1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi có một người nói yêu mình trong khi vẫn là người yêu của người khác

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tunglan, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunglan

    tunglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi có một người nói yêu mình trong khi vẫn là người yêu của người khác

    Nếu như có một người con gái nói yêu mình trong khi vẫn là bạn gái của người khác thì phải làm sao
    Tất nhiên là ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu thực sự của mình nhưng liệu làm như thế thì có nên hay không?


    HELP ME SOS
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    lừa dối.....ghét nhất cái trò đấy..........


    Mong rằng ngày nào cũng có nắng xoa dịu trái tim tôi.

  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn yêu thật sự thì chỉ nên có một , đang yêu người này mà nói yêu mình thì khi đang yêu mình có thể nói yêu người khác nữa lắm ...Mà sao lại là con gái nhỉ ? Tưởng chỉ con trai thôi chứ
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em nghĩ như trên đây thì đâu phải là lựa chọn , mà là lừa dối thì đúng hơn, Khi giữa nhiều người chọn cho mình một người thì là lựa chọn thật, nhưng giữa nhiều người chọn cho mình... nhiều người thì nên xét lại đấy !!!! Nếu đã xác định chọn cho mình nguời sau đó thì sao ko dứt diểm với người trước ? Như vậy có phải dễ hơn cho tất cả không ????
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  5. kissfromsarose

    kissfromsarose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    như thế gọi là bắt cá 2 tay có phải không nhỉ?
    Nhưng phải xem người ta đùa hay nói thật chứ
    je t'aime de tout son coeur
  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Tìn làm gì, vẫn đang yêu một người mà lại nói là yêu người khác. Rõ ràng là không thể tin được. Quên cô ta khẩn cấp.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  7. tunglan

    tunglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có một nhà thơ viết như thế này
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

    Nhưng hình như các bạn bây giờ đem trái tim mình ra xay thành sinh tố thêm nhiều ống hút rồi mời mọi người cùng hưởng như là một thú vui vậy.
    Tình yêu đích thực ơi có còn ai ở trong đó không???
  8. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phản đối kịch liệt!!Phản đối kịch liệt !!!!
    Không thể chấp nhận được ! Cô bé này đang chơi trò gì vậy????

    Cat_in_black_Backs_in_black
  9. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chuyện tình yêu thì muôn hình muôn vẻ lắm ,Mình không ở hoàn cảnh của người ta thì không thể nói trươc được đâu . Mà hình như mọi người có vẻ phản đối kịch liệt thế ....... Có thể là cô ta đúng là1 người lăng nhăng , nhưng chũng có thể là cô ta chưa xác định rõ được tình cảm của mình và cũng có thể là người mà cô ta nói ra câu đó chỉ xứng đáng để được nghe lời yêu chứ không đủ tiêu chuẩn để được yêu .///////
    có 1 người bước qua biết bao cuộc tình , thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta .......
  10. tunglan

    tunglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu các anh chị nghĩ gì khi nói như vậy nhưng đó là một cái tát vào tình yêu nghiêm túc
    Một ngày nào đó tôi sẽ phải khóc vì cô đơn giữa đám đông
    Tôi ghét sự giả dối
    Tôi ghét các người

Chia sẻ trang này