1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi đến con gái còn không biết con gái muốn gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongkong_girl, 13/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Gái thì chả bao giờ biết mình muốn gì là đúng rồi. Em như thế là hoàn toàn bình thường như các chị em khác. Còn làm gì thì là việc của ông kia chứ đâu phải việc của em
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chú Dante không thấy là bài test của em này ông anh kia đã hoàn thành suất sắc à
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một người không biết mình muốn gì hoặc là do chưa/không thèm suy nghĩ, phân tích thấu đáo hoặc là do ngu. Ngu thì có suy nghĩ hoài cũng sẽ không ra.
    Việc "không biết mình muốn gì" hoàn toàn khác với việc "không dám tự thừa nhận rằng mình quá biết mình muốn gì". Mấy ví dụ kể trên là dạng "không dám tự thừa nhận rằng mình quá muốn có được sự quan tâm của anh con trai kia" chứ có phải là "không biết mình muốn gì" đâu.
    Tự ti nhiều quá sinh ra tự kiêu phách lối kiểu ấu trĩ đấy.
    Lịch sự, nhã nhặn, dễ thương, dễ mến bày tỏ rằng mình muốn được quan tâm thì vẫn hay hơn là cư xử như lên đồng: người kia không quan tâm thì ấm ức mà không biết phải làm sao để ng kia chú ý, người kia có quan tâm thì giả bộ kiêu trong khi trong bụng thích chết đi được.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính cái lối cư xử thiếu thành thật "giả bộ giả đò kiêu kỳ phách lối" của nhiều cô gái làm sinh ra lối cư xử "trả treo dằn mặt" của các anh con trai. Qua thời gian, có người còn cho rằng cách trả treo khinh khỉnh của các anh con trai là thái độ đúng đắn để "cưa gái" nữa, ghi chép gì đó thành "bí kíp" này nọ.
    Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ai có kiểu giả bộ giả đò này nọ thì sẽ gặp phải lối cư xử móc họng của người kia. Ai sống thoải mái, chân thật với cảm xúc của mình sẽ gặp được người cũng chân thật với mình.
    Quý mến ai không là cái tội, mong muốn ng khác quan tâm đến mình không là lỗi, chẳng có gì nhục nhã hèn hạ cả. Miễn mình đừng quá thô thiển làm phiền người khác, thì mình hoàn toàn có thể thể hiện tình cảm từ phía mình cũng như nhu cầu được quan tâm từ phía người kia.
    Nếu tôi muốn được đi chơi với ai thì tôi sẽ rủ người đó đi. Nếu may mắn mà người đó rủ tôi trước thì tôi sẽ vui vẻ nhận lời và hỏi ng đó xem có muốn chọn màu áo tôi mặc hay không và lúc nào thì đến đón tôi. Chuyện giản dị và đẹp lắm, việc gì phải cay cú hậm hực nằm nhà khi mà cả 2 người đều muốn được đi chơi với nhau?
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em thiết nghĩ em đều không thuộc những cái thể loại mà bác đưa ra bác ạ,mà ngu thì không đến nỗi nên chắc em thuộc vào form hâm hấp thôi.Vì thực sự là nhiều lúc em hay sống và làm việc theo cảm hứng,hứng lên thì thế này,không hứng thì thế kia.
    "Nếu tôi muốn được đi chơi với ai thì tôi sẽ rủ người đó đi. Nếu may mắn mà người đó rủ tôi trước thì tôi sẽ vui vẻ nhận lời và hỏi ng đó xem có muốn chọn màu áo tôi mặc hay không và lúc nào thì đến đón tôi. Chuyện giản dị và đẹp lắm, việc gì phải cay cú hậm hực nằm nhà khi mà cả 2 người đều muốn được đi chơi với nhau?"
    Cái này thì e đồng ý với bác,hạnh phúc là những điều giản dị,nếu e muốn thì e cũng sẽ rủ (mà em đã rủ rồi đấy thôi) cơ bản là vì cho người khác 1 cơ hội cũng tức là cho mình 1 cơ hội mà .Nhưng mà vấn đề là nhiều lúc em không thể hiểu nổi mình cho nên em thấy cứ khổ thân các bác Gà (ác) thế nào ấy.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    -Nếu em biết và em có thể tìm hiểu mình muốn j cần j thì e đâu có lên đây pót bài làm j bác.
    -Không biết bao giờ e mới gặp được 1 anh định hướng được cho em là em muốn j như bác nói nhẩy.
    ---> Em đây chính là 1 case nhiễm chứng "không biết mình muốn j" nghiêm trọng đây
  7. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Anx. Lúc trước, khi tìm hiểu ai đó, mà họ k hiểu ý mình, thường tớ cho là ko phù hợp, và stop. Nhưng về sau, tớ đã biết nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao thế cũng công bằng hơn là bắt ngta phải hiểu ý mình. Nếu ngta điều chỉnh đc, tức là ngta có thiện ý. Ghi nhận. Âu cũng là cách con người xích lại gần nhau hơn. Như vậy, tránh đc những "hậm hực" ko đáng có. Tất nhiên trừ những chuyện tế nhị, k phải lúc nào cũng thổ lộ được
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    khiếp,chả có anh gà nào phải quỳ lụy dưới chân em bác ạ (giá mà em được như thế).Em cũng chẳng kiêu (mình biết mình là ai,có cái j đâu mà kiêu với chả sa).Có điều muốn anh nào mà tán em thật thì phải có thành ý 1 tí,tại mối tình đầu của em là do em chủ động ,kết quả thì ,haizzz, có lẽ do người ta thấy chẳng khó khăn j mà cũng làm em đổ liêu xiêu nên cũng chẳng biết quý trọng j cả.Thế nên....haizzz
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cứ chậm rãi lọ mọ, trải nhiều tự khắc biết muốn gì. Nói được như em, tự nhận thấy ko biết muốn gì là anh thấy còn khá. Nhiều em gái anh thấy cố tỏ ra lọc lõi sành điệu, thích hiểu đời, kết cục rồi cũng chỉ là xôi thịt để các anh nhắm rượu mà thôi.
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Bạn không biết bạn muốn gì? Vậy thì mỗi ngày, trước khi đi ngủ, tự hỏi mình đi. Ví dụ là mình có muốn gặp anh này không? Mình có nên nói với anh ý không? Mình nên rủ anh ý đi chơi không? Mình muốn làm gì? Sau mỗi ngày đưa ra một loạt các câu hỏi, chắc cũng phải tự trả lời mình được ít nhất 1 câu chứ? Các câu còn lại( là câu hỏi cụ thể nhé), mang hết vào đây mà hỏi, cùng tình tiết và sự việc kèm.. Chắc mọi người sẽ nhiệt tình hướng dẫn cho bạn biết, bạn muốn gì.

Chia sẻ trang này