1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi gặ kẻ không có lòng tự trọng-các bạn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhchaupp666, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi gặ kẻ không có lòng tự trọng-các bạn giúp mình với

    Mình có đứa bạn gái bị mmột tên theo đuổi, dai như đỉa, nhưng nói kiểu gì hắn ta cũng ko nghe, chai lì và không có tự trọng,hắn còn gặp cả mẹ con bé, khiến cho cuộc sống cô bé bị xáo trộn, với loại người như thế này, các bạn bày cách trị nố hộ mình với, cảm ơn các bạn nhiều
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    nghe baì này giống giọng nữ hơn....
    tớ thấy chẳng sao cả.....mặc họ thôi chứ sao....thế chuyện này diễn ra lâu chưa???
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextNếu anh ta lỳ lợm bạn hãy tỏ ra lỳ lợm hơn, hãy để anh ta tự độc thoại một mình. Khi nào chán anh ta sẽ goodbye no see you again.
    Tuy nhiên cũng xin khuyến cáo với bạn một điều "đẹp tra ko bằng chai mặt" đã có rất nhiều người cưa đổ đối tượng cũng chỉ bằng cá chiêu lỳ lợm đó đấy.
  4. hcm_tuan

    hcm_tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu loại người như vậy chỉ còn một cách là bạn gái đấy phải nhờ tới gia đình,và bạn gái đấy im lặng là cách tốt nhất trong lúc này.Vì chỉ cần bạn gái của bạn nói với hắn ta một câu cũng đủ để hắn ta hy vọng và sẽ càng làm tới.Tôi tin rằng bạn gái của bạn sẽ làm được và bạn cũng phải luôn ở bên bạn gái để cho hắn ta không có cơ hội
  5. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tò mò về cô bé đó quá, không biết có đáng yêu thật không hay chỉ được cái khéo mồm. Con gái khéo mồm chỉ cần xinh 1 tý là các bố chết ngay . Tớ đây cũng dại gái này! Anh chàng chai mặt kia chưa biết là anh nào nhưng có lẽ hơi nông nổi, tuỳ người mà chai thôi, xem có đáng để chai không, nhỡ chai phải loại cáo già chết mẹ !
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ tốt nhất là nên làm như konhu_loaicodai_85 khuyên ấy. Bạn có thể bảo mẹ giúp đỡ. Nếu mẹ bạn mà thích hắn, tạo điều kiện cho hắn thì nguy hiểm lắm. Hắn chăm đến như thế thì ban đầu có thể bạn rất ghét, sau đó dần dần thấy bình thường, và cuối cùng là... Phải kiên quyết, tàn nhẫn, lạnh lùng.
  7. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hì, chuyện này diễn ra khi nào tớ cũng không biết, tớ bây giờ không ở VN mới chết chứ, cho nên khi cô bạn kêu cứu tớ bó tay, không biết nên làm gì, đầu óc đang trống rỗng nên không biết nên làm thế nào,,,,,vậy theo các bạn, làm thế nào để cô bạn của mình đỡ khó chịu nhất nhỉ ?
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    chẹp...khó nhỉ....tớ cũng không ở đó......
    thế nik của bạn ấy là gì....để hôm nào chat...tớ cho vài lời khuyên....
  9. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác này Máu quá đấy ! Theo tớ thấy thì lời khuyên của konhu_loaicodai có vẻ là hợp lí nhất, nhưng có điều là, mình nên làm gì để tránh phiền hà nhất, hay tránh cho mình được sự khó chịu nhất ấy ,,,
    Alexandrer_the_great này, bác máu vừa thôi nha, he he,,,bác giúp tôi đi
  10. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng thật. Người yêu em nói là lúc đàu cũng khó chịu , cũng ghét em lắm....... Ấy thế mà

Chia sẻ trang này