chùa Hương). Mãi tối hai chị em mới lò dò về.
    Hu hu hu,.... mẹ khóc. Mai chị đi rùi, thế là mẹ không còn được ở cạnh con gái rượu nữa.
    Nghe mẹ khóc, bà ấy chạy tuốt lên phòng mẹ rùi cũng khóc theo. Tớ sợ vãi linh hồn ==> chạy thẳng xuống bếp xem có gì ăn không. Cả ngày đi chơi, mệt bỏ xừ. Hôm đó lại ăn uống chẳng ra gì, ăn bát phở nào cũng mặn như nước biển ấy. Bụng tớ đói meo, sôi như nước 100 độ ấy.
    Mà đói thật, đói đến mức tớ rang cơm mà wên không cho muối, lúc nhớ đến thì lại cho quá tay. Lúc ăn thử mình còn không thể chấp nhận được.
    Khóc chán một lúc lâu, mẹ với chị mới chịu xuống ăn. Hì hì hì, may mà lúc ấy mẹ không ăn. Bà chị tớ lúc ấy không những không "quái", lại còn khen "Lion King kho cơm nhạt quá". Thế có tức không cơ chứ?
    Nói mãi rùi, cái tật hay chọc ghẹo em vẫn không sửa được.
    Hmmmm, hổng biết bao giờ mình mới được ăn kẹo đây.
    Còn nhiều chuyện lắm, hôm nào rảnh tớ kể tiếp cho nghe nha.
    Dr. Lion King
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, biết "bà" chị của Lion King là Gừng rùi.... hị hị, nhân vật tai tiếng, à, quên, nổi tiếng của TTVNOL mừ... Hị hị, thế mới bảo hôm nào có điều kiện mới làm quen, bây giừ chưa quen...
    Hị hị, khủng long ui, thế còn "bà" nhà ấy thì sao dzậy? Hôm nào cho tớ gặp mặt cái.... Tò mò quá đi mất....
    Quynh Nguyen

    Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
    Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi!
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
    Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Giè??????
    Chú Quynhnguyen coi chừng nha! chị mừ ra HN đợt này chú có nước chạy đằng trời. Quỷ sứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này