1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê thì loài người giao tiếp bằng cử chỉ nhiều hơn là ánh mắt đấy bác ạ. Em nghĩ như bác nào nói trên đầu đấy, im lặng.."đôi khi" là vàng, biết dừng đúng chỗ, biết nói đúng chỗ. Quan trọng khi đi với cáo là phải để cho mọi thứ cứ thật tự nhiên vào.
  2. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hix, khổ nhỉ, có bác thì kêu là phải luyện cho thật dẻo mỏ để "hót", có bác lại bảo con trai mà tỏ ra nói nhiều thì em ấy lại không thích, xét vào loại trẻ kon, sớm muộn cũng tan...rốt cuộc là em chả biết làm sao cho phải
    Căn bản là em cũng chưa biết tình cảm Cáo dành cho em ở mức nào rồi ( mới nắm tay, ôm, còn hôn thì chưa )...nên cứ phải hót thật lực , sợ nếu mình im lặng thì Cáo lại nghĩ mình tẻ nhạt, hết chuyện nói với Cáo...blablabla thì toi
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện hồi nhỏ. Giai nhà mình mà cứ kể chuyện hồi nhỏ phát là mình hếch mỏ nghe, toàn chuyện vui cực, nhiều chuyện làm mình nhiều lúc đang buồn cũng tự nhiên cười ngất ngây
  4. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Từ thủa biết thế nào là tán gái chưa bao giờ lo đến chuyện ko có gì để nói với Cáo.
    Cứ chuyện ba lăng nhăng thôi.Có khi chỉ là về 1 người, 1 việc tình cờ trên đường, rồi phóng đại lên.
    Mai xờ tai là toàn gợi chuyện rồi hếch mỏ nghe Gái hót.
  5. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Chơi Oẳn tù tì cũng vui đấy chứ ? Mình và Cáo chơi suốt .Hôm qua đi xe máy trên đường Lạc Long Quân vừa đi vừa chơi,lúc quay ra thấy 1 cái otô của cảnh sát đang đi bên cạnh,có 2 chú cảnh sát gườm gườm,ghê quá nên té mất !
  6. o0mongmo0o

    o0mongmo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang giai đoạn khác đi bác
    Hót như bác thế là đủ ròy
    Bác lập topic cũng nhiều về em này lắm ròy
    Giờ chuyển fa đê
    KHoảng lặng thì bác nhìn em đắm đuối vào
    Quay sang hun chụt má em 1 fát .Rồi blah... 1 vấn đề khác ngay lập tức
    Lúc sau im ắng thì nhìn thẳng mắt em
    KIểu jì cũng em cũng bảo "ko cho","đừng anh ạ"
    Thì lúc này bác fải làm tới
    Con gái nói thế thôi
    Đùng ở đây là đừng dừng lại
    Bác cứ mạnh dạn hun .Thể nào em nhà bác cũng hưởng ứng 1 cách nhiệt tình
    Hy vọng lần sau tên các topic bác lập là làm thế nào để đưa đc em lên đoạn đầu đài ( hehe ,cái này thì em chưa đc thử qua )
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, đôi khi yên lặng, không nói gì, chỉ nghe nhịp thở và nhìn thật sâu vào mắt người yêu, như vậy là đủ.
    Chăng hiểu sao tớ có cái ý thích như vậy nhưng, nhiều lúc chỉ muốn ngắm người yêu mình thật lâu, thật tự nhiên. Điều đó còn nói nhiều hơn là chém loạn xạ linh tinh rồi thành ra dở hơi
  8. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Biết thêm 2 trò này của bác ^^ .
    bác ngồi hết chuyện để nói thì bảo ẻm là ẻm ngồi đây anh ra đây chút rồi quay lại ngay :D rồi ra làm gói ...bimbim 2 đứa ngồi ăn cho vui . 1miếng em này ( bón cho nó ) rồi 1 miếng anh này ...rồi 1 miếng e này nhưng lại đưa vào mồm ...mình ^^ ....hay bảo em chỉ đc ngậm 1 nửa cái còn nửa cái...e nhắm mắt lại anh bảo cái này hay lắm rồi ...( biết chửa ..)

Chia sẻ trang này