1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi đến con gái còn không biết con gái muốn gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongkong_girl, 13/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Làm gì khi đến con gái còn không biết con gái muốn gì ?

    Đôi khi em cũng thấy khổ thân các bác con giai,vì nhiều lúc đến bản thân em là con gái còn không thể hiểu nổi con gái (ví dụ như em đây) muốn cái gì nữa.
    Chuyện là dạo này có 1 anh đang tán em và em cũng hơi kết anh đó, cách đây 2 hôm anh ấy rủ em đi xem phim,lúc đấy em chưa biết lịch thế nào nên không hứa.Qua ngày hôm sau trong lúc ntin qua lại em có bảo hn e rảnh đi xem được đấy ,thế mà anh ấy nhắn lại : anh chưa kịp rủ em thì em đã rủ anh rồi.buồn cười quá...
    Thế là em quê quá, tức khí kêu đã thế không đi nữa.Tất nhiên anh ấy cũng rủ rê 1 hồi nữa nhưng em nhất quyết không đi,em kêu tùy hứng
    Thế nhưng tối hôm đấy em vẫn standby và thật sự là 50% muốn đi(trong bụng mong anh ấy đến thẳng nhà rủ) 50% muốn ở nhà (vì em vẫn còn kế hoạch dự phòng).Thế rồi anh đấy chẳng đến cũng chẳng nhắn hay gọi điện j hết.Đêm đấy anh í ntin e không trả lời.(em còn tự nhủ là cắt suất anh này luôn vì chẳng tâm lý gì)
    Sáng hôm sau bọn e lại ntin chát chít bt .Hôm đó em gặp 1 số chuyện không vui,muốn đi chơi để giải tỏa ức chế,thế là e ntin rủ anh ấy (mặc dù anh ấy đã nói từ trước là buổi tối anh ấy đi sn bạn bè j đó).Biết anh í bận nhưng e vẫn muốn rủ thử để xem trọng lượng của em thế nào với anh í,và rốt cuộc là anh í kêu phải đi sn bạn (vẫn cứ nghĩ rằng em không biết anh ấy bận).Thế đấy,rốt cuộc buổi tối em đi lang thang 1 mình.
    Khó hiểu nhỉ các bác nhỉ,đôi khi chẳng biết là con gái (bản thân mình ) muốn gì, nghĩ gì,thế mà sao lúc nào cũng mong có người hiểu được mình là sao??????
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó hiểu thật. Theo em có lẽ con gái luôn mang tâm lí phòng vệ và luôn muốn được xem mình là cái ưu tiên hàng đầu, gọi là phải " dạ ", bảo là phải " vâng " nhểy?
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái quả bạn của chị nói là "anh chưa kịp rủ em..." là hơi thiếu tinh tế, lúc đang cưa cẩm ai lại làm thế :P. Còn cái đoạn chị bắt ông ý hoặc là thử bắt ông ý đi vs mình thì đúng là hơi quái 1 tí, làm thế ng ta khó xử ra :D. Nói chung là phụ nữ thật là phức tạp!
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đâu,mình có bắt đâu,chỉ là giả vờ quên là anh í bận để rủ thử xem có đi không.Haizzz,chắc do mình chưa đủ nặng.
  5. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Ai nói có thể hiểu hòan tòan phái nữ , thì người đó chém gió . như mình thường hay nhìn mặt đóan tính tình ,cảm xúc, thế nhưng chỉ đóan được 70% suy nghĩ của con gái thôi .Đó là với con nào bình thường , chứ có khi còn thấp hơn thế .
    Thực sự thì trong chuyện vừa rồi trong thâm tâm bạn rất muốn rủ anh zai kia đi chơi , nhưng vì 1 câu nói đùa làm đụng chạm cái lòng tự ái , kiểu như "cọc đi tìm trâu " .nên bạn dỗi hờn thế , nhưng thực lòng vẫn muốn người ta đến xin lỗi .những chuyện mà ngay cả bản thân con gái cũng ko thể hỉu nổi thì còn nhìu , nhìu lắm . quan trọng là các chu Gà có linh hoạt để ứng biến ko thôi , nghĩ cũng tội cái thân gà thiệt .
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 13/08/2010
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    có vẻ như bác nói đúng.
    theo quan điểm của em thì cọc có đi tìm trâu cũng được thôi với điều kiện phải có con trâu làm em mê mẩn mới được .
    p/s : tóm lại anh nào tự tin kêu tao bắt thóp được các em gái thì anh đấy đúng là 1 thằng chém bão đại tài.
  7. chuabietgi_pc

    chuabietgi_pc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi nhỏ bạn chủ topic là anh đấy có phải sn84 ko, vì mình rất hay gặp các a 84 có tính nết như vậy (không phải đánh đồng cả đâu các bác nhé)
    Với các anh "tưng tưng" như vậy thì đối sách duy nhất là "tưng tưng" lại thôi.
    Mình thì hiểu cái câu "a chưa kịp rủ thì e đã rủ a rồi" theo nghĩa là a í cũng đang định nt rủ bạn đi xem phim thì bạn lại nt trc, như thế là cả 2 cùng nghĩ đến nhau 1 lúc, tốt quá còn dỗi j nữa nhỉ
    Vụ a í bận mà cứ đòi đi chơi thì là ko nên, mấy anh "tưng tưng" thích tự do, không thích gò bó đâu, bạn cứ vừa "thả" vừa "giật" thì mới trị được.
    Mình chỉ hơi thắc mắc là sao lúc bạn bảo đang bùn, muốn đi chơi mà a í lại ko cho bạn đi sinh nhật cùng nhỉ? Có vẻ bạn kết anh í nhiều hơn anh ta kết bạn rùi.
  8. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hix! cũng chỉ vì không biết con gái muốn gì nên em đã đánh mất cơ hội của mình.Lại còn bị cáo chê là nhạt nữa.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đấy là em không hiểu được em, thế nên việc cần làm là phải tự mình biết hiểu mình muốn gì và cần gì.
    Chứ còn các anh thì nhiều anh tâm lý lắm, kể cả em chẳng biết em muốn gì, nhưng các anh ý sẽ định hướng để em biết em muốn gì. Vì đơn giản là chính em cũng có hiểu em muốn gì đâu.
    Lạ ghê, mình chưa gặp ai không biết mình muốn gì.
  10. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Đến là mệt với tụi con gái,nhưng nếu là mình thì sẽ rủ cáo đi sinh nhật cùng lun thì hay hơn!

Chia sẻ trang này