1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi con gái chửi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungbro, 05/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại tôi muốn hỏi một câu là: Bạn bè lợi dụng ******** nhau có phải là phổ biến không? và có phải là chuyện bình thường không?
    Để tôi đỡ phải thắc mắc nhiều
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Bạn đi làm rồi thì hẳn bạn đã là người trưởng thành. Ai ra đời cũng phải học 1 số bài học nhất định, hầu như ai cũng phải trải qua cảm giác bị phản bội và lừa dối. Đời là thế. Nhưng nó làm ta trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Mình thấy bạn không nên dằn vặt bản thân hay tự hỏi gì nữa. Bạn chỉ nên coi như mình gặp 1 "tai nạn". Giờ tai nạn đã qua rồi thì quên nó đi, thế thôi. Đừng tự làm khổ mình. :)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    PHỔ BIẾN hay không không quan trọng mà quan trọng là cụ thể cái xác suất dù nhỏ hay to đó nó rơi vào bạn hay không, và trong TH này thì nó có rơi vào bạn.

    Đồng nghiệp lợi dụng ******** nhau có phải là phổ biến không?
    Bạn trai - bạn gái lợi dụng ******** nhau có phải là phổ biến không? (Giả vờ yêu nhau để lợi dụng ********)
    Bạn bè lợi dụng ******** nhau có phải là phổ biến không?
    CHA MẸ lợi dụng ******** con cái có phải là phổ biến không?
    etc.

    Tôi khuyên bạn không nên suy nghĩ theo hướng "làm thống kê xã hội" mà hãy suy nghĩ theo hướng "qua những gì cụ thể đã xảy ra trong cuộc sống của mình thì mình rút ra được gì." Nếu tỷ lệ bạn bè lợi dụng ******** nhau cao thì bạn sẽ thấy được an ủi hơn? Tôi không nghĩ là vậy. Do đó, bạn nên cẩn trọng với MỌI NGƯỜI trong cuộc sống, còn thì đừng đi làm thống kê nữa, nó không giúp bạn giảm bớt đau khổ đâu.

    Chuyện bạn bực mình vì gã kia nhảy vào đòi chat thì: Đến thằng spammer bạn còn có thể ignore nick, vì sao bạn phải chịu đựng cái nick kia suốt mấy tháng? Cái này là cái tôi không hiểu bạn. Bạn chat với nó, đôi co với nó, chửi nó...để làm gì? Phí công gõ máy tính quá!
  4. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời éo le thế nhỉ? Mình nghĩ là chuyện lợi dụng đó bình thường đối với những người dễ dãi và bất bình thường đối với những ngưới kín đáo, cẩn trọng trong chuyện tình cảm! Nhiều bạn gái coi chuyện ******** là bình thường theo kiểu phương tây thì cũng có thể chấp nhận đc bạn trai kia như thế! vấn đề lại là cách nhìn thôi!
  5. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong giao tiếp bây giờ mọi người hay đùa về chuyện tình cảm, thậm chí còn hay mang TD ra để chém gió như đúng rồi. Đôi khi để giao tiếp nhiều người cũng phụ hoạ và có khả năng tám về mọi chủ đề. Thời trang thì xu hương chung ngày càng mát mẻ thoải mái... mà đàn ông, nhất là những thằng có máu dê và đầu óc đen tối thì hay suy bụng ta ra bụng người nên một số bạn gái mặc dù đứng đắn và thậm chí bảo thủ vẫn bị hiểu lầm và gạ gẫm... bạn không nên suy nghĩ về người kia nữa, quên hắn đi. Sau khi nhận ra con ng của hắn như vậy thì bạn nên mừng vì đã nhìn ra được cái mà bạn bị che mắt bấy lâu. Nó khốn nạn thì nó bị ăn chửi là đúng rồi. Bạn không nên cho nó cơ hội để làm phiền bạn nữa.

    Bạn còn suy nghĩ nhiều như vậy có lẽ vì bạn có cảm tình với hắn và bạn đang trong tâm trạng quá thất vọng và mất lòng tin thôi. Việc bạn không nhận ra bản chất của hắn lúc đầu cũng dễ hiểu, vì lúc đó bạn có tình cảm với hắn nên nhìn cái gì cũng đẹp mà. May mà bạn cũng có lập trường trong chuyện quan hệ TD nên không bị hắn lợi dụng và cũng nhìn ra con người của hắn. Thế mới biết, việc quan hệ ******** trước hôn nhân ở một nước còn lạc hậu như Việt Nam nhiều khi đẩy phe nữ thành đối tượng bị lợi dụng.
  6. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không quá đặt nặng việc ******** trong trường hợp của tôi. Vì tôi đã lớn, tôi cũng chẳng quá ngoan, tôi biết chịu trách nhiệm những gì tôi làm .Ý tôi không muốn nói tới ********. Mà tôi thấy cái lối suy nghĩ của bạn tôi đáng sợ và độc ác.

