1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi con trai bị tổn thương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoanglangkhiyeu, 21/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  2. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm mà chưa làm đc j à @@? Zai kia chắc là tốn nhiều thứ lắm r=)).
  3. khoanglangkhiyeu

    khoanglangkhiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bọn e quen nhau 1 năm nhưng vì 1 số lí do nên ít gặp nhau, chủ yếu là nt thui, đã thế lâu lâu a ấy lại chơi trò mất tích. Vì vậy mà tc cũng ít chứ ko phải e dùng t/g để so tc đâu ạ.
    e thấy vấn đề ở đây là a ấy ko muốn nc (chỉ la nt thui ạ), chỉ tl miễn cưỡng hoăc ko tl luôn, như vậy thì làm sao hẹn gặp mặt để nc chứ. Nếu nc được thì e đã biết ý a ấy thế nào để mà tiến lùi. Bản thân e thấy ca này khó ( chắc do còn non kém ) nên đã chuẩn bị tinh thần " xếp vào quá khứ" rồi ạ
  4. ruanshixian

    ruanshixian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bài viết không biết từ khi nào nữa,mò lên,thấy bức xúc vì ...cũng đã từng như thế.Và cũng đã chia tay,và chẳng bao giờ hối hận về lý do chia tay ấy cả.Bỏ cậu ta đi vì đúng là không thiếu những chàng trai tốt hơn để em lựa chọn đâu.Mà đảm bảo stt của thằng sở khanh đó là đánh động tình cảm của một vài đứa "tưởng bở" như em.chứ chẳng có thứ nhớ nhung nào ở đây cả,có nhớ thì nó nhớ những gì mà em có cơ....cho next đi em.

Chia sẻ trang này