1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi gặ kẻ không có lòng tự trọng-các bạn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhchaupp666, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chơi khăm hắn:
    Hẹn hò,tỏ vẻ rằng mình có cảm tình với hắn và ....làm xấu mặt hắn một cách nhớ đời ở chốn đông người(nơi ấy có cả bạn bè cuả bạn).Đừng tìm cách hẹn hò rồi cho hắn leo cây,dễ đề phòng lắm.Như thế chỉ là phủi bụi thôi.
    Chỉ chừng vài lần là hắn sẽ bỏ cuộc thôi.
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cũng nhờ lỳ à???....hay quá nhỉ....
    @bác MinhChau....chẹp...thì cũng phải hỏi khổ chủ cụ thể thì mới khuyên được chứ.......Bác bảo tôi phải làm thế nào bây giờ....
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    trước đây tôi cũng bị bám 1 lần khốn khổ ngày nào cũng bị ám đến lỗi cú quá chửi m,à hắn vẫn nhe răng ra cuời cuối cùng ko chịu nổi phải nhờ mẹ ra đuổi và sau lần ấy chẳng thấy cu cậu bén mảng đến nữa .mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện tình yêu của tôi cả vì biết quá rõ tính của tôi đã ko ưa ai thì ..... theo tôi cái chính là ở cô bé ấy mà thôi
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thằng đấy chưa đến mức chai mặt lắm đâu,he he.Tôi thì gặp trường hợp này cơ:Cô bé tôi chơi cùng,chưa có ý định yêu tự nhiên tâm sự khóc lóc là có 1 đc chai mặt đang tấn công rất ghê,không biết làm thế nào để tống cổ cả,cả mềm cứng đều không ăn thua,lôi cả bố mẹ ra dọa cũng chả tác dụng gì.Suốt ngày kể lể khóc lóc.He he,mình đi guốc trong bụng là ý muốn mình thành BF của cô nàng,như thế sẽ có danh nghĩa là có ng yêu rồi,tán làm gì nữa,he he! Đúng là con gái cũng lắm bài cưa!Mà bài này sau tôi còn gặp mấy lần cơ,các lần sau lần nào cũng buồn cười đau ruột.
  5. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ đào hoa phết nhỉ ? ,,,thế sau đấy bác có " Giúp " cô bạn nào ko đấy !
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Lấy độc trị độc. Với kẻ chai lì và không có tự trọng thì mình cũng không cần phải tôn trọng làm gì. Chỉ một từ thôi :Tàn nhẫn!
    Đến nhà thì vác chổi ra quét,hoặc gọi trẻ con hàng xóm sang, hoặc buôn chuyện điện thoại với cô bạn thân, đòi đi học cùng thì cho đi bên cạnh, nói năng gì mặc hắn ta, mình không thèm nói lại. Câu nói hay nhất mà tớ nghĩ nên áp dụng là "Thế anh nói hết chưa?" kèm ánh mắt vô hồn và cái giọng ngái ngủ
  7. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Broken Angel, lúc nãy post bên kia chưa check thông tin về U,cứ nghĩ U ít tuổi, thấy tình trạng hôn nhân đã lập gia đình Chóang váng,ko biết là thật hay đùa,nhưng cũng xin đuọc lượng thứ .......
    Vì vẫn đang cần lời khuyên để giúp bạn nên cho phép tớ spam tí,,đẩy nó lên đầu,he he,có ai có lời khuyên nào hữu ích nũa không giúp tớ với ....
  8. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hehe, truyện này gần giống chuyện đứa bạn tớ hồi trước. Nàng bị một thằng mà nàng quen ở lớp học thêm lẽo đẽo theo đuôi, sáng đi học thì thằng đấy đứng đợi đầu ngõ rùi theo đến tận trường, trưa vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy cái mặt nó ngoài cổng, mãi ko cắt được. Nói nó thì nó bảo:"Tớ chỉ muốn ngày nào cũng được gặp ấy".
    Thế là nàng nhờ tớ đèo đi học, ba ngày đầu thằng đấy vẫn lẽo đẽo theo nhưng đến ngày thứ 4 thì nó té. Nghe đâu sau đó nó gọi điện cho nàng 1,2 lần nữa rùi lặn mất tăm, thế là con bạn tớ được yên ổn
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    BA đã đọc bài post của bạn ở "bên kia" (khổ thật, cứ dỏng mắt lên mà tìm "bên kia" là bên nào mãi ), cảm ơn vì lời hỏi thăm của bạn , nhưng đúng là BA chưa lập gia đình thật đâu , cái tình trạng hôn nhân ấy lúc đầu có ý nghĩa khác, sau này muốn sửa nhưng lười quá, cứ để thế cho vui. Dù sao, cũng ít người để ý...Còn BA thì đúng là còn ít tuổi thật , mới có hơn 10 tuổi thôi mà
     

    [​IMG]
  10. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chết vì cười mất, em BA của anh lại bị hiểu nhầm là cô nào rồi kìa. Nhớ hồi đầu mình tí chết vì cái phần này, PM cho nhóc mà cú gọi chị mới sợ . Bây giờ lại sắp có một chiến sĩ ..tiếp bước tiền bối rồi chăng

Chia sẻ trang này