1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi công ty bùng tiền lương?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi taomao306, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em là đứa mới vào công ty , nó nợ lương em 5tr hẹn lên hẹn xuống là trả.Đã 3 tháng trôi qua kể từ lúc em nghỉ việc ở đó nhân viên khác đều đã đòi được lương chỉ còn mỗi em, E dã quên và thôi coi như bố thí cho nó.Vậy mà đột nhiện tối hôm kia đứa giám đốc 1 gọi em và bảo qua giám đốc 2 trả lương.Nhưng từ hôm qua đến giờ em gọi điện mãi thằng giám đốc 2 không chịu nhấc máy,em nhắn cả tin nhưng không nhắn lại. Em không hiểu nó làm cái trò quái gì đây.Theo các bác phải làm thế nào để thằng kia chịu nôn tiền giả em.
  2. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tiền của mình không thể để mất được.
    5 triệu đâu phải là ít
    một chiếc điện thoại loại khá
    một cái áo ấm cho mẹ, cho cha
    bác đến tận nơi, hỏi đàng hoàng, không gặp được giám đốc thì hỏi thằng phó, thằng trưởng phòng, hoặc kế toán. Phải cho chúng nó cảm nhận được mình đến đòi một cách cương quyết, và sẽ đòi đến cùng. Chúng nó sẽ phải chờn mà giải quyết (trừ phi bọn này chí phèo thì phải chịu)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tiền của mình không thể để mất được.
    5 triệu đâu phải là ít
    một chiếc điện thoại loại khá
    một cái áo ấm cho mẹ, cho cha
    bác đến tận nơi, hỏi đàng hoàng, không gặp được giám đốc thì hỏi thằng phó, thằng trưởng phòng, hoặc kế toán. Phải cho chúng nó cảm nhận được mình đến đòi một cách cương quyết, và sẽ đòi đến cùng. Chúng nó sẽ phải chờn mà giải quyết (trừ phi bọn này chí phèo thì phải chịu)
  3. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn bác ! Em cũng đã thôi, coi như vào học hỏi làm việc chả được đồng nào ,nhưng nó làm thế này kiểu lừa mình cảm giác cay lắm.Công ty thì nó cũng giải thể rồi ,vì nhiều giám đốc quá làm ăn không hợp,mỗi người 1 ý.Em thì hiền...hay thấy vậy nó được nước định bùng luôn.Thằng giám đốc 2 kia thì cũng là Nhạc sĩ vậy mà sống không đẹp chút nào....
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    lucs vào có ký hợp đồng lao động ko? Mình nghĩ là nếu có, bạn cũng chẳng giữ bản nào, coi như ko có đi.
    Bạn có ký bảng lương hàng tháng ko, hay lương được lĩnh thì chỉ biết cầm tiền thôi,ko quan tâm tới việc ký
    Bạn cố gắng liên lạc dược với 2 thằng kia, có gì bảo nó là nếu các anh ko có nhã ý trả thì em đành phải vác xác lên phòng lao động tbxh quận làm việc vậy. Các anh tiếc 5M ko trả cho em thì chịu khó tiếp bên lao động, tiền làm luật, tiền phạt chắc ko dưới 5M đâu
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thêm câu dọa bêu xấu thằng giám đốc 2 nhạc sĩ gì đấy với báo lá cải nữa.
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ôi, nó giải thể rồi, khả năng mất trắng là rất cao rồi.
    Dọa bêu xấu thằng NS chả có ý nghĩa gì nếu thằng đó chưa có tên tuổi gì , mới chỉ viết vài bản nhạc thị trường phọt phẹt
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Cty đóng cửa rồi thì giải tán luôn cho nó lành còn lâu mới đòi được lương nhé ,khi mà theo lời của chủ top có quá nhiều GĐ và mỗi người mỗi ý ,bây giờ ông 1 đồng ý trả nhưng ông 2 ko chịu chi thì cũng đành bó tay
  8. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tưởng vẫn còn hoạt động, chứ tản giái rồi thì bó tay rồi.
    Như bác Hà dũng. về lý thuyết chưa giải thể nhưng bác đã lặn mất tăm, bao nhiêu chủ nợ nháo nhào, nợ lương nhân viên chắc cũng có.
  9. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    giờ giải thể rồi coi như khả năng đòi được rất thấp, hay là ta tuyệt thực đi
    rồi chụp hình quay phim post lên, cũng tạo được tiếng vang
    có khi nổi tiếng thu được 50tr cũng ko chừng ;));));))
  10. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    E biết thế nhưng ko hiểu sao em thôi ko gọi đòi lâu rồi tự dưng hôm nọ lại gọi em lên lấy.Ngày xưa làm cùng nhau cũng anh em với nhau mà,có thể họ đã họp bàn chơi đẹp là giả em vì hnay em gọi giám đốc 1 nó bảo đã bàn bạc rồi mà.Gọi thằng Nhạc sĩ thì không được,nó ko nhấc máy.Tức là thế.Thằng nhạc sĩ kia chơi bẩn quá.

Chia sẻ trang này