    Ai cũng có bản năng, tôi cũng có, nhưng nếu cứ thích bạn mình là làm tới bất chấp bạn mình suy sụp vì thất vọng, bất chấp các mối quan hệ liên quan tới nhau, bất chấp những gì tốt đẹp đã có, bất chấp đã có bạn gái thì tôi thấy thật đáng sợ, thật độc ác.


    Tôi đã ignore nick, nhưng mail của tôi vẫn còn đó,còn nhiều bạn chung, mà hàng ngày tôi vẫn phải cười khi ai đó nhắc tới họ. Thực sự là tôi đã biết điều và im rồi, tôi đặt nhầm niềm tin thì tôi chịu, nhưng họ cứ gọi điện, liên lạc nói những lời yêu thương là tôi lộn tiết lên không thể kiềm chế được những lời nói mất dậy. Càng nói nhiều thì càng day dứt, và càng đắng cay...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Xin mod đóng topic này giúp với lý do: đã hiểu ra vấn đề mà cứ cố tình không chịu hiểu, không có gì là không thể, bạn thân cũng có thể lợi dụng nhau được, không nên suy nghĩ quá mô phạm mà tự thất vọng về cuộc sống. :((
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chủ tốp pít đang tự xót xa bản thân vì ảo tưởng cuộc sống vốn màu hồng. Bạn thực sự nên cảm ơn thằng kia vì với bạn, vấp ngã như vậy vẫn còn chưa quá đau. Nếu bạn đẹp hơn một chút, xinh xắn hơn một chút, thì có lẽ bạn đang nằm ở bệnh viện phụ sản chờ nạo. Cuộc sống vốn muôn màu, chính vì vậy mà nó phong phú. Những mối quan hệ cũng như xã hội thu nhỏ, có người tốt, người xấu. Bạn thì chọn bạn mà chơi, thằng nào được thì nhích, kg đc thì phắn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông bà ta bảo 'Chọn mặt gửi vàng', bạn chọn lầm người thì tự rút kinh nghiệm. Mong rằng bạn vẫn còn đủ lòng tin cho người nào thật lòng.
  8. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thực ra là cũng biết cuộc sống không màu hồng từ lâu rồi, từ hồi suýt bị sếp dụ dỗ, 1 lần bị dối tác suýt tông thẳng vào khách sạn, 1 lần thằng bạn của người yêu đứa bạn nó nhốt ở trong nhà nghỉ phải gọi bạn tới giải cứu....

    Nhưng mà lần này thì...là bạn của mình, bạn như bạn học vậy, cậu cậu - tớ tớ, bạn mà mình rất thương vì hoàn cảnh của họ, nên hơi bị đau khổ và khó chấp nhận
    Tớ bình thường, không xinh
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Suýt nhiều quá, nhưng đều là suýt hết. Chỉ có cái cuối là khó đỡ, thằng kia chắc chưa kịp xxx, đang định đi uống tí Minh Mạng tẩm bổ, nhốt bạn như nhốt gà, ăn xong rồi làm việc nhưng chắc chưa kịp. Nghe qua đều thấy chết hụt vài chục lần, còn chết thật chắc cũng vài lần. Bạn nên tự thú nhận với bản thân là tình cảm cho bạn kia vẫn chưa dứt, vì trót đặt nhiều lòng tin quá nên một thời gian ngắn chưa lấy lại được. Nói chung, số bạn là số khổ. Vì bạn trót có tí nhan sắc, lại dại dột nên bị đong đẽo thường xuyên là chuyện bình thường. Nếu muốn bớt khổ, mình khuyên bạn, nếu chưa đẹp thì đẹp hơn nữa, zai bu nhiều rồi giờ bu còn nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều bạn sẽ tự có kinh nghiệm ai tốt ai xấu. Thế nhưng muốn chữa một vết thương thì cần thời gian, vả lại bạn cũng nên đặt câu hỏi cho bản thân, làm gì mà bị đẽo lắm thế?

    Gái thế này thường là số khổ, vì vốn không thông minh sắc sảo, lại có tí nhan sắc và hiền lành, nên chỉ có thể là người tình của nhiều người. Nếu gặp thằng nào thật lòng nhưng gà (thường hay kết hợp với hãm), thì sẽ gửi thân cho thằng đấy. Lòng bạn từ giờ đến lúc lấy chồng nếu lên ttvnol lập topic, chắc tầm 50 cái. Kết cục: 1 hoặc 2 con, chồng làm xe ôm.
  10. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, mình lại không xinh, mình chỉ có tốt tính thôi. Mình chỉ chơi toàn với bạn gái thôi, nên không có nhiều bạn trai. Những bạn trai biết mình thì mình không với được, và mình cũng không định lấy chồng đâu vì mình ốm yếu, bệnh tật...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này