1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi được thì nói làm gì ạ, đang trong tình cảnh bị giới hạn về không gian, thời gian nên chỉ ngồi 1 chỗ mà nói chuyện với nhau đc thôi chẳng hạn ấy ợ
    Được nqlong3387 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 23/02/2008
    Được nqlong3387 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 23/02/2008
  2. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ra là thế, thế thì rủ ra cafe vườn mà action cho nhanh.
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bạn gái để cảm thấy hạnh phúc và yêu thương.
    không hôn được thì cầm tay , hay ôm cáo vào lòng , miễn sao cảm thấy đủ hạnh phúc là được , nói nhiều là nhược điểm đấy ...biết không ? Cáo đánh giá là trẻ con , vô duyên , cứ nói luyên thuyên chẳng biết đang phô cái gì nữa...tan

  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chài, tưởng rì, chọn quán nào có nhạc mà ngồi, kô bít lói rì thì khen nhạc roài chạy lên làm bài cho máu .
    Được click_letter sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 23/02/2008
  5. eTen2906

    eTen2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, gặp nhau là để thấy gần nhau hơn, không nhất thiết cứ phải nghĩ ra chuyện để nói, cái gì cần thì nói thôi. Không cẩn thận, thất bại là mất điểm đấy.
    Cứ ngồi gần nhau, nắm tay nhau (chẳng mất gì đúng không), thế là được rồi. Hứng lên thì chụt một cái, nếu đối tượng cho phép
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hoa lá hẹ quá thì tình cảm sến quá em trai ợ , em nên dành thời gian để tập sap cho dẻo mồm ngọt miệng.Thì thấy hay hơn mấy trò này .Yêu ko cần lằm trò nhiều điều đâu em ợ
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em thích nhất sự yên lặgn khi ở bên người yêu . Lúc đó là lúc thấy bình yên nhất , ấm áp nhất và hạnh phúc nhất
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mới yêu có khác Đến lúc yêu được 1 năm lại nghĩ trong đầu "mày có yên lặng cho ông nghỉ ngơi 1 tí ko?Đi cả ngày về mệt rùi mà cứ lải nhải những chuyện ko đâu"
  9. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Những lúc không biết nói gì thì cứ nhìn em thật đắm đuối vào, xong làm 1 câu :"em có đuờng nét giống mẹ anh thế không biết, mà mẹ anh thì xinh cực" .
  10. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi có mà thành vẹt à.
    Không nói nhưng tay phải làm việc tích cực vào
    Mồm không nói nhưng cũng không được nghỉ ngơi đâu làm việc khác.

Chia sẻ trang này