1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi con gái chửi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungbro, 05/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nó đã chửi cho thối mặt mà còn vênh lên nói nó còn tình cảm hả mày?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mày lượn đi cho khuất mắt em nó.
  2. hungdevil

    hungdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bạn phải lạc quan lên đừng cảm thấy áy náy . Thích thì lừa tình nó phát nữa cho nó cay cú [r24)]
  3. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình xin thú nhận 1 sự thật ngu ngốc là mình là đứa con gái thần kinh yếu trong câu chuyện, chứ không phải gã bạn trai.
    Thực sự thì mình cũng chẳng phải thần kinh yếu gì, nếu không nói là mình là người cũng có tai tiếng về chuyện yêu đương, cặp kè này kia, những chuyện lợi dụng, cám dỗ thì mình gặp nhiều rồi, vì môi trường làm việc của mình rất thoáng. Sếp có ý, đối tác có ý....nhưng mình đều tránh được và thấy rất bình thường và làm việc vui vẻ được với họ như không có chuyện gì xảy ra hết.

    Nhưng khi người bạn mà mình coi gần như là bạn học đối xử với mình như vậy, thì thực sự mình cảm thấy chán nản, suy sụp và thấy hoang mang về cuộc sống...
    Mình cũng chẳng hiểu anh ta còn muốn gì nữa, khi mình đã dùng những từ rất tệ để xúc phạm rồi...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế bạn dung pro cũng là nữ trong tình huống sau? http://ttvnol.com/tvty/p-18285396

    Nếu là bạn nữ trong tình huống trên thì tôi có 1 chữ dành cho bạn: DẠI.

    Dại KHÔNG phải vì bị bạn lừa, mà vì khi nó la liếm quay lại chat với bạn thì bạn chửi bới nó. Chửi làm gì. Có kẻ cũng hay la liếm quấy rối YM của tôi như thế, nên tôi có thói quen hỏi đúng 1 câu xem ng bên kia là ai, và nếu không trả lời được, nếu gõ linh tinh lang tang thì tôi không gửi đến msg thứ hai mà report spam với YM luôn. Tôi report được vài chục nick trong 5 năm rồi. Chả việc gì phải mất tgian vàng ngọc của mình cho bọn dở hơi biết bơi cả, bạn ạ. Cứ ignore cho nó lành.
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng thế :|
    -
    Không ưa cậu zai của chủ thớt một thì không ưa chủ thớt hai! Tự mình gây khổ sở cho mình chứ có ai gây cho mình đâu? Không thích hạng người cứ nhắm mắt làm bừa rồi than vãn chửi rủa.
    Chuyện tình cảm rất khó lừa, đối tượng chỉ cần tinh ý một chút là lờ mờ nhận ra ngay. Nhiều bạn nữ cứ than thở rằng "tôi bị lừa" nhưng câu chuyện bị lừa ấy thì "người bị hại" đóng góp một nửa.
    -
    Nói chung là phản đối chửi nhau :D câu chuyện này âu cũng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà thôi!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có câu "Giỡn với chó, chó liếm mặt." Bạn chủ topic giao du với thằng ấy làm nó la liếm bạn trở lại, chứ thử hỏi từ khi biết sự thật mà bạn gạt nó ra khỏi cuộc đời bạn thì nó làm gì được bạn?
  7. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vấn đề của tớ là tớ cảm thấy ê chề, xấu hổ vì nguồn gốc ý nghĩ xấu của họ cũng bởi vì tớ đã đồng lõa với cảm xúc của họ, vì lúc đó tớ rất thương bạn ấy
    Và giờ thì không thể vượt được qua ý nghĩ là bạn mình cũng có thể đối xử tệ với mình 1 cách có chủ định.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tôi không than tôi bị lừa, tôi làm tôi chịu, tôi không than, không trách ai cả, tôi cũng im lặng dời xa và chịu đựng 1 mình rồi. Tôi im rồi, tôi nói với họ là: tôi đã sai, và tôi đã trả giá, mong họ đừng để tôi thấy nữa. Nhưng mà họ cứ thỉng thoảng vào chát nói giọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên tôi bực mình và nói vậy thôi.
    Và vấn đề của tôi là tôi không vượt qua được suy nghĩ của tôi thôi. Là tôi không hiểu được tại sao bạn tôi biết trước sự việc sẽ như thế này mà vẫn chọn
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    --
    Xin lỗi bạn chủ thớt vì có vẻ như mình đã làm bạn nổi cáu :D Mình không thông cảm/không tỏ ra thông cảm với cô gái trong câu chuyện của bạn vì mình đã từng đứng ở vị trí người thứ 3 rất yêu cô gái, cố gắng rất nhiều để cô ấy hiểu, nhận ra rằng cậu zai kia chỉ coi cô ấy là trò chơi. Rốt cuộc mình thất bại, dù đã lâu nhưng vẫn có ác cảm với mẫu phụ nữ không thông minh trong tình cảm :))
    -
    Trở lại câu chuyện của bạn, mình đồ là bạn vẫn còn tiếc nuối, day dứt, cay đắng, cứ liên tục đặt ra câu hỏi tại sao ... Để thoát ra khỏi tình trạng này thì bạn nên dừng nghĩ về cậu kia, vui sống hơn, coi sự việc vừa qua như một tai nạn (phải gặp) trên đường tìm kiếm hạnh phúc (giống như Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn mới thành Phật đó :D) để khôn ngoan hơn, đằm thắm hơn, vững vàng hơn trong tình yêu :D
    -
    Dù sao thì mình vẫn không ưa mẫu phụ nữ không thông minh trong tình yêu như bạn chủ thớt ;))
    Cũng không thích chửi nhau nữa :-"
  9. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Không, tôi không cáu.
    Tôi thừa nhận là bạn nói đúng, tôi đang cay đắng...cay đắng vì tự biết rằng tôi chỉ là friend with benefit, vui thì chơi, chẳng đáng để phải tôn trọng, thế mà lại cứ tự cho mình là bạn thân cụa họ và nghĩ rằng bạn thì không thể làm đau mình.

    Tôi cũng chán ngấy tôi rồi, bạn tôi nó quát tôi rằng: tới anh em còn chơi nhau, huống chi là bạn bè.
    Chỉ cần nghĩ vậy là thanh thản thôi, nhưng mà tôi thấy hoang mang
  10. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đời là thế bạn à ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này