1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi gái du học Chảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 13am, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, ko yêu thì kệ người ta, chảnh với ko chảnh thì đâu có nằm ở cái đó.
    Mà sao con giai đi du học cứ phải đặt mục tiêu là phải yêu bằng được ai đó thế nhỉ? Ko yêu được gái Việt thì lại vòi yêu Tây, yêu tÀu. Thế ko yêu thì có chết được ko? chắc chắn là ko rồi, mà nếu toàn gái cá sấu lại kiêu thế thì thôi, ko yêu nữa, cũng có làm sao đâu nào.
    Nếu chỉ để thoả mãn nhu cầu thì ko ai yêu lại là đúng rồi, hay cái gọi là buồn bã nên cần có nhu cầu tình cảm tớ cũng hiểu, nhưng mà thế thì cố gắng tập trung vào học, kiếm việc làm thêm, đi du lịch cũng đỡ được phần nào ấy. Nói thật, con trai mà mót gái thế thì con gái sợ là phải.
    tớ là con gái, cũng xa nhà 4 năm nè, mà ở đây chả cặp kè với ai cả, việc mình mình làm, tớ ở nhà xem tivi với đọc sách quen rồi, nghe già nhỉ, mãi rồi cũng quen, ko có người yêu cũng ko làm sao cả.
    Khi nào về Vn tìm ai đó ổn định yêu thôi, đi học chỉ vài năm chứ có phải cả đời đâu. Tớ chả tin cái gì gọi là tình yêu du học, xuất phát từ việc bí quá nên phải tìm người yêu, chán lắm.
  2. 13am

    13am Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ưh , thì cũng mong là thế .. ráng học cho nhanh nhanh rồi về nhà giải quyết mọi bức xúc ..
    Còn đứa cháu gái của bạn .. nếu quả thật là như bạn kể , thì ko biết có cần thiết phải giới thiệu vậy ko nhỉ . vì những đứa ở nước ngoài cứ tầm 16 ,17 là xxx hết rồi ( như trong cái topic nào đấy ) chứ chưa nói đến người yêu
  3. 13am

    13am Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    các giải pháp của bạn , tớ thực hiện hết rồi .. học 5 ngày trong tuần , ( cục gọi là cật lực lắm ) , 2 ngày cuối tuần đi làm , mỗi ngày 8 tiếng quần quật , rảnh ra cái là vác chiếu ra Công viên nằm xả hơi , hoặc theo truyền thống Đức ra quán làm cốc bier .. Còn nhiều thời gian hơn thì cả cái Châu Âu này chỉ thiếu mỗi Anh và vài nước Đông Âu chán ngắt .. Thiếu mỗi Ai Cập và Tanjania ở châu Phi nữa là đủ bộ . phía tây
    Nhưng những lúc mà ko còn gì để làm nữa - 1 mình trong phòng tối chẳng hạn , chắc bạn phải hiểu cái cảm giác đó chứ nhỉ . Buồn ghê lắm !!
    Vấn đề chính chính là sự biến đổi tâm lý - cái này mới ghê , Ko biết bạn có để ý : đại bộ phận du học sinh quá 30 tuổi chưa vợ đều thích sống 1 mình ,bố mẹ ép thế nào , giới thiệu cho các cô xinh đẹp giỏi giang thế nào cũng ko chịu , .. đa số nam đều ghét phụ nữ mặc dù ko nói ra .. Tớ chính là lo cái này
  4. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chính ra, bác làm quả exchange programme, sang 1 nước khác thay đổi không khí cho nhẹ nhàng, nhỉ?
    Em cũng sống trong 1 thành phố ko ở VN, khoảng độ trăm sinh viên VN, có vẻ giai và gái cân bằng nhưng giai nhiều hơn tí.
    Hôm qua, đi ăn buôn chuyện với 1 chị bạn, nhìn quanh nhìn quẩn thấy thất vọng não nề vì trong số các anh zai Việt, ko anh nào có tiềm năng thành hoàng tử cưỡi lợn trắng, nhẹ nhàng tình cảm galant cả. Chán lắm cơ!
    Nói đùa vậy thôi, chứ thực ra, ai chẳng có khuyết điểm, ko cái này thì cái khác. Quan điểm của em từ trc đến nay là bực thì bực, ko chịu được thì buôn chuyện nói xấu với bạn cho đỡ phải ôm cái bực 1 mình còn bt thì cứ nhìn vào cái tốt của nhau mà sống, cư xử tử tế mà ko cần phải giả tạo.
    Cá nhân em cũng thấy dân du học thường cần nhau rồi mới yêu nhau. Rồi cuối cùng cũng chả để làm gì, ngoài một vài vết thương lòng khó quên.
    Biết là ko tránh khỏi những buổi sáng mở mắt ra và phát hiện là mình cô đơn, nhưng ở bên cạnh làm bạn trai/bạn gái 1 ai đó mà mình ko thực sự yêu còn cô đơn và mệt mỏi hơn.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ có nhỏ bạn gái thân du học ở Đức. Nếu bạn ko nhỏ tuổi hơn tớ thì tớ làm mai cho. [​IMG]
    Đây là cách cải thiện tình hình hay nhất so far tớ có thể nghĩ ra. Còn tụi con gái ko hợp nhãn ko hợp ý nói trên thì bạn cũng ko nên cay cú wá làm gì. Một phần người ta ko có hứng thú nên người ta cảm thấy ko cần phải open làm gì. Mà tụi đó cũng dở. Cứ thoải mái thân thiện để bữa nào kẹt cái gì còn có người giúp chứ [​IMG]
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ này mà tán tỉnh con nhà người ta thì con gái ai mà chịu " nhắm mắt đưa chân" mới lạ ý
    Cá nhân tớ cũng là con gái đi du học, cũng thuộc dạng " cá sấu"( phải thật thà là thế ) , nhưng hồi mới qua đây cũng thấy sợ 1 số bạn nam , vì cứ thấy con gái là tán bừa lên... hic, thế nên cái tâm lý đề phòng của con gái đôi khi là vì họ muốn có những tình cảm nghiêm túc thôi, chứ ko hẳn vì "chảnh" đâu bạn ạ. Bạn cứ thử kết bạn với họ xem, tớ nghĩ họ chắc cũng là những người bạn dễ thương lắm đấy. Tớ thấy ở xa có nhiều bạn bè cũng vui, cần gì cứ phải yêu nhỉ. Yêu thì về Vn cho nó lành
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản, cứ phải làm tí bạn ợ, vợ con vội làm gì, biết đâu lại mang đặc sản về Việt Nam
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cho to hoi thanh pho cau o la cho nao, dung noi la Karlsruhe nhe, to ma biet la se phan doi kich liet day, bai viet khong dung su that hihihihihi
  9. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú này kiểu như yêu cho có này. Chất Lượng mới quan trọng, số lượng có thiếu gì. (0 cũng chẳng sao, mai mốt về tha hồ) Bây giờ yêu con nhỏ xấu hoắc về mai mốt dám dắt đi giới thiệu bạn bè không ?????????
    Tui thấy các giai có cái bịnh là hay yêu phong trào, làm tụi con gái nó có cơ hội Vênh Mặt.
    Yêu Tây là 1 giải pháp tốt.
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    6 chọi 1 nghe cứ như .... tập thể ý nhỉ
    Được drhuytuan sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 14/06/2007

Chia sẻ trang này