1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi đến con gái còn không biết con gái muốn gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongkong_girl, 13/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nói chung minh thấy bạn sống cũng hời hợt thôi. Thế nên muốn các anh toàn tâm toàn ý đi cưa và đoán biết tâm ký bạn thì hơi tham lam đấy. Tự đánh giá lại mình thì hay hơn...
  2. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thì cái rum này mở ra thì 1 phần là để giải toả những lúc mình cũng chả hiểu nổi mình thích gì , muốn gì , nghĩ như nào cho phải trong chuyện tình tọt - là do boăn khoăn , bế tắc.
    Hay có mấy câu như này :
    - cả 2 a đều tốt đều bảo yêu e , các bác bảo e nên nhận lời a nào ??
    - tình hình của e như này , các bác bảo e nên tiến hay lùi ?
    - e đang chán nản , bế tắc quá , các bác xui e làm gì bây giờ ?
    E chủ top hiểu và thông cảm cho trai như này thì tốt quá , chứ gặp gái mà lúc nào cũng nói có là ko , nói ko là có , lại thêm chuyện cho trai vào tình thế : e đố a biết e thích cái gì , e muốn cái gì ? a mà đoán sai , làm sai thì e giận e dỗi . Làm trai đau đầu suy nghĩ lắm .
    Mà a thấy đây là lỗi của nhiều bạn gái .
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thật ra e viết cái topic này để nhằm bày tỏ sự cảm thông của em đối với các anh Gà (ác) khi gặp phải 1 số trường hợp dở dở ương ương không biết mình muốn j cho em thôi .
    Cơ mà tự dưng lại được nhiều lời khuyên hay và bổ ích cho bản thân mình nên em cảm ơn các bác nhé.
    Sau khi nghiền ngẫm bài trả lời của các bác rốt cuộc thì e cũng qđịnh được mình muốn ntn .He he.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    khiếp,em có làm j đâu mà bác bảo em lộ đuôi nghe sợ thế
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phải nói cô là người phụ nữ tiêu biểu đấy.
    Anh đek thích các bà các mẹ lúc nào cũng tự cường tự lực, trong đầu toàn kế hoạch chi tiết, cái đó đâu phải phần của các cô.
    Cô cứ như thế cho anh, đó là phép thử tốt nhất để biết được anh nào tốt hơn anh nào. Cứ thế này cho đến khi nào có thằng đàn ông nó sắp xếp hết cho cô, cô chả phải nghĩ gì nữa.
    Việc hay nhất nhất mà ông trời dành cho phái đẹp là thưuởng những điều bất ngờ thú vị mà phái mạnh phải tìm mọi cách để làm cho.
    Chỉ khuyên cô kén chọn một chút, không phải kén chọn những gì cao sang, mà phải kén chọn những điều thật sự thú vị, thật sự tự nhiên đưa đến.
    Chúc cô hạnh phúc
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    e cảm ơn bác.
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    bác CÔng vẫn nhẹ nhang` ma` khúc chiết như ngày nào nhỉ, đẹp trai , hát hay lại nắm bắt tốt tâm lý chị em, nhất bác
    Bữa nào tư vấn em cách tiếp cận con gái với, em mà gặp vài người như "chị" Hồng kong này là chết, rủ xem film ứ đi, nhắn tin ứ trả lời, khổ thân bác trai kia ...con gái thời nay sao khó nắm bắt thế bác Công ơi
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hix oan thế, bác đọc lại từ đầu xem em có ứ đâu,
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    đọc hết rùi mà "chị", thứ nhất là chị khó quá, hay hờn và hình như hơi ít tính tiếu lâm, trêu tẹo đã giận , muốn trai đến với mình phải tâm lý, phải biết lúc nặng lúc nhẹ, thế em mới bảo là khó tràn cung mây
    @Lâu lâu trở lại tvty, thấy ít người quen hẳn, chuyện tình tay ba giiữa anh Dê, chị LK , chị gì bên Sinh, hình nhu hết nổi trên mạng rùi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ nên nũng nịu, nhõng nhẽo với bạn trai thôi.
    Thứ nhất là vì, theo phép lịch sự thông thường, ta biết rằng mình không làm phiền bạn trai mình vì hai người có mqh thân thiết rồi.
    Thứ hai là vì lúc này thì sự nhõng nhẽo chỉ là cái vỏ bọc của thông điệp rằng em yêu anh và em biết là anh cũng yêu em lắm, sẵn sàng chiều em mọi thứ.
    Còn thói ẩm ương dở người với người lạ sẽ gây ra mấy hậu quả sau.
    Thứ nhất, nếu người kia đang có ý quý mến mình, cũng sẵn lòng chiều lòng mình, thì họ lại thấy khó xử vì ý mình đổi xoành xoạch và họ cuối cùng không biết họ phải làm gì thì mới vừa ý mình.
    Thứ hai, nếu họ mới quý mến mình in ít thôi thì sự ẩm ương của mình làm phiền họ, vì nhiều khi họ phải đổi tới đổi lui kế hoạch vì mình. Đấy là vi phạm phép lịch sự xã giao.
    Thứ ba là vì họ CHƯA phải là bạn trai của mình để hiểu rằng ý mình là em thích anh và em biết là anh cũng thích em lắm, sẵn sàng chiều em mọi thứ nên họ có thái độ thủ thế. Họ có thể sẵn sàng chiều lòng bạn gái họ, nhưng với 1 cô gái mới quen mà họ không biết chắc tình cảm thế nào, có ý quý mến hay chỉ muốn lợi dụng tiền bạc và thời gian của họ, thì họ tất nhiên e dè và sẽ có thái độ lừng khừng, lửng lơ xem thử tín hiệu từ phía cô gái là thế nào. Mà khi 1 cô thì dở người, 1 anh thì thủ thế, thì mqh khó có khả năng phát triển lành mạnh.
    Tình cảm không có gì hèn hạ nhục nhã để một ng phải xấu hổ cả. Chỉ có việc làm phiền người lạ mới nên tránh. Và cũng không nên "khôn" quá đến mức muốn người khác đoán ý mình trong khi mình thì chăng đầy bẫy, thay đổi ý xoành xoạch, vì chẳng ai yêu quý và nể trọng người dùng thủ đoạn trong tình cảm đâu nếu biết ra sự thật ấy.

Chia sẻ trang này