1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam gi khi con gai noi doi ma hong biet chop mat ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ray2110, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không sửa được đâu, đấy là bản tính rồi, bác chịu được thì chịu, không chịu được thì bỏ, không bỏ được thì đá nó vậy
    Yêu là phải biết vì mình Dở hơi mới chết vì người mình yêu Nhưng yêu rồi, phải biết chiều Chiều em anh nguyện làm điều dở hơi.
  2. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái ! Họ cũng là con người, cũng có người tốt kẻ xấu như con trai vậy . Nhưng tôi găp phải những đứa cả con trai lẫn con gái đều bẩn tính như nhau dẫu tôi cũng đã đề cao họ nhưng cuối cùng thì chỉ con nỗi thất vọng mà thôi . Tôi chỉ muônd nói rằng chúng ta nên có một cái nhìn công bằng và không vơ đũa cả nắm vì chẳng có gì toàn vẹn cả , ngay cả chính ta, tưởng là mình tốt nhưng khi nghĩ lại lại thấy mình thật tệ hại, thật là xấu xa. Bạn có đồng ý không ?
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm vì có gặp sóng gió ta mới trưởng thành mới biết mình mạnh mẽ hay yếu đuối mới biết những người xung quanh ta tốt hay xấu, mới biết ai đó thật đáng yêu, ai đó thật đáng ghét, mới biết mình đã trao trái tim và linh hồn cho em.
    lonelyStar
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    GIANG SặN Dỏằ" Đỏằ"I, BỏÂN TÍNH KH" RỏằoI.
    Vỏằ>i loỏĂi gĂi nhặ thỏ chú em nên cho nó biỏn khỏằi cuỏằTc 'ỏằi mơnh 'i, 'ỏằi thiỏu gơ 'àn bà con gĂi. Vô tặ 'i
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét những ai nói dối , sống với họ ta như luôn phải nghi ngờ....và sống với 1 cái mặt nạ! TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN! Xinh mà tính như vậy thì , sao mà yêu?
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!

Chia sẻ trang này